Có nhiều ngôi sao Hoa ngữ và quốc tế trình diễn trên thảm đỏ buổi chiếu phim, trên màn ảnh có vô kể chất gây nghiện, nhưng “Taking Woodstock” - bộ phim tranh giải Cành cọ vàng tại LHP năm nay để lại cảm giác nhạt nhẽo cho các nhà phê bình.
|
Một cảnh trong "Taking Woodstock". Ảnh: Focus Features. |
Bộ phim của đạo diễn Đài Loan Ang Lee (Lý An) không chỉ kể lại Đại nhạc hội Woodstock (New York, Mỹ) năm 1969, mà còn đi theo câu chuyện có thật về một gia đình kinh doanh khách sạn phất lên sau sự kiện gắn liền với một thế hệ người Mỹ.
Taking Woodstock do hãng Focus Features sản xuất, dự định công chiếu giữa tháng 8, đúng dịp kỷ niệm 40 năm Đại nhạc hội.
Các nhà phê bình điện ảnh đã dành những lời không mấy thiện chí khi đánh giá tác phẩm mới nhất của Lý An. Lisa Schwarzbaum của tạp chí Entertainment Weekly cho rằng,
Taking Woodstock có rất ít chất âm nhạc. Allan Hunter của tạp chí Screen Daily (Anh) nhận định, phim không thể sánh được với
Brokeback Mountain hay
Lust Caution (
Sắc giới). Với ông,
Taking Woodstock là một bước lùi nhỏ sau khi đã trình chiếu những tác phẩm lớn. Eri Kohn của tờ
Indiewire còn nặng lời lời khi nói: “Dù có một Lý An đầy tài năng đứng sau máy quay, bộ phim lịch sử lộn xộn này chẳng khác gì chương trình Saturday Nigh Live, mà cũng chẳng phải một chương trình hay”.
Nhưng trong khi đó, nhà phê bình Geoff Andrew của tờ TimeOut London lại tỏ ra thích thú và chấm bộ phim 4 trong số 6 sao. Ông viết: “Rất dễ bị rơi vào thế làm phim sáo mòn và dễ đoán khi kể một câu chuyện về gia đình. Nhưng nhà biên kịch James Schamus và Lý An hầu như không mắc sai lầm nào”.
Mai Trần
Theo
LA Times