Nghệ thuật - blog 2013-02-05 03:15:56

Phố ông đồ bắt đầu nhộn nhịp cuối năm


[size=6]Đến hẹn lại lên, mỗi dịp Tết đến xuân về, người ta lại thấy những thầy đồ với khăn xếp, áo the trở về Văn Miếu Quốc Tử Giám bày giấy, mực cho chữ.[/size]
"Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu, giấy đỏ…"
 


Bên những cánh hoa đào sắc thắm, người ta miệt mài cho chữ, trang trọng xin chữ đón xuân mới.


 
 


Các thầy đồ tụ về đây với khăn xếp, áo the, mực tàu, nghiên, bút, giấy đủ các loại màu để cho chữ.


 
 


 

 
 


Các thầy đồ với đủ lứa tuổi. Chữ được cho cũng đủ loại, thư pháp Việt, chữ hán…


 
 


Từng nét chữ được thảo chắc chắn, mạnh mẽ nhưng cũng đầy uyển chuyển.


 
 


Xin chữ là nét văn hóa thể hiện sự trọng chữ nghĩa, tri thức và cũng là mong muốn xin được con chữ lấy may mắn, cầu một năm tài lộc, phúc thọ đầy nhà.


 
 


Đủ các tư thế cho chữ, thầy ngồi, thầy đứng.


 
 


Nhiều người xin chữ viết làm thiệp chúc mừng năm mới.


 
 


Tranh chữ cũng được xuất hiện tại "phố ông đồ".


 
 


Nhiều bạn trẻ tranh thủ ngày nghỉ để tới đây chụp lại những bức hình học làm "cô đồ".


 
 


Giảng nghĩa cho những người xin chữ để làm sao xin được chữ tốt nhất với gia đình.


 
 


Nhiều gia đình cho cả con nhỏ tới đây để xin chữ, học viết chữ.


 
 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)