Tâm sự - chia sẻ 2012-05-06 15:26:00

Ôi con tim tôi...


T ngồi đây trước màn hình máy tính nghĩ về cuộc sống, về quá khứ và tương lai của tôi, về tinh yêu của t.

Tôi yêu bạn ấy có lẽ từ lân đầu gặp mặt. Gương mặt trẻ con tươi tắn,duyên dáng của bạn ấy đã cho tôi như chết lặng.

Sống lên 1 tình cảm thầm kín không thể nói nên lời…Đã lặng lẽ thời gian cứ trôi đi và trôi đi gần 9 năm qua tôi không thể quên hình bóng ấy. Thật đau khổ khi yêu ai đó mà không thể nói lên lời yêu, tự hỏi thân mình nhiều lần nhưng vẫn không trả lời câu hỏi “Tại Sao”…Đã có lúc cố gắng nhưng không thể.

Học cùng lớp với bạn 1 năm lớp 6, một năm bạn cho t biết bao cảm xúc và kỉ niệm đẹp. Có lẽ nên đổ lỗi cho số phận lớp 7 t phải chuyển trường rồi bạn ạ, t buồn lắm và không 1 lời chia tay với bạn. Không biết lúc ấy bạn có buồn không nhỉ…”Trôi đi trôi đi time ơi” để t không phải nghĩ về bạn nữa, nhưng là không thể.

Lớp 9 đã đến, kì thi cấp 3 đã tới. Biết được bạn thi Chuyên Sinh, t cũng cố gắng thi chuyên Hóa. Thật là vừa vui vừa buồn phải ko bạn ,Bạn đã đỗ, t không đủ điểm…

Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)