Hot boy - hot girl 2008-09-14 01:31:12

Phương Vy, Đông Nhi và Thùy Chi “tỉ tê” chuyện Trung Thu


[justify]Mỗi khi đến Trung Thu, bạn thường có cảm giác như thế nào?[/justify]
[justify]Thùy Chi: Nhìn thấy các bé thiếu nhi háo hức đón tết Trung Thu cũng khiến Chi cảm thấy có một chút gì đó nôn nao không kém. Nhưng tiếc rằng năm nào Chi cũng chỉ ở nhà, ít khi ra ngoài chơi với mọi người lắm! Vì chưa bao giờ chơi lồng đèn nên Chi cũng không biết cảm giác đó ra sao nữa, có lẽ điều duy nhất mà Chi từng trải qua trong ngày lễ là được…ăn bánh Trung Thu, nhưng tiếc rằng đây không phải là món khoái khẩu của Chi, hic…[/justify]

[justify]
[/justify]
[justify]Phương Vy: Mỗi lần tới ngày Trung Thu là Vy cảm thấy vui lắm, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Mặc dù bây giờ Vy đã lớn và không còn rước đèn như trước nữa, nhưng Vy vẫn tự sắm cho mình 1 chiếc lồng đèn phượng hoàng treo trong phòng đấy nhé![/justify]
[justify]Đông Nhi: Năm nào cũng vậy, cứ đến Trung Thu là Nhi lại rất háo hức đón chờ để được hòa mình vào không khí của ngày tết thiếu nhi, được ngắm nhìn lồng đèn trên đường phố, ăn bánh trung thu, quây quần bên gia đình…Chỉ mới nhắc đến thôi mà Nhi đã hào hứng lắm rồi nè![/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Tò mò một chút nhé, thường thì bạn thích làm gì vào ngày lễ này nhất?[/justify]
[justify]Thùy Chi: Điều mà Chi thích nhất là nhận được quà, ngặt nỗi mong muốn này chưa bao giờ trở thành hiện thực cả. Đến dịp Trung Thu người ta thường có thói quen tặng quà cho nhau, ấy vậy mà năm nào Chi cũng phải lặp đi lặp lại điệp khúc: “Quà của em đâu rồi? Sao không ai tặng quà cho em hết vậy?”. Mặc dù bây giờ đã lớn rồi, nhưng Chi nghĩ mình vẫn còn đủ tuổi trăng tròn mà, vẫn có quyền được nhận quà chứ nhỉ? Hy vọng Trung Thu năm nay “ước mơ” này sẽ trở thành sự thật. [/justify]


[justify] [/justify]
[justify]Phương Vy: Trước đây Vy thích nhất là là được đi rước đèn chung với các bạn hàng xóm, sau đó mỗi đứa cùng chia nhau bánh Trung Thu để ăn, thú vị lắm! Còn năm nay Vy sẽ tham gia rước đèn cùng các bạn nhỏ trong một chương trình Trung Thu được diễn ra tại công viên Tao Đàn.[/justify]
[justify]Đông Nhi: Còn Nhi thì muốn được quây quần bên người thân đề cùng phá cỗ, ăn bánh, uống trà và ôn lại những kỉ niệm của gia đình. Lúc bé thì tất nhiên không thể thiếu phần đi rước đèn lồng cùng với bạn thân, mà thời đó thì chỉ có đèn bằng giấy thôi à! Theo Nhi thì đây chính là một trong những nét đặc biệt của ngày Trung Thu, nhưng bây giờ khác trước rồi.
[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Vậy chắc các bạn có nhiều kỉ niệm đẹp về ngày Trung Thu lắm đây…[/justify]
[justify]Thùy Chi: Ngày lễ đáng nhớ nhất với Chi là Trung Thu năm ngoái, đó là lần Chi đi chơi cùng bạn bè trong lớp. Còn nhớ hôm ấy, Chi đã tự hoá trang cho mình bằng cách… đeo hai cái sừng trâu lên đầu, nhìn ngộ nghĩnh cực. Hôm đó ở Hà Nội trời mưa cũng khá lớn, mặc dù ai cũng bị ướt nhẹp nhưng mọi người vẫn cương quyết đội mưa để rước Trung Thu. Tại Chi thường ở trong nhà, nên mỗi lần ra đường chơi với bạn bè thì phải quyết chơi cho bõ, hihi.[/justify]


[justify] [/justify]
[justify]Phương Vy: Nếu nhớ không lầm thì năm Vy khoảng 9 tuổi, đúng vào ngày lễ Trung Thu, Vy đã diện cho mình một chiếc váy màu đỏ rực rỡ, lại còn xách bên tay chiếc lồng đèn hình phượng hoàng nữa, nhìn cực kỳ lung linh! Nhưng không biết là Vy làm điệu thế nào mà để cho chiếc váy xoè quá trớn, lúc đi ra ngoài bị vướng víu quá chừng. Vừa đặt chân ra tới đầu ngõ thì lồng đèn và váy của Vy cứ thế mà “níu” lấy nhau, Vy lấy tay dựt qua dựt lại một hồi làm cho chiếc lồng đèn xinh đẹp ấy bị cháy tan tành luôn, tiếc ơi là tiếc vậy đó![/justify]
[justify]Đông Nhi: Thường thì dịp Trung Thu năm nào khu nhà Nhi ở cũng cúp điện một vài giờ để cho trẻ em đi rước đèn, mà Nhi thì chuyên môn bị các bạn nam khác thổi tắt đèn không hà. Thế là chạy về nhà khóc quá trùi luôn! Sau đó thì Nhi quyết tâm “trả thù” bằng cách đi thổi tắt đèn của mấy bạn khác hihi. Nhớ lại lúc đó nghịch không chịu được[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Cảm ơn và xin chúc các bạn sẽ có một ngày Trung Thu thật ý nghĩa nhé![/justify]
[justify]Phương Vy, Đông Nhi, Thùy Chi : Nhân đây cũng xin chúc các bạn độc giả Kênh 14 sẽ đón một ngày Tết Trung Thu thật vui vẻ bên người thân và gia đình nhé! Nhớ đừng ăn bánh Trung Thu nhiều quá sẽ bị nổi mụn đấy! hihi[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)