Tin tức - pháp luật 2013-10-21 08:43:06

Sui gia tòm tem trong vườn thanh long bị con bắt gặp, chuyện lạ việt nam đây!!!!!!!!!....


[size=6]Tại xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, thời gian gần đây, mọi người trong vùng xôn xao về vụ việc bà Bùi Thị H. (48 tuổi) dan díu với sui gia.[/size]

Hình ảnh vườn thanh long nơi ông Th. và bà H. dan díu bị vợ con ông Th. bắt quả tang.

[justify]Sui gia là ông Trần Th. (54 tuổi), khi hai người đang dan díu với nhau thì bị vợ con bắt quả tang ngay tại vườn thanh long nhà ông Th. Ông Th. trước giờ luôn được vợ con kính trọng bởi tính hiền lành, vất vả chịu khó làm ăn và là người có học thức.  Bỗng gần đây, vợ ông Th. thấy chồng mình có những biểu hiện lạ nên bà quyết định cùng con gái lớn theo dõi. Thật bất ngờ, hai mẹ con bà đã chứng kiến tận mắt cảnh ông Th và bà H đang làm việc trái luân thường đạo lý. Câu chuyện sui gia dan díu tưởng đâu sẽ được bí mật giải quyết nội bộ, không ngờ nó đã được lan truyền khắp nơi khiến cho con cái hai bên gia đình không dám nhìn mặt ai mỗi khi bước chân ra đường.[/justify]
[justify]Cặp sui gia có một không hai[/justify]
[justify]Về đến khu vực xã Hàm Cường, đi đâu cũng nghe người dân bàn tán xôn xao về cặp ông sui, bà sui có một không hai này. Theo lời kể của một số chị em buôn bán tại chợ Hàm Cường được biết, ông Trần Th. có 3 cô con gái. Cô con gái lớn của ông mới kết hôn với con trai thứ bên nhà bà Bùi Thị H. ở xóm trên được gần 3 năm nay. Vốn dĩ vợ chồng ông Th. là dân trí thức nên rất được người dân trong khu vực tôn trọng kính nể.[/justify]
[justify]Trước kia, ông Th. từng là cán bộ xã ở dân miền ngoài, chuyển vào đây sinh sống được mấy chục năm. Hai vợ chồng ông Th. chăm chỉ làm lụng kiếm sống nuôi 3 cô con gái với mấy mẫu đất trồng thanh long. Còn bà H. là dân buôn bán ngoài chợ, hằng ngày bỏ mối trái cây lại cho các tiểu thương ở chợ nên gia đình cũng thuộc dạng khá giả.[/justify]
[justify]Bà H. là người phụ nữ khá nổi tiếng trong khu vực bởi bà ăn nói khéo léo, buôn bán giỏi. Ở tuổi 48 mà bà tràn đầy sức xuân với mái tóc dài đen nhánh, da trắng trẻo và rất biết cách ăn mặc. Chồng bà H. thì nổi tiếng là người đàn ông hiền lành, được người dân địa phương phong làm “thánh sống” bởi quanh năm suốt tháng chỉ biết “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, loay hoay với vườn cây trái của gia đình và chẳng bao giờ thấy ông nhậu nhẹt say sưa hay quậy phá, làm mất lòng bất kì ai.[/justify]
[justify]Vì vậy, khi con gái ông Th. kết hôn với con trai lớn nhà bà H., làng xóm ai cũng vui mừng, chúc phúc cho hai bên gia đình “môn đăng hộ đối” nhất vùng này.  Theo như những gì vợ ông Th. tâm sự thì thời gian vài tháng trở lại đây, ông Th. có những biểu hiện lạ kì, hay xin vợ đi qua nhà bạn bè chơi, nhậu nhẹt, có khi về rất khuya. Hằng ngày, ông Th. cứ ôm khư khư trong người cái điện thoại di động mới mua được vài tháng, rồi tập tành nhắn tin - việc mà trước giờ ông Th. chưa bao giờ làm.[/justify]
[justify]Vợ ông Th. thấy những biểu hiện lạ của chồng đâm ra sinh nghi, bà nhiều lần trộm lấy điện thoại của ông để lén đọc tin nhắn nhưng đều vô vọng vì ông không lưu lại bất kì tin nhắn nào trong máy. Biết chồng mình bản tính hiền lành, chăm lo làm ăn và là người có học thức nên vợ ông Th. không dám nghĩ rằng chồng mình dám ngoại tình với bất kì ai.[/justify]
[justify]Nhiều lần bà hỏi bóng gió thì ông Th. nói rằng, mấy ông bạn già hay rủ đi nhậu nên có nhắn tin qua lại, không có vấn đề gì. Ấy vậy nhưng với trực giác của người phụ nữ, vợ ông Th. quyết định bàn bạc với con gái lên kế hoạch theo dõi chồng mình xem thực hư ra sao.[/justify]
[justify]Sáng sớm ngày hôm đó, vợ và con gái lớn ông Th. thấy ông vẫn ăn mặc như thường ngày, xách đồ đạc vào vườn thanh long nằm trong hẻm cách nhà 500 mét để chăm sóc vườn. Sau khi theo chân ông Th. ra vườn, không thấy gì khả nghi nên vợ con ông bỏ về nhà lo cơm nước. Đến tầm 5 giờ chiều, vợ con ông Th. quyết định quay lại vườn thanh long xem xét tình hình ra sao.[/justify]
[justify]Khi hai mẹ con len lỏi qua các trụ thanh long thì thấy cảnh tượng trái luân thường đạo lý diễn ra trước mắt, khiến cho vợ ông Th. như chết đứng. Con gái lớn ông Th. chỉ kịp hét lớn lên rằng “ba và mẹ chồng con đang làm cái gì thế này?”, rồi khóc òa. Biết mình bị bắt quả tang, bà H. và ông Th. ngượng đỏ mặt, không biết nói gì, chỉ vội vàng lấy quần áo lật đật mặc vào.[/justify]
[justify]Nhưng vợ ông Th. đã nhanh tay chạy đến lấy quần áo của đôi tình nhân mất nết này xé rách và vứt đi, khiến cho bà H. phải van xin bà sui và con dâu mình trả lại bộ đồ để mặc chạy về nhà. Phần ông Th. thì chỉ kịp với lấy cái quần đùi rồi vội chạy một mạch về nhà. Hàng xóm xung quanh nghe vợ con ông Th. khóc lóc nên kéo nhau chạy qua xem và họ thật sự bất ngờ khi biết sự thật về câu chuyện tình trái luân thường đạo lý của cặp sui gia nổi tiếng gương mẫu này.[/justify]
[justify]Gia đình tan nát vì sui gia “yêu trong bóng tối”[/justify]
[justify]Sau lần bị bắt quả tang tại trận, việc dan díu bất chính giữa ông Th. và bà H. được lan truyền với mức độ… chóng mặt. Khi nhắc đến cặp sui gia này, người dân chỉ biết lắc đầu và cười khinh khi vì chẳng ai biết nói gì hơn. Kể từ sau hôm bắt quả tang ấy, con trai bà H. và con gái ông Th. cứ cự cãi, đổ lỗi cho nhau.[/justify]
[justify]Chồng thì đổ lỗi cho cha vợ là người quyến rũ mẹ mình trước, còn vợ thì đổ thừa cho mẹ chồng đã không giữ nết na khi dụ dỗ cha mình… khiến sóng gió gia đình của đôi vợ chồng trẻ này đang trên bờ vực đổ vỡ và họ đã đi đến quyết định sống ly thân. Con cái hai bên gia đình cũng rất xấu hổ bởi mỗi khi ra đường bị người khác xầm xì, nhìn bằng cặp mắt thiếu thiện cảm.[/justify]
[justify]Về phần vợ ông Th. thì suốt ngày ngồi trong nhà khóc lóc, bởi bà không thể nào tin được người chồng bấy lâu hiền lành của mình lại là người đàn ông mất phẩm chất như vậy. Khi bị bắt quả tang tận mặt thì ông sui, bà sui mới cùng nhau thừa nhận là đã qua lại với nhau được vài tháng nay. Và địa điểm hẹn hò “mây mưa” là vườn thanh long nhà ông Th.[/justify]
[justify]Vợ ông Th. cũng đâm đơn xin ly dị chồng vì không thể nhìn mặt ông Th. được nữa sau những gì đã tận mắt chứng kiến. Bà H. thì bị con trai lớn từ mặt vì quá xấu hổ với hàng xóm. Còn chồng của bà H. thì như người mất hồn. Thường ngày ông đã ít giao du với mọi người, nay xảy ra sự cố xấu mặt này, ông sống khép kín, không giao tiếp với bất kỳ ai, suốt ngày “chôn chân” trong vườn, chẳng thèm về nhà.[/justify]
[justify]Cặp tình nhân ông Th. và bà H. sau sự cố bị vợ con bắt tại trận, mỗi lần đi ra đường chỉ biết cúi gằm mặt không dám nhìn bất kì ai vì sợ những ánh nhìn mỉa mai, cười cợt. Lãnh đạo chính quyền địa phương nơi đây cho hay, chính quyền có nhận được đơn xin ly hôn của vợ ông Th., nhưng chưa giải quyết vì ông Th. một mực không chịu kí vào đơn xin ly hôn của vợ, còn gia đình bà H. vẫn chưa có bất kì hành động gì.[/justify]
[justify]Bà Võ Thị Tuyết Lan - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hàm Cường cho biết: “Tôi có nghe người dân nơi đây xì xầm bàn tán về vụ việc của hai sui gia bên gia đình ông Th. và bà H. nhưng không rõ ngọn ngành ra sao. Chỉ biết, trước đây, hai gia đình này từng thuộc dạng gương mẫu nhất nhì tại vùng, vậy mà giờ lại để xảy ra chuyện dan díu ngoại tình như vậy”.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)