Chuyện shock 2013-08-08 13:33:48

Nỗi tủi nhục của cô gái bị "ông nội" cưỡng hiếp.


Nhiều người dân bức xúc vì 2 tên 'yêu râu xanh' đã bỏ trốn để lại cái thai trong bụng bé gái lớp 8 chưa rõ là của ai.

Một tháng qua, gia đình ông Bùi Văn C. (xã Bình Xuân, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) không dám ra đường vì đứa con gái mới 14 tuổi bỗng nhiên mang thai.
Người thân của ông sợ ánh mắt soi mói của hàng xóm cũng như tự ngại ngùng cho mình. 

Theo lời kể của nạn nhân là em T., bình thường, em đi học về là lo chăm sóc cho 2 em nhỏ.
Một hôm, Nguyễn Văn Mạnh (76 tuổi, là bố chồng của chị gái mẹ em T., T. thương gọi là ông nội) gọi em sang nhà để nhờ tí việc.
Tuy nhiên, khi em vừa bước vào thì lão dê già liền thực hiện hành vi đồi bại bỏ mặc những lời kêu gào thảm thiết của nạn nhân.
Khi đã thỏa mãn thú tính, hắn không quên dặn:
'Không được kể chuyện này với bất kỳ ai, kể cả cha mẹ, nếu không thì đừng trách ông'. T. sợ hãi nên cũng giấu nhẹm.


Nạn nhân T.
Kể từ hôm đó, mỗi khi có nhu cầu, Mạnh lại giả vờ gọi T. sang nhờ việc, nhưng thực chất là thực hiện cưỡng hiếp.
Nhiều lần, T. sợ, không dám đến, nhưng thấy ánh mắt dữ dằn cùng những lời dọa dẫm buông ra khiến cô bé không dám trái lời.

Một lần, khi T. đang bị ông Mạnh hành hạ thì anh rể họ của em là Nguyễn Hoàng Lin (36 tuổi) đã nhìn thấy.
Không những không tố cáo Mạnh, Lin lại giữ im lặng, lợi dụng điều này để uy hiếp, bắt T. phục vụ mình mỗi khi có nhu cầu.

Có lúc, Lin đến đòi được 'yêu', nhưng T. chống cự, không đồng ý. Nhanh chóng, hắn lại rít giọng đe dọa: 'Nếu không chấp nhận thì anh sẽ đem hết mọi chuyện kể cho cha mẹ em'.
 T. còn quá bé, sợ hãi mọi chuyện bại lộ nên cứ thế cắn răng chịu đựng.

 
Thời gian gần đây, thấy bụng con gái lớn bất bình thường, vợ ông C. dỗ dành hỏi hang mãi T. mới thừa nhận, trong khoảng thời gian dài, bị 2 'yêu râu xanh' hãm hại.

Ông C. đau đớn khi nghe vợ kể lại, liền đến báo Công an xã Bình Xuân.
Đến ngày 1/7/2013, công an mời Mạnh lên làm việc. Mạnh thừa nhận mình đã thực hiện cưỡng hiếp T..
Khi hỏi về nguyên nhân, Mạnh cho biết, đã sống ly thân với vợ cả chục năm nay vì vợ bị bại liệt.
Trong những tiệc rượu cũng như ngồi nói chuyện, mọi người chê hắn già 'hết gân, hết cốt, không làm ăn gì được'.
Hắn bực mình, cay cú, luôn muốn tìm cách để thử mình còn có khả năng 'làm đàn ông' nữa không. Cũng vì điều đó, khi thấy 'cháu nội' mới dụ dỗ và thực hiện hành vi đồi bại.


Ngôi nhà nơi T. sinh sống cùng bố mẹ

Sau đó, ngày 11/7/2013, công an cũng đã bắt Lin lên lấy lời khai.
Ban đầu, hắn không thừa nhận, nhưng trước lời tố cáo của gia đình T. cũng như những câu hỏi trúng tim đen của công an nên Lin đành cúi đầu thừa nhận.

Có điều đáng nói, sau khi bắt giữ, công an nhận thấy Mạnh già, sức yếu, bị bệnh cao huyết áp, sợ giam giữ sẽ có chuyện không hay xảy ra nên đã thả.
Bên cạnh đó, Lin viết đơn cam kết không trốn khỏi nơi cư trú và về để sắp xếp việc nhà xong thì sẽ đến cơ quan công an chịu tội nên công an cũng cho hắn về.
Ngay khi được tại ngoại, cả hai 'yêu râu xanh' bỗng nhiên mất tích.

Sự biến mất của Mạnh và Lin không chỉ khiến gia đình ông C. cảm thấy bất bình mà người dân tại địa phương cũng bức xúc.
Nhiều người thắc mắc không hiểu vì sao, hai đối tượng gây ra chuyện lớn như vậy mà lại có thể được tại ngoại rồi trốn khỏi địa phương.

Trả lời về điều này, công an địa phương cho biết, hiện chưa được khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bên cạnh đó, khi xác minh được cha của cái thai trong bụng T. thì sẽ xử lý theo pháp luật.
 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)