em và gấu quen nhau được 1 năm rồi. gấu hơn em 1 tuổi, lúc đầu mọi chuyện vẫn bình thường. Nhưng không biết sao mấy tuần gần đây hình như gấu muốn ct với em. Nói là em ít tuổi hơn nó, nó thấy ngại. Rồi còn nói mấy chuyện như là " anh phải bỏ đạo đi rồi em yêu, v.v! ". Đặc biệt là hôm qua. nó nt vs em kêu là " anh không lo cho em được". Em cảm thấy tổn thương lắm, vì em còn đang đi học mà làm sao kiếm ra tiền được, và đạo thì liên quan gì đến tình yêu. Em cảm thấy mất lòng tự trọng. Em đâu phải là loại người thiếu trách nhiệm đâu, em yêu nó thật lòng mà. Có phải con gái bây giờ là như vậy. Cần tiền và sẵn sàng bán rẻ tình yêu 3bored3