Mình và người ấy đã xa nhau được hai năm rồi, tuy không phải một thời gian quá dài, nhưng có lẽ, có lẽ …. người ấy cũng không còn nhớ tới mình.Và cũng tưởng mình đã quên được cô ấy rồi chứ , hôm nay bỗng gặp lại cô ấy trên đường, sao cảm xúc ấy lại trở lại, mình cũng không hiểu nữa, tim đập mạnh, người nóng ran, ngoài cô ấy ra thì mình chẳng bao giờ có cảm xúc đó với ai khác cả. Chẳng hiểu sao, lúc đấy chẳng đuổi theo,lại để cô ấy đi mất………..mất hút. Chẳng biết nên vui hay buồn nữa, trong lòng cảm thấy trống rỗng, người ấy cũng chưa có người yêu…. Giờ chẳng biết làm thế nào ……. sao những lúc quên được, người lại xuất hiện cơ chứ…!!!!! 3bored3 3bored3