Tình yêu - giới tính 2010-04-27 04:41:37

Sự thật về con gái (18+)


[size=4]Con gái - 1 thứ không nên dây
Bài học dành cho những kẻ chưa yêu và mong được yêu ( kinh nghiêm thực tế của trung siêu nhân)
Chương 1: kẻ giả dối mang đầu óc Mác-Lê Nin
Sau đây HPA xin kể 1 câu chuyện về 1 người bạn khá thân của HPA hồi cấp 3 tên là Tùng.

Tùng trời phú cho cái thân hình không được đẹp zai cho lắm, nhưng bù lại anh là 1 người rất chăm chỉ học tập , tốt bụng. Bằng chứng là anh thường xuyên phải chép bài và làm bài tập hộ em Trang.


Đối tượng XXX mà anh đang theo đuổi. Tùng những tưởng cái tình yêu giàu đức hi sinh ấy sẽ đc em đền đáp xứng đáng nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chiều hôm ấy nhóm bạn rủ nhau đi hóng gió trên cầu vượt. gió thổi hiu hiu, chiều tim tím biếc, đẹp không tả nổi. Một cơ hội ngàn năm có một cho nhừng kẻ si tình. Tùng lấy hết sự can đảm của thằng đàn ông mới lớn quyết định tỏ tình.
Tùng : trang à! Mình …,mình thích Trang lắm ( gãi đầu)
Trang : ( em cũng đăm chiêu 1 lúc cho phải đạo và phán cho chàng 1 câu mà có lẽ cả đời chàng cũng không quên) Tùng à ! Chúng mình còn bé mà. Trang chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu cả. Chúng mình là bạn tốt đúng không ???
Kaka ! 1 lời đủ để hạ gục đối thủ mà vẫn có thằng ngu chép bài dùm
Thằng bé lũi thủi tan dần trong bóng tối của buổi chiều tà. Và đau đớn 1 tháng sau đó nàng tung tăng khoe với lũ bạn( trong đó có Tùng) ảnh anh pồ của nàng trên chiếc điện thoại và hỏi Tùng 1 câu đầy cay đắng
« Tùng thấy người yêu tớ có đẹp trai không »
Còn gì đau đớn hơn đây !!!!!
Tóm lại :Con gái sẵn sàng nhận lòng tốt của người khác mà không cần đáp lại
Chương II : Lối sống thực dụng và con gái thời @
Phải chăng khi mà xã hội phát triển quá nhanh mà ta lại không bắt kịp nó, ta cảm thấy mọi thứ đều chở nên lạ lẫm, 1 kẻ lạc hậu . phải chăng muốn đuổi kịp nó ta phải sắm cho mình cái ‘ e bờ lết, nô vồ….với phân khối 100km/h mới bắt kịp được sự thay đổi của thời đại, hay chí ít là cũng theo đuổi đc 1 em chân dài nào đó. Chính xác là như vậy !!!
Thời đại này ý hả ? không có xe máy thì ngồi đó mà xếp hàng đi các anh. Mà tiềm lực của chúng ta, đa số là những chàng sinh viên nghèo học bổng butachi có hạn, trợ cấp thì không, tiền ăn đang còn là nan giải huống hồ là tiền mua xe máy mà đi ‘ bão’ với anh em. T____T.
Nói đúng hơn chúng ta không có tư cách tham gia cuộc đua này, và đành làm trọng tài ‘ nhìn em bên người yêu khác’ . Và con mắt nhìn từ bên ngoài bao h cũng khách quan hơn phải không anh em ! từ bên ngoài mình có 1 nhận định chắc như đinh về con gái như sau « Con gái bây giờ có lối sống thực dụng, đi theo vật chất và kém chung thủy”. Sau đây xin kể 1 chuyện mình đã trải nghiệm và lấy làm hổ thẹn nhưng vẫn mạo muội bày tỏ với anh em
Chuyện là ở lớp học thêm, mình có quen đc 1 em 91 rất là xì tin và cách ăn nói+ nhắn tin cũng vô cùng khó hiểu mà khoa học cũng không thể giải thích nổi. Sau đây là cuộc trò chuyện bằng tin nhắn giữa mình và nhóc 9x này
Sau 1 hồi tào lao, em đi vào nội dung chính
9x : Anh trung siêu nhân có xe hok?
HPA: ( câm nín 1 hồi) ặc! Anh sinh viên nghèo lấy đâu xe mà đi. Mà xe cộ quan trọng thế sao em.
9x: hic ! không có xe chẳng lẽ 2 đứa dắt nhau đi bờ hồ ? sao không kêu papa gửi xe
HPA: (nín)
9x( cho thêm 1 cơ hội): 1 tháng anh đc gửi bao nhiu?
HPA: Đc 1tr5
9x: Đủ ăn đấy nhỉ ( chắc bao hàm thêm ý “thế thì còn đâu tiền đưa bà mày đi chơi”)
HPA( vẫn hồn nhiên chưa nhận ra vấn đề): kaka! Thế vào đây đã đi chơi đc nhìu chưa. Để anh dẫn đi chơi
9x: hjhj. Chưa! Đi lượn quanh mấy cái bờ hồ " Hồ Xuân Hương - Đà Lạt" hay mấy chỗ du lịch chán phèo. Anh có chỗ nào hoành tráng vui vui không dẫn em đi với
HPA: đi CMT nhá( thử)
9x: okie
Điện thoại HPA: tút tút tút
=> Hạnh♥•*•♥Phúc♥•*•♥Ảo từ 1 chàng khờ đã nhận ra chân tướng sự việc, nàng nằm ngoài vùng phủ sóng của anh và tự động rút lui!
Trên chỉ là 2 đức tính nhất thiết cần có của chị em! Ngoài ra còn vô vàn môn thể thao khác mà chị em phụ nữ đang theo học ,anh em không thể lường trước như ném đá dấu tay, vạch áo cho người xem lưng, gắp lửa bỏ tay người…..Vì thế thành thật khuyên anh nào có rồi thì bỏ đi, còn anh nào chưa có thì tránh xa 16m50

Chương III:
Lợi ích có được từ việc “ cai” con gái
Bên cạnh việc đỡ mất thời gian chăm lo cho các em từng ly từng tí, anh em có thể dành thời gian đó cho
- Người thân, hãy gọi điện về nhà và nói với mẹ yêu của bạn là “ Mẹ ơi! Con yêu mẹ lắm” chắc hẳn là mẹ bạn rất cảm động thay vì nói 1 ngàn lần câu “ anh yêu em” với nàng mà nàng vì lý do quá bận mà chả them quan tâm. HPA đã thử nghiệm rùi, rất hiệu quả các bạn ạ , tháng này đc 1tr6, kaka!
- Bạn bè, hãy siết chặt tình cảm bạn bè bằng những cuộc nhậu nhẹt không bờ bến với bạn bè của mình và cùng nhau đọc câu thơ
“quyết không yêu để tiền uống rượu
Khắc tên em trên cánh con gà”

- Học tập, Em ngốn của bạn khá nhìu thời gian không chỉ trong lúc gặp mà còn trong suy nghĩ của bạn nữa có thể là 24/24. Bạn thử lấy số giờ đó nhân với 365 ngày. Và nếu sử dụng giờ đó vào học tập thì việc trở thành 1 MBA của bạn chỉ là việc 1 sớm 1 chiều
Không nhưng thế, bạn còn tiết kiệm đc 1 khoản tình phí to tướng. Lúc đó tha hồ mà tiêu sài nhá
Như mình đây. Để dành đc 1 khoản kha khá đủ để nâng cấp con laptop TOSHIBA trở thành 1 con APPLE mà ai nhìn thấy cũng thèm

lại còn được tha hồ ngắm gái đẹp mà vẫn không bị mang tiếng là rê già, hay sở khanh ) )


tham gia các hoạt động thể thao bổ ích

Hề hề! thiết nghĩ anh em nên lập 1 hiệp hội bảo vệ “sâu độc thân” để cùng nhau “ sống, chiến đấu và học tập theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại.
3bye3 3bye3 3bye3
trích từ 1 người bạn của em
[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)