Tin tức - pháp luật 2013-06-27 03:50:11

SÓC TRĂNG: Vợ cùng tình nhân lập mưu giết chồng


[justify]Ngày 26.6, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa lưu động tại Nhà văn hóa H.Mỹ Tú, xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Văn Thị Thủy (32 tuổi, ngụ ấp Mỹ Ninh, xã Mỹ Tú, H.Mỹ Tú) tù chung thân và Trần Tuấn Thanh (28 tuổi, ngụ tại xã Long Hưng, H.Mỹ Tú) án tử hình cùng về tội giết người.[/justify]

Đôi nhân tình tội lỗi
[justify]Đây là vụ án vợ cùng tình nhân đồng lõa lên kế hoạch giết chồng vô cùng dã man, gây phẫn nộ trong xã hội. Đông đảo người dân ở khu vực ĐBSCL hiếu kỳ đến theo dõi phiên tòa. Công an phải dùng dây kẽm gai để ngăn, đề phòng những người đến dự phiên tòa quá khích. [/justify]

Thủy tỏ ra thành khẩn và có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên HĐXX phạt tù chung thân

[justify]Theo cáo trạng, chiều 8.1.2013, người dân sống ven sông thuộc ấp Tân Thành, xã Long Hưng (H.Mỹ Tú) phát hiện một xác người bị dìm dưới kênh bằng hai bao tải chứa đầy gạch, đá nên trình báo công an. Trong lúc công an đang điều tra truy tìm tung tích nạn nhân, thì chiều 9.1, Thủy đến Công an H.Mỹ Tú trình báo về việc chồng mình là anh Trần Văn Nhân (39 tuổi) mất tích. Qua trình bày của Thủy, công an xác định xác người nổi trên sông là anh Nhân. Nhưng lúc này công an cũng phát hiện Thủy có nhiều biểu hiện nghi vấn và đến ngày 12.1, trước những chứng cứ không thể chối cãi được, người đàn bà này đã cúi đầu khai nhận cùng người tình giết chồng rồi dìm xác xuống sông phi tang. [/justify]
'

Hàng nghìn người đã đến Nhà văn hóa huyện Mỹ Tú xem xét xử vụ án



Thủy và Thanh nghe tòa tuyên án

[justify]Tại tòa, Thủy khai nhận, anh Nhân và Thanh là anh em chú bác ruột (Thanh gọi Thủy là chị dâu). Gia đình anh Nhân - Thủy rất khá giả, có nhiều đất sản xuất, vì không muốn vợ và hai con vất vả nên anh Nhân bàn với Thủy thuê Thanh phụ giúp gia đình, với mức lương 1,2 triệu đồng/tháng. Từ ngày Thanh đến giúp việc, giữa Thanh và Thủy phát sinh tình cảm nên thường xuyên nhắn tin, điện thoại với nhau. Hai bị cáo còn khai đã nhiều lần lén lút quan hệ mỗi khi anh Nhân đi làm xa nhà. Vụ việc bị phát hiện nên anh Nhân chửi bới, đánh đập Thủy nhiều lần. Từ đó Thủy coi chồng như "cái gai" trong mắt, cần phải trừ khử để được tự do yêu đương, được sống chung với người tình. [/justify]

Mẹ chồng của Thủy đề nghị HĐXX phạt tử hình 2 bị cáo vì "không có người vợ nào giết chồng rồi quan hệ tình dục với nhân tình trên chính chiếc giường cả hai vừa ra tay giết người"


Được nói lời sau cùng trước khi HĐXX tuyên án tử hình, Thanh chỉ nói ngắn gọn "xin được xử nhẹ tội"

[justify]Ngày 25.12.2012, Thanh mua 10 viên thuốc ngủ đưa cho Thủy. Tối đó, Thủy đưa thuốc cho chồng uống nhưng sáng hôm sau anh Nhân vẫn khỏe bình thường. Kế hoạch thất bại, Thủy và Thanh tiếp tục bàn cách tàn độc khác. Ngày 5.1, bên kia sông đối diện nhà Thủy có một đám cưới. Nhận định Nhân sau khi đi đám cưới về nhà sẽ nhậu say nên cả hai bàn kế ra tay. Thủy mua dây dù và chuẩn bị vài bao đá. Ngoài ra, Thủy và Thanh còn chuẩn bị 3 chai thuốc ngủ dạng sirô. Sau khi anh Nhân đi đám cưới về, Thủy pha sirô vào ly trà bí đao đưa cho chồng uống. Anh Nhân quá say nên không uống mà đi ngủ, Thủy liền đưa cho 2 con uống để không phát hiện kế hoạch tàn độc của mẹ mình. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Thanh dùng dây dù siết cổ anh Nhân, còn Thủy thì giúp sức đè lên mình nạn nhân. Khi anh Nhân đã chết, Thủy cùng Thanh lấy đá, gạch đựng đầy bao buộc vào xác nạn nhân đưa ra sông trên đoạn đường gần 10 km rồi dìm xác anh Nhân xuống sông. [/justify]

Với thành tích phá án nhanh, 12 thành viên ban chuyên án được Công an tỉnh Sóc Trăng thưởng nóng

 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)