Tin tức - pháp luật 2014-02-26 04:14:15

Những cặp vợ chồng già dắt tay nhau đi suốt cuộc đời


Một cụ ông đem lòng yêu bà quả phụ hơn mình 10 tuổi. Để tránh lời ra tiếng vào của thôn dân, hai người ẩn cư trên núi, nuôi dạy được 7 đứa con…
Hai ông bà Lý An Điền và Cát Nghĩa Vân ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc chụp ảnh nhân kỷ niệm 50 năm ngày cưới.
Hai vợ chồng ông Diêu Tự Cương, tỉnh Sơn Tây, đều đã ở tuổi "thất thập cổ lai hy" nhưng vẫn hồn nhiên chơi xích đu cùng nhau trong sân nhà.
Cụ ông Trịnh Học Sở 101 tuổi và cụ bà Trương Nhã Cầm 102 tuổi nắm tay nhau ngồi bên căn nhà nhỏ ở thôn Phổ Trịnh (thành phố Thai Châu, tỉnh Chiết Giang). Kết hôn từ năm 1928 đến nay, hai ông bà đã nắm tay nhau đi suốt 80 năm cuộc đời.
Cụ ông 83 tuổi Trần Bính Lương, tỉnh Phúc Châu, gian nan bồng người vợ liệt giường ra ngoài tắm nắng. Ông Trần là trụ cột của một gia đình nghèo khó, con trai bị trở ngại về trí năng, con dâu câm, cháu trai nhỏ mới 4 tuổi. 
Bà Quách Phượng Lan, 58 tuổi, nắm tay đỡ người bạn đời tập đi từng bước ở công viên thành phố Tây An. Chồng của bà đang phải tập phục hồi sau tai biến mạch máu não.
Ông Thang Toàn Khang, 79 tuổi và vợ là bà Trương Phân Tố, 74 tuổi cùng nhau đạp xe ngắm cảnh ven hồ ở Hàng Châu. Hai ông bà từng được nhận danh hiệu "cặp vợ chồng kỵ sĩ" với thú vui đạp xe du lịch này.
Ông Lâm Quốc Long, 77 tuổi, tận tâm chăm sóc người vợ không may trở thành người thực vật suốt 10 năm qua. Khi thì ông kể những chuyện hồi còn trẻ, khi lại ngồi bên giường kéo đàn nhị cho bà nghe. Người vợ nằm trên giường bệnh chỉ có thể hồi đáp bằng những giọt nước mắt.
Liễu Phương Khánh, nhân viên vệ sinh môi trường 61 tuổi ở thành phố Tây An, dắt xe rác chở vợ đi làm. Hai vợ chồng ông lên thành phố làm nhân viên vệ sinh đã 3 năm. Ông Liễu cho biết vợ mình sức khỏe không tốt, khi tiện đường, ông sẽ bảo vợ ngồi lên xe rác để mình đưa đi làm.
50 năm trước, ông Lưu Quốc Giang, ở tỉnh Trùng Khánh, đem lòng yêu bà quả phụ hơn mình 10 tuổi. Để tránh lời ra tiếng vào của thôn dân, hai người ẩn cư trên núi, nuôi dạy được 7 đứa con. Để vợ con đi lại an toàn, ông Lưu đã mở một con đường trên vách núi bằng hơn 6.000 bậc đá. Năm 2013, hai ông bà đã lần lượt qua đời.
Cảnh hạnh phúc êm đềm của người vợ đeo kính lão cạo tóc cho chồng.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)