Tình yêu - giới tính 2010-04-04 14:13:38

sóc tânk óc cảm động thiệt


dài cố gắng đọc hết nha hay lắm đó 3ahhyes3 3ahhyes3



Mười một giờ trưa, nắng nóng & cái đói kéo tới. Mình không thể tập trung vào học được.Tôi tự nói với bản thân. Cô giáo vẫn giảng bài sang sảng trên bục giảng. Buồn quá phải kiếm cái gì làm mới được.

- Để im cho người ta hoc. Huyền gắt lên.

- Gì mà bà nóng thế, mới nghịch có một tý. Tôi hậm hực trả lời.

- Mà cái môn này học làm gì cho to đầu ra. Tôi lại với lên và lại giật tóc Huyền 1 lần nữa.

- Duy đứng lên.Cô giáo cáu gắt nói.

Thôi chết tôi rồi. Tôi lặng lẽ đứng dậy. Huyền quay lại nhìn tôi cười và nói



-Chết đi, bắt nghịch cho lắm vào.

-Vừa mới nghịch có một tý. Tôi cười nhẹ.

Nhìn cái mặt sao mà ghét thế. Vậy là chỉ còn 2 tháng nữa thôi. Tôi ra trường. Ôi sao tự nhiên mà thấy nhớ quá. Nhớ mái trường, nhớ cô giáo, nhớ bạn bè. Và cả cô bạn cùng lớp.Người có cái răng khểnh, có mái tóc dài, và cũng là người vừa làm tôi đứng dậy.



Tùng tùng tùng. Hết h rồi. Cái chân của tôi như sắp rời ra. Tôi bước ra ngoài. Tâm trạng nặng trĩu, tôi vừa bị ghi vào sổ đầu bài. Chắc vụ này lại bị cô giáo gọi điện về cho phụ huynh đây mà. Lấy xe xong, tôi lóc cóc đạp về nhà.



-Ê, đi gì mà nhanh thế. Hôm nay bị ghi vào sổ đầu bài có sướng không? Huyền - cười tinh nghịch.

-Tại bà ấy. Ai bảo xinh cho lắm vào. Làm người ta phải trêu.

-Thôi đi. Nịnh hót nó vùa thôi.

-Nói thật mà. Giọng tôi dài như cái bơm.

-À, mai sinh nhật tôi đấy. 8h tối tại công viên . Nhớ tới nha.Thôi tôi về trước đây.

-Uhm. Tôi cố nói với theo



Mai là sinh nhật Huyền. tôi quyết định tăng cho Huyền một cái gì đó thật đặc biệt. Mua hoa, mùa quà ,mua gấu bông. Bao nhiêu thứ hiện lên trong đầu tôi. Huyền biết tôi thích Huyền từ đầu năm lớp 12 cơ. Còn nàng đối với tôi thế nào tôi cung chẳng biết. Nhiều lúc nàng quan tâm tới tôi nhiều lắm. Nhưng cũng có lúc nàng coi tôi như kẻ thù . Tôi cũng không hiểu được nàng nữa.



-Tuấn, dậy đi mùa quà cho cái Huyền cùng tao.

-Từ từ mới có 3 giờ. – nó làu bàu

-Thôi đi nhanh còn phải sang nhà thằng Doanh vay tiền chứ. Tao hết tiền rồi.



-Thằng Doanh nó vừa hỏi vay tao tiền xong. Nó làm gì có.

-Thế mày còn bao nhiêu đưa đây.



Nó dúi cho tôi tờ 50 ngàn.

-Còn có 150 ngàn thì mua cái gì. Mặt nó ngắn lại.

- Tao định mua con gấu hay con chó bông cũng được. Thôi cứ đi rồi tính.



Nắng chiều không gay gắt nhưng cũng đủ làm người ta thấy khó chịu. Nhưng nghĩ tới Huyền, nghĩ tới lúc nàng sẽ cười thế nào khi nhận được món quà của tôi. Cái má lúm đồng tiền. Tôi lai thấy vui vui.



-Mày ơi thằng Cường kìa.Nó mua con gấu to thế. Tuấn gọi lại tôi.

-Không biết nó mua cho con nào nhỉ?

-Con Huyền chứ còn con nào. Nó thích con Huyền mà.

-To thế chắc tầm 2 trăm mày nhờ?

-Con đấy á, tầm 5 trăm. Mày mua con gấu trăm rưỡi chắc bị gấu của nó đè cho bẹp ruột. Hehe.

-Nhưng không có tiền thì làm thế nào?

-Hay đi ốp lô? - mắt nó sang lên.

-Tao nghĩ cũng phải, chứ mình mang con gấu bé tý thế, ngại lắm.

-Thôi về nhà bà Béo làm con lô, chứ tao tính mày tặng con gấu bé tý nó cười cho thì nhục. Tuấn nhấn mạnh với tôi.



Về đến nhà tắm rửa . Rồi tôi mang bộ quần áo mồi ra giặt luôn. Mai còn khô để đi sinh nhật Huyền chứ . Tôi cười hý hửng mừng thầm trong bụng.



- Duy ơi. Thằng Tuấn gọi điện này. Mẹ tôi gọi

-Alo. Gì đấy mày?

-Trượt lô rồi mày ơi, 28 nó không về, về 29.

-Uhm. Tôi nói nhẹ nhàng như không để mẹ tôi nghe thấy.



Lặng lẽ tôi bước lên phòng. Đóng cửa đi ngủ.



-Con không học ah? Mẹ tôi lại gọi vong lên.

-Hôm nay thứ 7 mà mẹ. Giọng tôi chán chường.



Biết làm thế nào bây giờ, chẳng nhẽ đi sinh nhật tay trắng. Tôi thầm nghĩ trong đầu. Lại con cái con gấu bông mà thằng Cường mua nữa chứ. Bọn nó sẽ cười mình cho mà coi. Cái nụ cười ấy. cái má lúm đông tiền ấy sẽ cười với thằng Cường khi nó tặng con gấu chứ đâu phải là tôi. Con gái mà, ai chẳng thích gấu bông, suy nghĩ miên man. Tôi chìm vào trong giấc ngủ.

-Duy, 9h rồi, dậy đi. Mẹ tôi gọi.

-Hôm nay chủ nhật mà mẹ. Con ngủ tý nữa thôi. Giọng tôi nũng nịu.

-Dậy sang nhà bác Binh chơi. Hôm nay có giỗ.

-Vâng . Tôi bất giác làm theo lười mẹ.



Năm nay bác làm giỗ to thật. Bao nhiều họ hàng. Có cả những người mà tôi chưa bao h gặp. Người nói người cười, mừng mừng vui vui vì lâu lắm rồi chưa được gặp mặt. Chỉ có mình tôi là mặt đờ đẫn, một phần vì chưa có quà tặng Huyền, một phần vì quà của thằng Cường to quá.



-Hôm nay con sao thế? Mẹ thấy mày cứ thế nào ấy.

-Có gì đâu mẹ.

-Dứt khoát là mày có chuyện gì rồi. Mẹ nhìn vào mặt tôi.

-Hôm nay sinh nhật cái Huyền mẹ à. Cho con ít tiền, con mua quà cho nó. Hì hì.

-Một trăm đây cầm lấy mà mua quà.

-Sao ít thế mẹ. Tôi nói bằng cái giọng cầu xin.

-Học sinh bọn con chỉ thế thôi. Còn cái tội bị ghi vào sổ đầu bài nữa đấy, mẹ chưa hỏi tội thì thôi. Rồi mẹ tôi bước đi.



Một trăm thì mua được cái gì chứ. Tôi nằm nghĩ. Hay mua một bó hoa. Ah đúng rồi . Huyền thích hoa, đặc biệt là hoa ly. Huyền vẫn thường nói thế mà.



-Mẹ con đi sinh nhật cái Huyền đây.

-Uhm. Đi nhớ về sớm.

-Vâng. 9h con về.



Cầm chiếc xe cà tàng . Tôi lại lóc cóc đạp đi. Đêm đến thành phố đẹp thật. Bao nhiêu ánh đèn, không khi mát mẻ. Bây giờ tôi mới biết quê tôi đẹp thế, khác hẳn cái nhìn trước kia, tôi chỉ biết nhìn cái quê hương tôi qua cái cửa sổ bé tẹo. 2 bên đường tấp nập cửa hàng cửa hiệu đông thế. Tôi nhìn quanh. Gấu, lại gấu. Tự dưng tôi nhớ đến con gấu của thằng Cường. Nhìn lại bó hoa của mình, sao nó xấu xí và bé tẻo teo thế này. Tôi đi chậm lai và nghĩ. Ôi, mình đến sẽ bị cười thối mũi mất. Bó hoa này chắc bị con gấu nó đè bẹp mất. Cả lớp biết mình thích cái Huyền rồi. Ai đời sinh nhật nó lại tặng bó hoa bé tí thế này. Hay không đi nữa? Uhm, không đi thì đúng hơn. Huyền còn đầy bạn, Huyền sẽ vui mà. Cái Hà ,cái Linh chắc chắn sẽ đến, bọn nó chơi thân với nhau thế cơ mà. Còn thằng Cường, nó còn tặng Huyền con gấu bông to thế, chắc Huyền sẽ cười nhiều lắm. Mình đến đấy có khi làm Huyền khó xử. Biết đâu Huyền lại không thích mính. Biết đâu thằng Tuấn nó nói yêu Huyền & Huyền nhận lời. Mình ở đấy sẽ thế nào. Mình sẽ ngại lắm. Mà dẫu sao thằng Cường cũng đẹp trai hơn mình , học giỏi hơn mình, nhà giàu hơn mình. Và nếu là Huyền thì mình cũng chọn thằng Cường chứ không bao giờ chọn mình. Mình sẽ thành kẻ thứ ba. Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Tôi đắn đo rồi rẽ vào hàng điện tử gần nhât. Ngồi chơi và tưởng tượng đến cái viễn cảnh đen tối đó.



-Mẹ con đã về - tôi buồn bã bước vào nhà.

-Hôm nay sinh nhật có vui không con?

-Dạ bình thường ạ.Con đi ngủ đây.



Leo lên giường, tôi không hiểu ngày mai sẽ đến lớp, gặp Huyền như thế nào. Không biết Huyền có nhận lới yêu thằng Cường không. Và rằng nếu có thì bọn nó sẽ đi với nhau, sẽ cầm tay nhau. Làm sao tôi chịu được, tôi cũng thích Huyền mà. Ôi chao, tôi sẽ là kẻ thất bại sao?



Vẫn con đường đó, Mà sao hôm nay xa thế. Nặng nề thế. Rời rạc. Tôi lê từng bước tới trường. Bước vào cổng trường, tôi nghĩ mông lung về những gì sẽ xảy ra ngày hôm nay đây.



-Sao hôm qua làm gì mà không đến sinh nhật tôi. Giọng Huyền gắt gỏng

-Ah hôm qua tôi bận. Bà sinh nhật có vui không? Tôi hỏi ngượng.

-Vui.

Giọng Huyền nặng chịu. Nhưng đôi mắt thì có vẻ không nói như vậy. Huyền quay đi, không nói câu nào. Tôi cũng vậy . Tôi biết tôi đã làm một việc sai lầm mà. Tôi ích kỷ, tôi tự ti. Tôi có muôn vàn lý do để biện minh cho hành động của minh. Lặng lẽ, hai đứa tôi bước vào lớp.



-Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật.

Cái Hà, cái Linh, thằng Tuấn hét vang làm tôi giật mình. Sao bọn nó lại chúc mừng Huyền? Chẳng nhẽ hôm qua bọn nó không đến? Vậy là Huyền chỉ mời có mình tôi? Và cả tối hôm qua Huyền đã ngồi một mình ngoài công viên chờ tôi? Tôi đã làm gì thế này.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)