Sao Việt 2012-08-30 23:35:49

Phong danh dễ dãi trong showbiz Việt


Việc phong danh cho những thí sinh, các ngôi sao trẻ nên cần nhìn nhận ở cả hai mặt. Tuy mọi sự so sánh đều là khập khiễng nhưng rõ ràng, bất kỳ một “bản sao” nào được phong danh đều có ít nhiều tố chất giống với các thần tượng. Nhưng ngược lại, sự khiêm tốn, cầu toàn và phấn đấu mới là điều quan trọng để cái danh đó là hữu thực chứ không phải vô danh.

Hết \"Taylor Swift của Việt Nam\"…



Đang là cuộc thi ca nhạc thu hút nhiều sự chú ý nhất trên sóng truyền hình, Giọng hát Việt - The Voice hội đủ yếu tố để trở thành chương trình ăn khách.

Ngoài chất lượng thí sinh được đánh giá khá cao, chương trình còn quy tụ bốn HLV là bốn nhân vật đình đám của showbiz Việt: Mr Đàm, Hồ Ngọc Hà, Thu Minh, Trần Lập.

Qua các tập phát sóng vòng Giấu mặt và hai tập đầu tiên vòng Đối đầu đã chứng minh độ \"hot\" và tầm ảnh hưởng của chương trình này.

Bên cạnh thành công trong việc thu hút khán giả và đánh bại các cuộc thi khác cùng thời điểm như Vietnam Idol, Thử thách cùng bước nhảy thì Giọng hát Việt cũng phải gánh chịu không ít thị phi, phản hồi trái chiều của dư luận.

Trong đó, chuyện tự phong danh cho các thí sinh những danh hiệu “quá khổ” với họ dù ít được bàn tán nhưng cũng là vấn đề đáng để nói.



Bảo Anh trên sân khấu đẹp và thánh thiện


Ngay sau tập phát sóng vòng giấu mặt, thí sinh Bảo Anh là cái tên được chú ý rất nhiều bởi ngoại hình xinh xắn và chất giọng khá ngọt ngào.

Chọn trình bày ca khúc \"Safe & Sound\" của công chúa nhạc đồng quê Taylor Swift, Bảo Anh đã thuyết phục được các vị giám khảo và lựa chọn về đội Trần Lập.

Trong phần nhận xét của mình, nữ HLV Hồ Ngọc Hà đã hào hứng tặng Bảo Anh danh hiệu “Taylor Swift của Việt Nam”. Chính Thu Minh cũng là người rất đồng tình với quan điểm này.

Tuy nhiên, ngay sau đêm tỏa sáng đó khá nhiều khán giả lên tiếng phản đối về việc so sánh này.

Độc giả elrikababe cho rằng: “Taylor Swift Việt Nam? Sao mà so sánh khập khiễng”.

Độc giả ChoKyuHyo còn bức xúc hơn: “Mình không hiểu thế nào mà các ban giám khảo cứ động tí là 'Taylor Swift của Việt Nam', 'Katy Perry của Việt Nam', 'Lenka của Việt Nam' mà không phải là 'Bảo Anh của Việt Nam', 'Văn Mai Hương của Việt Nam'… Có tài gì đặc biệt so với Taylor, có gì bằng Taylor, ngoại hình bằng Taylor mà được mang danh 'Taylor Swift' thế này thế kia? Cứ hát 1 bài của Taylor thì sẽ được so sánh rồi gắn cho cái mác Taylor phỏng?!”

… lại đến “Mariah Carey, Whitney Houston Việt”.

Khi câu chuyện phong danh này tạm lắng xuống thì sau đêm Đối đầu thứ 2, một làn sóng mới lại nổi lên khi giọng hát Việt lại phát hiện ra những “Mariah Carey, Whitney Houston”.

Người được đem ra so sánh là hai thí sinh của đội HLV Đàm Vĩnh Hưng: Diễm My và Xuân Nghi.

Sau khi chọn thể hiện ca khúc When you believe từng nổi tiếng qua phần thể hiện của Mariah Carey, Whitney Houston hai thí sinh này được đánh giá khá cao.

Nhận xét về phần trình diễn này, Thu Minh chia sẻ: “Tôi ấn tượng với hai bạn vì đây là một bài hát khó. Để thực hiện những câu phiêu và luyến láy trong bài hát này phải là một sự chuẩn mực kinh khủng, là cả một cảm xúc. Giữa hai cá tính và hai giọng hát, Diễm My là hình ảnh của Mariah Carey và Xuân Nghi đúng là một hình ảnh của Whitney Houston”.



Liệu hai giọng ca này có xứng đáng với nhận xét như lời Thu Minh


Bình luận về nhận định này, độc giả VuQuocHuy1995 nhận định: “Mình hoàn toàn đồng ý với bạn! Các HLV khen các bạn ấy một cách thái quá, đưa các bạn ấy lên tận mây xanh! Mình không bảo là các bạn ấy hát không hay, thể hiện không thành công. Nhưng việc Thu Minh so sánh hai bạn ấy với Whit và Mimi là thậm xưng rất nhiều! Hãy nhớ họ là những tượng đài được cả thế giới công nhận và không ai có thể được mang ra mà so sánh ngang bằng với họ được đâu”.

Cũng chung quan điểm đó, độc giả michanmikun phân tích: “Tôi đã nghe bài gốc. Tôi đã nghe sự thể hiện rất chuyên nghiệp của 2 diva nước Mỹ mà tôi rất khâm phục. Họ làm tôi cảm thấy hổ thẹn khi nghe Thu Minh so sánh Diễm My và Xuân Nghi ngang Withney và Mariah”.

Trong khi đó, khi đánh giá về sự thể hiện của cặp đôi này một số ý kiến thể hiện quan điểm khá trái chiều và cho rằng nó không thực sự thành công. “Lúc nghe 2 người tập thì mình rất hứng thú, cảm thấy đây sẽ là 1 sự phối hợp rất hay. Đang tính đưa vào favorite của riêng mình thì tới lúc thi đấu mình lại thấy thật hụt hẫng, cảm thấy sự đối đầu khô khốc làm hỏng đi bài hát yêu thích của mình…” – độc giả Trung Pham nhận xét.

Cứ thích là phong danh?

Hai trường hợp của Giọng hát Việt chỉ là điển hình vì trước đó showbiz Việt từng chứng kiến vô số những màn so sánh cái gọi là “bản sao” của các ngôi sao nổi tiếng quốc tế.

Còn nhớ, tại cuộc thi Vietnam Got Talent 2011, cậu bé Nguyễn Đặng Đăng Khoa (thường được gọi là Michael Khoa) cũng được khán giả ưu ái là “Michael Jackson Việt Nam”.Tuy nhiên, trường hợp của cậu bé này không bị cư dân mạng ném đá vì Đăng Khoa có tình yêu thực sự với thần tượng của mình.

Sau khi Michael Jackson qua đời, chính mẹ của em đã mua những chiếc đĩa của ông hoàng nhạc pop để cho con trai thưởng thức rồi cặm cụi học theo.Nét hồn nhiên, trong sáng đúng lứa tuổi của Đăng Khoa chiếm được rất nhiều cảm tình của khán giả.



\"Bản sao Michael Jackson\" Đăng Khoa rất được yêu mến.


Cũng tại Vietnam Got Talent 2011, một trường hợp khác đã được đem ra so sánh là thí sinh hát nhạc kịch Hương Thảo.Cô gái có chất giọng thiên phú này được khán giả hào phóng cho rằng có nhiều nét giống với thần tượng âm nhạc Mỹ Susan Boyle. Tuy nhiên, chính Hương Thảo thừa nhận cô không dám nhận điều đó.

Tương tự, nữ ca sĩ trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn - Nhật Thu cũng được ví von là “Lady Gaga Việt” bởi phong cách ăn mặc bề ngoài khá giống với \"dị nữ lắm chiêu\".

Tuy nhiên, cái tên Nhật Thu dù được Mr Đàm đỡ đầu vẫn quá mờ nhạt trong showbiz Việt.

Câu chuyện bản sao không quá lạ lẫm trong làng showbiz. Thực tế, những ngôi sao lớn hay các ngôi sao hiện tượng luôn có vô số những bản sao trên khắp thế giới.

Đơn cử như trường hợp của Susan Boyle không chỉ có bản sao cùng tuổi mà còn có bản sao nhí, bản sao là nam giới ở khắp các châu lục…



Nhật Thu từng được ví là \"Lady Gaga Việt Nam\".


Thời gian gần đây, người ta hay nói đến chuyện showbiz Việt đang trong thời kỳ lũng đoạn, quá độ và hay dùng cách miêu tả dân dã hơn là… bát nháo.

Rất nhiều ngôi sao sau khi được đem ra so sánh với người này, người kia ở tình trạng “lơ lửng trên mây”.Họ dường như không kiểm soát được chính mình và bị cuốn vào vòng xoáy danh vọng. Chính vì vậy, không có gì lạ khi rất nhiều người trong số họ bị báo chí phản ánh là chảnh, hét cát-xê ngất ngưởng hay tự nâng giá, đánh bóng bản thân…

Việc phong danh cho những thí sinh, các ngôi sao trẻ nên cần nhìn nhận ở cả hai mặt. Tuy mọi sự so sánh đều là khập khiễng nhưng rõ ràng, bất kì một “bản sao” nào được phong danh đều có ít nhiều tố chất giống với các thần tượng. Nhưng ngược lại, sự khiêm tốn, cầu toàn và phấn đấu mới là điều quan trọng để cái danh đó là “hữu thực” chứ không phải vô danh.

Trong thời điểm này của showbiz Việt, nổi tiếng thì khó mà tai tiếng lại quá dễ.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)