Tâm sự - chia sẻ 2013-09-01 10:34:40

Phẫn nộ những hình ảnh lớp học gây đau đớn ở Hà Nội



hôm nay mình vô tình xem được clip về lớp học quái đản này trên Dân trí, cảm giác của mình khi xem xong là ngạc nhiên và giận dữ. Không hiểu những người lập ra lớp học này nghĩ gì khi dạy các bạn trẻ "kỹ năng sống" đi trên đinh, mảnh chai, xuyên kim qua tay!!!
Họ nói là để rèn luyện lòng dũng cảm ư? Ngu dốt!!! Chẳng ở đâu rèn luyện dũng khí bằng cách hành xác như này cả, đến đi lính cũng chẳng ai làm thế với bộ đội. Lòng dũng cảm không phải là hành xác đau đớn bản thân. Lòng dũng cảm, đó là thứ nhân văn, ý nghĩa, tình người, là sự can đảm dám đứng lên bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những người mình yêu quý..
Một đứa bé xông vào đánh lại đám du côn, để bảo vệ bạn mình bị bắt nạt, đó là lòng dũng cảm
Một bạn sinh viên dám tri hô lên khi nhìn thấy kẻ móc túi trên xe bus, dù biết có thể mình bị đánh, có thể chẳng ai dám bảo vệ mình. Đó là lòng dũng cảm
Một cán bộ nhà nước dám lên tiếng tố cáo tiêu cực, dù biết có thể bị trù dập, hăm dọa, đuổi việc. Đó là lòng dũng cảm
Lòng dũng cảm có thể là những việc nhỏ bé thôi, nhưng phải xuất phát từ lẽ phải, từ tình người. Chứ không phải là hành xác cho máu chảy thịt rơi, nó chẳng khác gì tự biến mình thành kẻ lì lợm như dân giang hồ
Đó là chưa kể nguy cơ phơi nhiễm bệnh khi đi trên mảnh chai, đâm kim chảy máu,…ai dám đảm bảo nó vệ sinh an toàn? Ai chịu trách nhiệm nếu con người ta bị nhiễm trùng, uốn ván, lây nhiễm virus, sốc tâm lý,…
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)