Tin tức - pháp luật 2011-10-08 09:47:26

Nỗi khổ khi đi xe buýt giờ cao điểm


[size=2]Chờ hàng tiếng không có tuyến nào vắng để leo lên, trên xe lại ngột ngạt, sàn nhơm nhớp bẩn, nhiều mùi hôi, vào giờ tan tầm hành khách đi xe buýt ở Hà Nội đang phải chịu nhiều nhọc nhằn.[/size]

Một trong những điểm chờ xe buýt đông nghịt người trên đường Xuân Thủy vào mỗi buổi tan tầm hoặc đầu giờ làm việc.
Nhiều năm nay, những người đi xe buýt chủ yếu là sinh viên, học sinh.
Vào giờ cao điểm, hầu hết tuyến xe buýt đều trong tình trạng kẹt cứng, quá tải.
Một trong những xe buýt chạy tuyến 32 (Giáp Bát - Nhổn), dù xe đã quá chật, bà đón cháu đi học về cố gắng bám vào cửa trèo lên, phía sau một phụ nữ mang bầu cũng quyết tâm lên xe.
Nhiều người chờ đến hơn một giờ không thể có chỗ lên xe. Khi có bóng dáng một chiếc xe buýt, họ lại nháo nhào chạy tới tranh chỗ cho kịp.
Có xe đã quá tải đành đỗ vào bến lấy lệ, cửa lối lên của xe không mở, hành khách chỉ còn cách đứng chờ xe tiếp theo.
Sau khi có khách trên xe xuống, khách chờ phía dưới leo lên lối này. Một cô gái bị kẹp chiếc balo ngoài cửa.
Phụ xe xua tay đuổi không cho lên nhưng nhiều bạn trẻ vì vội buộc phải chen lấn. Một thanh niên đã bị ngã, rất may anh chống được tay xuống đất.
Trên xe ngột ngạt.
Sàn xe nhớp nháp.
Cảnh trông ngóng đứng đợi xe buýt như thế này kéo dài suốt từ 16h30 đến 20h ở nhiều bến có các trường đại học hoặc khu đông dân cư.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)