Games 2009-10-22 10:54:31

Second Life Phần 1-Game online dành riêng cho MT khủng


Bạn có bao giờ mơ ước trở thành một người buôn bất động sản giàu có, hoặc trở thành 1 ngôi sao ca nhạc, hay 1 diễn viên hài dc nhiều người mến mộ v..v..có khi mơ tất cả trong 1 :d:d:d

Có nhiều khi mơ ước chỉ mãi là ước mơ trong cuộc sống thực của mỗi người, vậy tại sao bạn không thử là người như bạn mơ ước trong một cuộc sống ảo??thử tưởng tượng 1 người với cuộc sống đạm bạc trong căn nhà tập thể lụp sụp giữa một thế giới thực buồn tẻ nhưng trong thế giới ảo lại có một cuộc sống sa hoa khiến nhiều người ghen tị:D:D:D và mến mộ nữa.Trong khi đó có người suốt đời sống trong nhung lụa, sở hữu biết bao Villa, bao nhiêu xe cộ đắt tiền thì lại thử trải nghiệm cuộc sống thiếu thốn, đi lau nhà thuê, đi nhảy thuê để kiếm vài hào bạc….Đó chính là cuộc sống ảo!!Là nơi để chúng ta thử trải nghiệm mình.

Theo quan niệm của mỗi người mỗi khác nhau,lên mạng để tụ tập hát hò,buôn dưa lê, đánh chém hoặc nhảy múa…mỗi kiểu mỗi cái hay riêng,không ai giống ai, nhưng chung quy lại vẫn chỉ là đi tìm một cảm giác mới để bù vào những lo toan vất vả hằng ngày, để giết thời gian.

Hôm nay mình muốn giới thiệu tới bạn 1 nơi tụ tập hàng triệu cuộc sống ảo của rất nhiều thành viên từ nhiều quốc gia khác nhau tụ hội về, đó là Second Life-cuộc sống thứ 2

Nếu nhìn theo hướng tiêu cực thì đây thực sự là nơi giao lưu của người giàu có muốn chơi trội, ngay tiêu đề của bài viết này mình cũng đã gọi nó là Game không dành cho tất cả mọi người(không biết gọi nó là Game có đúng không nữa), yêu cầu của Game này hơi khắt khe với bộ nhớ của VGA card,tối thiểu là 512.thấp hơn thì hầu như khó mà di chuyển được nhân vật trong Game.Cái nữa là có nhiều người than phiền rằng cứ phải có xiền nạp vào thì chơi mới thú vị ^^có xiền thì ở đâu mà chả thích he he he

Ngược lại nếu nhìn theo hướng tích cực thì đây là 1 Game tuyệt vời cho mọi lứa tuổi,mọi tầng lớp. Bởi vị nó là sự đóng góp công và của từ hàng triệu người say mê máy tính trên thế giới. Bắt nguồn từ cảm hứng của bác Liden, bác ấy tạo nên một sân ảo cho mọi người cùng mang ước mơ riêng vào trong Game, khiến cho nó trở nên vô vàn màu sắc,mỗi cái cây,mỗi hòn sỏi đều có mồ hôi công sức của nhiều người tham gia tạo nên, và biết đâu có cả bạn trong số ấy^^

Thôi, dài dòng mãi mọi người đâm sốt ruột, mình vào chủ đề chính ngay đây. Second Life chính xác là một phần mềm đồ họa 3D trực tuyến, một số thứ có sẵn là các form nhân vật,và một số cử động cho nhân vật đó,một ít quần áo, giày dép.Còn lại tất tần tật là do người chơi cùng tạo ra(có thể nhận thấy có nhiều thứ trang phục rất đẹp như quần áo,giày dép,và các kiểu tóc trang bị sẵn khi chọn mỗi Avata khác nhau, nhưng đó đều là những thứ người chơi trước đã tạo ra và tặng cho người chơi sau để lấy thương hiệu)Và người chơi sau chỉ việc chọn lựa những thứ thích hợp để mặc vào người bằng cách kéo thả chuột,nếu bạn rành về đồ họa thì có thể sửa chữa nó theo ý mình(phải được người tạo ra nó chấp nhận) bạn có thể tạo mới để dùng, hay tặng người khác hoặc bán lấy tiền 3congratz3 Giao diện trò này khá giống các phần mềm xây dựng nhân vật 3D,những tham số, trường,đoạn, nên rất dễ thích nghi với người đã vấp qua,còn nếu chưa từng mò tới thi đây lại là môi trường lý tưởng để vọc 3burning3 Trước tiên là nặn cái (thằng) Avata theo ý mình, ví dụ mắt to lông mi dài mũi cao miệng chúm chím(đối với bạn nữ) cao to cơ bắp cuồn cuộn mặt vuông chữ điền(đối với bạn nam) thành thử ra mỗi người mỗi vẻ chẳng ai giống ai 3crisp3,thử ngắm thằng mà mình đã tạo ra khi mới bắt đầu chơi nha
















Sau khi tạo xong hình nhân vật của mình thì tiếp theo là đi nghe ngóng tình hình,nhưng quả thật là tìm thấy người Việt ở giữa 2 triệu người tham gia thật là khó, bởi vậy mình viết bài này mong gặp được tri kỷ chơi cho vuii ^^kệ cứ nhào vô làm quen rồi biết đâu lại gặp,em này người Brazin(đúng là ảo^^trắng thế)











Khi mới vào chơi lần đầu,những người bạn gặp hầu hết là người mới, bởi lẽ khi biết cách thoát khỏi đây thì rất khó để quay trở về lại, vì nó không hiện diện trên bản đồ Game. Một vài động tác người chơi cần học là đi lại,ngồi,cầm nắm(nhấn chuột phải vào vật nào đó chọn sit here,,)biểu lộ cảm xúc với người đối diện(cười,ngáp,reo lên thích thú,,,bằng cách nhấn F1,F2,,,)và đặc biệt là bay lượn trên không trung như phù thủy 3ahaa3(nhấn nút Fly )có thể bay lên bay xuống bằng nút trong khung chỉnh hướng





Sau khi quen với các động tác cơ bản, hảy thử đi tham quan các bức tranh dựng quanh đó và nhấn vào,có một số là hướng dẫn này nọ,số còn lại là các biển quảng cáo của những công ty kinh doanh trên Second Life, họ mời chúng ta đến thăm đảo của họ,đến đó bạn có thể mua sắm các vật dụng như đi chợ, một số nơi bạn có thể vuii chơi nghe nhạc và nhảy nhót.khi nhấn chuột vào một bức tranh nó hiện lên nút Teleport mà bạn nhấn vào thì bạn sẽ bị kéo ngay sang nơi đó. Hoặc có thể nút này chưa hiện lên ngay mà thay vào đó là 1 cái card thì bạn nhấn vào nút Keep,,cũng dễ thôi.khi thoát khỏi đây thì bạn có thể đi khắp nơi trên bản đồ(vì bây giờ nút Go Home mới hiện lên trên Map)bạn có thể dùng Search để tìm tên các hòn đảo rồi nhảy thẳng tới đó chơi, mình thì cũng dạo đây đó rồi, nhưng cảm giác của mình là bản đồ này dường như vô tận. Mỗi nơi mỗi khác, có khi cả hòn đảo chỉ có mỗi 1 cái nhà to vật vã không 1 bóng người, cũng có hòn đảo rất đông khách tham quan, hãy thử làm quen vài người xem sao
























Tạm gác phần 1 tại đây,phần sau mình sẽ viết thêm về cách kiếm tiền, cách dùng tiền trong Second Life(cũng có nhiều thứ không mất tiền vẫn xài ngon, hôm qua mình mới kiếm được cái đồng hồ Rolex xịn mà chả tốn $L nào($L đơn vị tiền Liden trong Game, tỉ giá hiện tại 270$L =1USD có thể chuyển qua lại giữa tài khoản thực và tài khoản trong Second Life)và mình cũng đi make up lại cho ngon nghẻ hơn nè












Làm quen 1 cô bé thích cô độc trên ngọn đèn cao áp












Ngắm nhìn những hoạt náo viên xinh đẹp











Và nhảy cùng họ



















Thời gian này mình thường lai vãng ở ngay cửa Go Home, mong bạn cùng đến đó chúng ta lập hội cùng vuii trên Second Life nha.





Game down về dễ lắm, có 22Mb thôi https://join.secondlife.com/launch.php bạn có thể tìm trên Google để hiểu thêm về Game và chiêm ngưỡng các clip trên youtube
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)