Sao Việt 2010-11-19 12:33:52

Phi Thanh Vân: "Lộ hàng" còn do diễn kịch


[justify]Tham gia cùng lúc hai, ba phim, rồi đi hát, tham dự event… Phi Thanh Vân bây giờ trông đằm thắm và chững chạc hơn nhiều, dù vẫn nói thẳng, nói thật.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]- Vốn định danh với thương hiệu sexy, nhưng trong số những cái tên lộ hàng và bị xử phạt thời gian vừa qua không hề có cái tên Phi Thanh Vân. Chị khôn ngoan hay may mắn?[/justify]
[justify] [/justify]


[justify]- Tôi may mắn và tôi cũng có phần cẩn thận. Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện. Từ khi tôi bắt đầu nghề người mẫu cách đây 11 năm, bên người tôi luôn có một chai keo dán sắt và một hộp kim chỉ, đó là những dụng cụ để tôi xử lý kịp thời cho những đôi giày hoặc bộ quần áo nếu có chuyện không may xảy ra. Cái tính cẩn thận đó tôi học từ mẹ mình, với phương châm “an toàn là trên hết”. Nghe không dễ tin lắm, nhưng bạn cứ hỏi bất kỳ người mẫu nào khác mà xem, họ sẽ cho bạn biết có đúng như vậy không. Tới tận bây giờ trên xe tôi lúc nào cũng có hai vật dụng đó sau cốp.[/justify]


Phi Thanh Vân.



[justify]
- Chị có cho rằng khái niệm sexy, gợi cảm hiện đang bị lạm dụng và “làm quá” không?[/justify]
[justify]- Thật ra cũng tùy từng trường hợp. Rõ ràng có người lạm dụng nhưng cũng có người ý thức rất đúng về những khái niệm này. Với một vài trường hợp “lộ hàng” vừa qua, nó cần phải được nhìn nhận một cách chính xác để xem ai bị tai nạn thật và ai đang diễn kịch. Tuy nhiên khách quan mà nói thì cũng không dễ để biết được nếu nhân vật chính tự diễn. Riêng tôi thì không chấp nhận những gì vượt quá thuần phong mỹ tục Việt Nam.[/justify]

[justify]- Sau Da Nâu 2 chị lại cho ra đời tiếp Da Nâu 3. Nếu Da Nâu 2 là lời xin lỗi của chị với công chúng như chị từng nói, vậy Da Nâu 3 là gì?[/justify]

[justify]- Ca khúc Da Nâu 3 đi theo một thể loại âm nhạc khác với Da Nâu 1Da Nâu 2, thông qua đó tôi muốn khán giả nhìn thấy được tình cảm luôn hướng về khán giả của tôi. Không phải là một ca sĩ nhưng tôi luôn muốn chia sẻ với khán giả những gì tôi yêu thích và đam mê. Nếu không có khán giả thì nghệ sĩ làm nghề cho ai xem?[/justify]

[justify]- Liên tiếp cho ra đời nhiều Da Nâu, xem ra ca khúc Da Nâu 1 không phải là sự cố đáng tiếc mà mở ra cho chị cơ hội để “thừa thắng xông lên”?[/justify]

[justify]- Ông bà mình luôn đúng khi nói Vạn sự khởi đầu nan. Vấn đề là chúng ta phải biết chuyển bại thành thắng như thế nào. Tôi không dễ dàng đầu hàng thất bại, và tôi có thể chuyển bại thành thắng nhờ biết người biết ta, biết sửa lỗi khi làm sai, và tôi biết kính trên nhường dưới, biết đâu là con đường đi của mình. Tôi tin rằng mọi người sẽ đồng ý với tôi đó là những cách sống cần thiết và không bao giờ là sai cả.[/justify]

[justify]- “Cày” đầu tắt mặt tối vì muốn sinh con vào năm sau, xem ra Phi Thanh Vân cũng biết hoạch định cho cuộc sống chứ đâu hẳn như sự bốc đồng, ngang tàng mà người ta thấy bề ngoài?[/justify]

[justify]- Mọi người sẽ nhầm khi trông mặt mà bắt hình dong đấy, vẻ bên ngoài đâu có nói lên được gì. Mẹ tôi là người khéo léo và biết tính toán cho cuộc sống của mình, tôi không khéo léo được như mẹ nhưng ít nhiều cũng biết hoạch định cuộc sống của mình. Năm sau là năm Mão, có con sẽ rất hợp với cả hai vợ chồng nên tôi dự định sẽ sinh con. Mà muốn vậy thì tôi phải tích lũy được đủ tiền và đủ sự yêu thương của khán giả để khi vắng bóng vì sinh con, tôi vẫn không bị quên lãng.[/justify]
[justify] [/justify]

[justify]
- “Nữ hoàng scandal” dạo này có vẻ biết “tiết chế” hơn nhỉ, do thời gian hay do trải nghiệm cuộc sống?

- Cả hai. Nhưng chắc chắn một diều là tôi vẫn sống thật với bản thân và với đời. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.
[/justify]
[justify]- Lẽ thường thì với đàn ông, khi giữ thì họ chạy, khi buông họ lại đứng im. Chị buông hay giữ mà chồng chị “ngoan” thế”?[/justify]

[justify]- Tôi vừa buông vừa giữ. Mà anh ấy cũng làm như vậy với tôi đấy chứ. Đâu phải chỉ có tôi “thuần” anh ấy, mà anh ấy cũng “thuần” được tôi. Nói chung là cả hai đều phải biết làm gì cho nhau. Mà chồng tôi thì chiều vợ nhiều hơn là tôi chiều anh ấy. Nhưng vấn đề ở đây là cả hai đứa đều rất "ngoan".[/justify]

[justify]- Theo chị, buông, giữ (hoặc thêm những khái niệm khác) như thế nào là đủ và đúng để giữ một người bên cạnh mình?

- Mẹ tôi từng dạy rằng trong hôn nhân, chỉ cần có tình yêu, tôn trọng, tin tưởng thì sẽ có chung thủy. Như bố mẹ tôi đấy, hai cụ tuy đã lớn tuổi nhưng ngày nào cũng đầy ắp tiếng cười, có cãi vã thì đó cũng là những cãi vã lặt vặt và sau đó là càng thương yêu hơn. Tôi cũng chỉ mong có một cuộc sống như thế thôi. Với lại, tôi biết hạnh phúc của mình là ở đâu và tôi muốn gì cho gia đình mình.
[/justify]
[justify]
[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)