Nhạc 2008-08-04 07:42:08

SMĐH: Đêm không màu


(Zing) - Đó là cảm nghĩ của hầu hết khán giả sau khi xem xong phần trình diễn của 6 thí sinh trong đêm diễn đầu tiên của SMĐH vòng 2.
Quá an toàn!
Cả 6 thí sinh dù ít hay nhiều đều cố gắng lựa chọn những ca khúc và cách trình diễn quen thuộc và dễ dàng được số đông khán giả chấp nhận. Điều này cũng đồng nghĩa với việc không có một bứt phá nào được các ca sĩ tạo ra mà để lại được ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.
Cách xử lý của Duy Khoa ở cả 2 bài đều không mới
“An toàn” nhất đêm nay có lẽ không ai khác ngoài chàng ca sĩ được bầu chọn nhiều tuần nhất ở vòng 1, Duy Khoa. Trong trang phục trắng giản dị, lịch sự và… thiếu điểm nhấn, Duy Khoa chọn 2 ca khúc 1 mới (Chú bé con) 1 cũ (Ánh mắt của cha) để thể hiện. Nếu ở ca khúc của nhạc sĩ Minh Châu, Khoa bị chê là chưa đủ mạnh mẽ thì ca khúc thứ 2 lại thể hiện rõ sự lúng túng trong phong cách giữa 2 dòng nhạc Pop và R&B mà Khoa đang phân vân lựa chọn (có thể thời gian chuẩn bị ngắn ngủi cũng là một trong những yếu tố tác động tới điều này). Cách xử lý của Duy Khoa ở cả 2 bài này đều không mới và tạo được dấu ấn riêng như anh đã từng thể hiện trong các đêm thi trước đó.
Duy Khoa chọn trang phục trắng giản dị, lịch sự và… thiếu điểm nhấn.
Nữ ca sĩ Nhật Thu cũng nhạt nhòa với Nghe Mưa (Dương Thụ). Gây thất vọng hơn, cô thậm chí còn lạc tone và mất hơi trong ca khúc về môi trường mang âm hưởng rock Vì Đâu (An Hiếu).
Nhật Thu cũng nhạt nhòa với Nghe Mưa
Những động tác trong phần trình diễn thứ 2 không đủ mạnh mẽ để tạo cho người nghe cảm giác Nhật Thu đang hát rock bằng chính con người mình mà thay vào đó là cảm giác Thu đang cố gắng gồng lên để “trả bài”. Chất giọng trầm khàn của Thu được MC Mỹ Lan khen là “rất hợp với rock”, nhưng có lẽ con đường để Nhật Thu có thể đến được với rock sẽ còn rất chông gai. Những nhận xét của cả 3 thành viên trong HĐNT cũng đã chỉ ra được những khuyết điểm kể trên của cô ca sĩ này.
Hà Linh lại 'đánh rơi độ quái' của mình khi chọn những bài hát quen thuộc với đại đa số khán giả
Phần trình diễn của Hà Linh lại thể hiện một sự “an toàn” khác. Là 1 trong 2 sự lựa chọn của HĐNT nhưng Hà Linh lại 'đánh rơi độ quái' của mình khi chọn những phong cách quen thuộc với đại đa số khán giả trong 2 ca khúc Nuối Tiếc (Hồ Hoài Anh) và Hát Một Ngày Mới (Lê Minh Sơn). Ca khúc đầu là một bản pop ballad đã thành danh với tên tuổi Hồ Quỳnh Hương (và thậm chí đã từng được Hải Yến lựa chọn để trình diễn ở vòng 1 SMĐH) trong khi đó bài hát của nhạc sĩ Lê Minh Sơn lại không hề xa lạ với 1 thành viên HĐNT, ca sĩ Thanh Lam. Công bằng mà nói, Hà Linh đã xử lý tốt hai ca khúc này thế nhưng sự lựa chọn “dễ dãi” này đã bị HĐNT phản ứng mạnh mẽ khi họ cho rằng Hà Linh vì chiều theo ý khán giả hát pop mà bỏ quên những yếu tố đã tạo nên thương hiệu Hà Linh.
Khắc Hiếu, cũng không để lại ấn tượng gì nhiều ngoài những động tác kịch hình thể
Nam ca sĩ già dặn nhất, Khắc Hiếu, cũng không để lại ấn tượng gì nhiều ngoài những động tác kịch hình thể (khiến không ít người nghĩ tới biệt danh của anh, Hiếu Bean) và cây đàn guitar “đạo cụ”. Có lẽ điều duy nhất ở Hiếu khiến mọi người yên tâm là sự nhạy cảm trong khả năng chọn bài của anh, tất cả các ca khúc từ trước đến nay của anh đều rất phù hợp với phong cách của mình.
Những điểm sáng lẻ loi
Hải Yến hôm nay vẫn là Hải Yến, hát hết mình và rock hết mình. Thế nhưng điều khiến cho mọi người bất ngờ chính là khả năng thay đổi và thích nghi phong cách của cô (mà theo lời nhận xét của nhạc sĩ Minh Châu là “lột xác hai lần”).
Hải Yến vừa dịu dàng nữ tính vừa bốc lửa
Vừa dịu dàng nữ tính ở ca khúc Và Cơn mưa tới, Yến ngay lập tức có thể chuyển sang một ca khúc alternative rockTìm lại (Microwave) một cách tự nhiên mà không bị giả tạo như một số ca sĩ hay gặp. Ngoài ra, cũng không thể không kể đến những yếu tố phụ như make-up và phục trang của Yến cũng đã được chăm chút rất kỹ và góp phần tạo hiệu ứng không nhỏ vào phần thể hiện của Yến trong đêm nay.
Hoàng Nghiệp đã định hình được hình ảnh và phong cách
Hoàng Nghiệp lại là một trường hợp ngược lại. Anh có thể bị điểm trừ vì trang phục (hơi chói chang và sặc sỡ) trong đêm nay, nhưng phần trình diễn của anh đã cho thấy Hoàng Nghiệp Hoàng Nghiệp đã định hình được hình ảnh và phong cách riêng cho mình. Đó là dòng nhạc nhẹ nhàng, tươi sáng, mang ý nghĩa tích cực như các ca khúc Cha tôi (An Hiếu) hay Chào buổi sáng (Nguyễn Dân) như anh đã trình diễn trong đêm nay. Khả năng làm chủ sân khấu tốt dù khiêm tốn về chiều cao cũng là một trong những ưu thế của Hoàng Nghiệp. Do đó, dù vẫn còn nhận được nhận xét là “không mới”, nhưng sự “an toàn” của Nghiệp lại là một sự an toàn đáng tin cậy.
Kết
Câu nhận xét “SMĐH năm nay nhạt nhòa” dường như đã bắt đầu trở thành “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. 6 ca sĩ vào vòng sau, có người đã dần định hình được phong cách riêng của mình, có người lại như chợt bối rối trên con đường đã chọn, nhưng nhìn chung, vẫn chưa ai có thể khẳng định một cách mạnh mẽ cá tính và bản sắc âm nhạc của mình như Tùng Dương ở năm 2004 hay Anh Khoa ở năm 2006. Vẫn còn 2 đêm tự chọn phía trước đầy khó khăn dành cho các thí sinh, nhưng có lẽ con đường phía trước của họ sẽ còn dài và chông gai hơn rất nhiều, trong nỗ lực vẽ nên những màu sắc của riêng mình trên bức tranh nhạc Việt, chứ không phải là những đêm không màu như đêm trình diễn hôm nay.
Bài: Thế Huy
Ảnh: Hoàng Phương
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)