Nhạc 2008-08-04 06:02:13

Sao Mai Điểm Hẹn vòng 2, vẫn chưa bứt phá


Đêm đầu tiên của Vòng 2 được khán giả chờ đợi sự bứt phá của 6 thí sinh xuất sắc được lựa chọn nhưng dường như những màn biểu diễn vẫn chưa thực sự khiến người xem phải gật đầu.


Sự trở lại bất ngờ của Mạnh Quân với ca khúc “Trái tim yêu” được khán giả ủng hộ nhiệt liệt. Mọi người chào đón Mạnh Quân bằng những tiếng hò hét, vỗ tay khiến sân khấu Sao Mai Điểm Hẹn trở nên náo nhiệt hơn. Với màn biểu diễn sôi động, tự tin qua sáng tác mới “Trái tim yêu”, Mạnh Quân đã khiến khán giả thêm phần tiếc nuối vì sự vắng mặt của anh ở Vòng 2.
Mạnh Quân
Trong liveshow đầu tiên ở vòng 2, mỗi thí sinh phải hát 2 ca khúc. Nhìn chung, các thí sinh đều chọn 2 bài hát đối lập nhau về giai điệu, 1 ca khúc Pop hay R&B nhẹ nhàng, sâu lắng và 1 ca khúc sôi động hoặc theo dòng nhạc sở trường của từng người.
Hải Yếnlột xác 2 lần” với “Và cơn mưa đến” (Bảo Chấn) - 1 bản pop nhẹ nhàng, lãng mạn và “Tìm lại” – 1 ca khúc Rock thuộc sở trường của Hải Yến. Hải Yến luôn muốn khẳng định 1 ca sĩ chuyên nghiệp phải thể hiện mình trên tất cả những dòng nhạc khác nhau chứ không chỉ thành công ở dòng nhạc sở trường, đó cũng chính là lý do mà Hải Yến đã chọn 2 ca khúc.

Hải Yến
“Và cơn mưa tới” không thuộc dòng nhạc sở trường của Yến vì giọng hát khỏe khoắn của cô bạn này khó có thể hợp với những ca khúc lãng mạn. Thậm chí, HĐNT đã góp ý thẳng thắn khi Hải Yến hát “Nuối tiếc” (Hồ Hoài Anh) trong đêm Pop Vòng 1. Tuy nhiên 1 lân nữa chúng ta vẫn thấy Hải Yến tự tin, khơi dạy hết xúc cảm để hòa với giai điệu mưa lãng mạn trong bài hát này.
Và lần lột xác thứ 2 của Hải Yến thực sự làm nóng sân khấu Sao Mai bằng “Tìm lại”. Đúng là sở trường của mình, Yến đã cháy hết mình, khuấy động sân khấu một cách thành công.
Ngoài ra, Khắc Hiếu, Hoàng Nghiệp cũng được coi là những thí sinh biểu diễn thành công hơn Duy Khoa, Nhật Thu Hà Linh mặc dù màn trình diễn của họ không được xem là hoàn hảo.
Khắc Hiếu
Khắc Hiếu luôn là người khôn ngoan nhất trong việc chọn bài. Có lẽ do kinh nghiệm đứng sân khấu lâu hơn các thí sinh khác và biết cách khoe ưu điểm của 1 giọng hát lạ nên Hiếu luôn khiến người khác phải “giật mình”. Tuy nhiên, phần biểu diễn của Hiếu vẫn bị “vướng”. Với “Hoàng hôn” – 1 ca khúc rất mới của Thành Vương, dù biểu diễn khá vui nhộn nhưng Khắc Hiếu vẫn mắc 1 lỗi từ vòng 1 là hát không rõ lời.
Xây dựng hình ảnh mới là chàng ca sĩ ôm đàn ghita hát trong Sao Mai với “Nồng nàn Hà Nội” (Đức Cường) – 1 ca khúc được đông đảo khán giả biết đến trong chương trình Bài hát Việt do chính tác giả thể hiện, nhưng không thể không so sánh giữa 2 người trình diễn. Khắc Hiếu hát say mê, mạnh mẽ hơn nhưng lại thiếu sâu lắng, ngọt ngào như chất giọng khàn khàn của Đức Cường.
Hoàng Nghiệp
Còn chàng trai đến từ Cần Thơ - Hoàng Nghiệp luôn được sự cổ động sôi nổi nhất từ hàng ghế khán giả bởi nụ cười của anh quá thân thiện và gần gũi. Được đánh giá là thí sinh có tinh thần cầu thị và nỗ lực hoàn thiện mình thì Hoàng Nghiệp đã chứng minh được điều đó qua mỗi đêm diễn, và đấy cũng chính là lý do vì sao anh có mặt trong vòng 2.
Một lần nữa thể hiện những cố gắng của mình, Hoàng Nghiệp đã biểu diễn thành công 2 ca khúc “Cha tôi” (An Hiếu)“Chào buổi sáng” (Nguyễn Dân). Với “Cha tôi” – 1 ca khúc Hoàng Nghiệp hát để cám ơn người cha đã sinh ra mình nên anh biểu diễn xúc động, tình cảm hơn.
Còn với “Chào buổi sáng”, Hoàng Nghiệp sôi nổi hơn, giao lưu khán giả tốt hơn và luôn được sự cổ động từ phía dưới sân khấu. Tuy nhiên, như nhận xét của NSƯT Thanh Lam thì Hoàng Nghiệp mới chỉ bước nhích thôi chứ chưa chuyển mình. Hy vòng những liveshow sau, chúng ta sẽ thấy 1 Hoàng Nghiệp mới mẻ và đầy sáng tạo.
Duy Khoa
Duy Khoa cũng chọn 2 ca khúc đối lập nhau về dòng nhạc, tình cảm trong “Ánh mắt của cha” (Minh Châu)“Chú bé con” (Tuấn Long). Nhưng màn biểu diến của Duy Khoa trong đêm nay khiến khán giả hụt hẫng dù anh đã cố gắng hết sức. Với “Ánh mắt của cha”, Duy Khoa hát truyền cảm hơn nhưng lại yếu đuối. Còn “Chú bé con” – 1 ca khúc đáng ra Duy Khoa phải bùng nổ hơn thì phần trình diễn của Khoa lại bị nhạt và khán giả rất khó nghe được lời ca khúc khi anh hát những đoạn cao.
Nhật Thu
Nhật Thu từ bỏ những ca khúc về giấc mơ để đắm say trong bản Pop “Nghe mưa” (Dương Thụ) và cháy với ca khúc Rock “Vì đâu” (An Hiếu). Một ca khúc là dòng nhạc Nhật Thu đang theo đuổi còn 1 là dòng nhạc được HĐNT khen Thu thể hiện thành công trong đêm Rock vòng 1.

Có thể nói, cả 2 đều là “lợi thế của Thu nhưng phần trình diễn của cô bạn này đều không thành công. Một Nhật Thu chưa truyền tải được cảm xúc, thiếu nội tâm sâu sắc khi biểu diễn “Nghe mưa” và một Nhật Thu bị “đuối” khi cháy với rock khiến nhiều người bất ngờ. Có thể nói, Nhật Thu biểu diễn yếu nhất trong đêm đầu tiên của vòng 2.
Hà Linh
Hà Linh vào cuộc đua với tấm vè của HĐNT nên màn biểu diễn của bạn í hiển nhiên bị soi kỹ hơn. 2 ca khúc Hà Linh chọn “Nuối tiếc” (Hồ Hoài Anh )“Hát một ngày mới” (Lê Minh Sơn). Thế nhưng, thay vì xuất hiện một Hà Linh cá tính thì giọng hát được đánh giá cao nhất này lại thể hiện nhữngcảm xúc chưa thật trong “Nuối tiếc” và cách biểu diễn không truyền tải được cái hay, cái đẹp trong “Hát một ngày mới”.

SMĐH là cơ hội để các thí sinh khẳng định cá tính, màu sắc trong phong cách biểu diễn của mình. Bởi vậy, qua mỗi đêm diễn dù họ có hát những dòng nhạc khác nhau nhưng chúng ta vẫn có thể nhận thấy những cá tính âm nhạc trong mỗi ca sĩ. Hy vọng rằng, 2 liveshow còn lại là cơ hội cuối cùng để thí sinh có thể khẳng định tài năng âm nhạc của mình trong lòng khán giả.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)