Internet 2011-09-23 05:05:11

Sinh viên iSpace với ông Bùi Đức Chính và phương châm “Làm Tốt Nhất Có Thể” - 21/09/2011


“Mỗi tuần một nhân vật” là loạt chương trình được trường Cao đẳng nghề iSpace tổ chức định kỳ vào sáng thứ 7 hàng tuần nhằm mục đích tạo cơ hội cho sinh viên của trường được tiếp xúc và học tập từ những người thành đạt. Với chủ đề “Giá trị của niềm tin”, giao lưu cùng ông Bùi Đức Chính – Phó Tổng Giám Đốc Nhân lực - Hành chính Tập đoàn Nguyễn Hoàng, “Mỗi tuần một nhân vật” sáng 17.9.2011 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên tham dự.
[justify]Bùi Đức Chính – Tuổi thơ vất vả và những quyết định “Gàn”
[/justify]

[justify]Thật bất ngờ khi một Phó TGĐ Nhân lực - Hành chính của Nguyễn Hoàng Group, nguyên Chủ Tịch HĐQT Công ty BCC, Chuyên viên Tư vấn Nhân sự & Đào tạo lại xuất hiện bình dị với những chia sẻ chân tình đến thế. Càng bất ngờ hơn khi biết được điều làm nên một Bùi Đức Chính với những thành công đáng ngưỡng mộ hôm nay lại là một tuổi thơ hết sức vất vả cùng những quyết định tưởng chừng không thể gàn dở hơn.[/justify]

[justify]Xuất thân trong một gia đình nghèo khó có đến 9 anh chị em, và trong hoàn cảnh cha mất ngay sau ngày có kết quả thi Tú tài, người anh cả Bùi Đức Chính đã quyết định từ chối công việc đầu tiên tại Đoàn địa chất số 6 để xin được đi học trong sự phản đối của gia đình và lối xóm; và ông đã hứa sẽ làm bất cứ gì để phụ mẹ nuôi em, chỉ cần được đi học. Ước mơ trở thành nhà “vật lý hạt nhân” và du học đều không thành chỉ vì hoàn cảnh. Thế nhưng, khao khát đi học “để làm gương cho em” đã giúp ông phấn đấu không ngừng và gặt hái những kết quả đáng nể. Tốt nghiệp ngành sư phạm dù không phải là lĩnh vực yêu thích nhưng ông vẫn cố gắng hết sức làm việc, và chỉ trong 4 năm đã vươn đến vị trí Hiệu phó một trường cấp 2. Ngay thời điểm đó, lại một lần nữa ông gặp phải sự phản đối kịch liệt của bạn bè khi quyết định chuyển sang làm bảo vệ cho Khách sạn nổi Sài Gòn, khách sạn 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại TP.HCM. Dẫu không muốn nhưng vì để cải thiện kinh tế gia đình, vượt qua mọi chỉ trích, ông vẫn quyết tâm làm thật tốt trong vai trò bảo vệ. Đến khi được cất nhắc lên Tổ trưởng bảo vệ, ông lại tiếp tục đối mặt với khó khăn khi cố thuyết phục gia đình để học chương trình “Quản trị viên tập sự” của Khách sạn nổi Sài Gòn và chấp nhận giảm lương gần 100 USD/tháng trong vòng 2 năm. Quả là trời không phụ lòng người, sau ngần ấy quyết định bị cho là gàn dở, cuộc đời ông chính thức sang trang cùng những thành công tiếp nối.[/justify]

[justify] Bùi Đức Chính - “Làm tốt nhất có thể”[/justify]

[justify]Từng là GĐ điều hành của Dệt Thái Tuấn và hôm nay với một loạt những chức danh đáng mơ ước, ông vẫn vô cùng gần gũi khi trò chuyện và chia sẻ cùng sinh viên. Vui tính, thân thiện và rất mực chân tình, Bùi Đức Chính đã mang đến cho sinh viên iSpace một câu chuyện đáng khâm phục về cuộc đời của ông và bài học về niềm tin trong cuộc sống. Lý giải cho tất cả những thành công của mình, một câu nói đã được ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần “Không nhận làm thì thôi nhưng đã nhận làm thì tôi làm tốt nhất với khả năng của mình”. Đấy cũng là lời khuyên chân thành ông muốn gửi gắm đến sinh viên iSpace, những bạn trẻ đang tìm kiếm một hướng đi đúng đắn cho sự nghiệp của mình, trong buổi chia sẻ.
[/justify]



[size=2](Ông Bùi Đức Chính chụp hình lưu niệm cùng sinh viên iSpace trong buổi giao lưu)[/size]

[justify]

[justify]Cuộc sống không phải lúc nào cũng đem đến cho chúng ta những điều mong muốn, nhưng trách cứ hoàn cảnh và bỏ phí cuộc đời mình thì cuối cùng thiệt thòi cho bản thân là điều tất yếu. Ước mơ, tin tưởng và nỗ lực bằng tất cả khả năng mới chính là chìa khóa thành công cho con đường lập nghiệp vốn dĩ có nhiều gian khó. Ông Bùi Đức Chính là một minh chứng sống động. [/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)