Ảnh - truyện vui 2010-11-03 03:55:11

Nhật ký đêm tân hôn Phần 3


[justify][size=5]Chuyện của mainh9999[/size]

Đêm tân hôn của mình thì chú rể xỉn, bỏ mất chìa khoá phòng, ko vào được, nguyên 1 đêm phải tìm thợ sửa khoá để phá cửa, tới khuya 2 thằng mới vào được trong phòng, mệt & cú chẳng làm ăn gì nữa cả, chỉ đến khi đếm tiền thấy dư nhiều quá mới xông vào ôm lấy nhau hehe

[size=5]Chuyện của bame_bonbon[/size]

Kỉ niệm đêm tân hôn của mình là:Caravelle Hotel cho 1 phòng nhìn xuống đường thật lãng mạn (lúc đó gần tết nên đường xá nhộn nhịp) và 1 giỏ quà gồm trái cây và 1 chai rượu nhẹ.Sau khi tắm rửa thay áo váy xong, 2 đứa ngắm đường phố 1 lúc rồi rủ nhau cưa hết chai rượu. Kết quả sáng hôm sau mình thắc mắc hỏi anh xã là "đêm qua có làm gì em không?" , thì được trả lời là "sao không, bộ em không nhớ gì hả???"

[size=5]Chuyện của HuongLQ[/size]


Lần đầu tiên của bọn mình xảy ra ngay sau khi ăn hỏi, xã nhất định không chịu nhịn thêm 1 tí nào nữa, nên mình cũng đành phải chiều. Vì lần đầu tiên nên mình yêu cầu tắt đèn,xã mò mẫm trong bóng tối loay hoay mãi mà vẫn không vào được còn mình thì sợ quá nằm dưới xã mà người cứ run lên bần bật. Sau 1 hồi loay hoay vẫn chưa vào được xã thấy có gì đó nhờn nhờn mà nhiều quá mới bật đèn lên thì là máu, máu ra rất nhiều, mình vào toilet đứng có 2 phút mà máu chảy thành vũng ở dưới chân, sợ kinh khủng, mình tưởng không cầm được máu thì chắc là mình chết vì mất nhiều máu quá. Vì lúc đấy đang ở bên nhà thuê chưa dọn đồ sang nên không có đồ, mình lấy luôn cái áo may ô của xã vo lại lót vào quần lót rồi lên giường nằm, qua 1 đêm sáng hôm sau thì không thấy máu chảy nữa, kiểm tra cái áo may ô của xã thì không còn chút màu trắng nào nữa cả.

Lúc đó mình rất sợ tưởng là của mình bị làm sao, nên không thể cho vào được, nhưng cũng không dám nói với ai, chỉ tự mình theo dõi thấy chỗ đấy không có gì bất thường cả, xã cũng chờ để cho mình bình tâm lại nên không đòi nữa, sau 1 tuần mình thấy có vẻ ổn rồi, trước hôm cưới 2 ngày mới đòi xã làm lại để kiểm tra xem có phải do mình bị dị dạng hay không. Lần này cả 2 đều có kinh nghiệm rồi nên rất thận trọng, từ tốn, cuối cùng thì cũng thành công. Đến lúc đó mình mới thở phào thấy yên tâm.

Đến đêm tân hôn thật sự thì ngon lành rồi bọn mình bắt đầu đêm tân hôn từ 2 giờ chiều (vì bọn mình mới khách ăn trưa, nên sau khi ăn xong là 2 vợ chồng đưa nhau về nhà thuê luôn nên cũng không phải dọn dẹp gì, tắm gội xong là tiến hành luôn, và ca luôn 3 bài). Xã bảo may mà thực tập trước nên đêm tân hôn mới suôn sẻ được.

[size=5]Chuyện của MebeMit[/size]

Chồng hỏi vợ "Cái màng ở chỗ nào vậy?"
Vợ "Em có biết đâu!"
Chồng: "Của em mà em không biết thì anh làm thế nào được?" :-)
Thế là hì hụi cả đêm tân hôn chẳng xong.
Đến đúng 1 tuần sau mới biết "cảm xúc yêu đương" thực sự như thế nào.
Nhưng đến giờ thỉnh thoảng vợ chồng vẫn nhắc lại chuyện đó và thấy vui vui vì ngày xưa sao mình "tồ tẹt" thế

[size=5]Chuyện của Meomeo[/size]
Chồng cũng hỏi vợ chỗ nào mà vợ có biết đâu!? Đã thế em lại còn rúm ró vào nữa chứ! Trước khi cưới thì toàn đùa nhau với thơm miệng là hết rồi. Em thì dốt sinh học cực kỳ, mẹ cũng có dặn dò nhưng chả để ý, đến cái lần đầu tiên ấy (1 tuần sau khi cưới, vì hôm cưới mệt quá, cưới xong đi chơi Đà Lạt thì em đang có kinh thế là ông xã chả mần ăn được gì sất!) thì chẳng làm được gì. Đúng thật là cả tháng sau khi cưới ông xã mới công phá thành công lần đầu đấy ạ!

Em thấy đau quá, bảo chồng: hay là nhầm chỗ?
Ông xã hỏi: Thế còn chỗ nào nữa? Haha, nghĩ lại vẫn buồn cười. Thấy mình dốt quá!
[size=5]
Chuyện của chauhnvn
[/size]

Ơ, bọn em cũng thế. Sau mấy lần thử không được (tất nhiên là đêm sau đêm tân hôn, anh xã mơi hỏi "ở chỗ nào em chỉ cho anh". em "ơ, hình như đâu đâu chỗ đó, em cũng không biết, anh cứ cho đại vào, chỗ nào vừa thì đúng rồi". Báo hại ông ây hì hục tìm mãi, thử mãi mà không tìm ra chỗ nào. Cà rốt thế không biết.

Bọn em 3 tháng sau mới được. Vậy mà anh xã rất nhiệt tình, hôm nào cũng thử. Kết quả lần nào cũng là vợ ướt (vì khóc, đau kinh khủng), chồng ướt (vì mồ hôi, mỡ treo miệng mèo mà không được ăn). Anh xã lại còn hỏi "hay của anh và của em không vừa với nhau. Không biết người khác có như em không", làm mình cứ nghĩ "Bỏ mẹ, hay mình không bình thường, sợ quá".

Cay cú về chuyện đó, anh xã còn cay cú hơn vì sau cưới, mình đi làm luôn (báo hại ông ấy trăng mật một mình ở nhà), mà sáng lại đi làm rất sớm 6 giờ sáng (vì phải đi làm xa mà). Sáng nào ông ấy cũng lẩm bẩm lấy vợ mà cũng như không. Làm mình cũng cú mèo theo.

Hì hục mãi mà không được cả hai cùng chán. Cưới được 3 tháng vẫn nguyên vẹn. Em cũng hỏi han mọi nơi, cũng gọi cả 1080 xin tư vấn (ngượng muốn chết. Lúc đầu còn nhờ chị bạn gọi điện hỏi hộ, sau mấy câu bà bạn tắc tịt bào thôi chuyện của em em nói đi vì còn biết chứ chị biết gì bác sĩ hỏi cứ ú ớ mãi). Bác sĩ tư vấn bảo do căng thẳng quá, khuyên mua thuốc an thần gì đấy (em quên mất tên rồi) sẽ thả lỏng được cơ thể thì everything'll be OK. Ra hiệu thuốc mua, người ta bảo không bán vì thuốc này chỉ bán theo đơn thuốc, đành mau thuốc ngủ (người bán cứ nhìn săm soi như kiểu mình mua về tự tử hay sao ấy). Tối về 2 vợ chồng hí hửng, vợ làm một liểu, vẫn tỉnh như sáo, đau vẫn hoàn đau, anh xã bảo hay chưa đủ liều, lóp ngóp bò dậy uống thêm liều nữa, cuối cùng cũng lên mây, nhưng là lên mây khò khò ấy, còn đâu vẫn vào đấy, chỉ tội anh xã nhìn vợ khò khò càng cú mèo hơn.

Cuối cùng sau hơn 3 tháng, một hôm anh xã đi công tác xa về, sau mấy ngày xa vợ, nội lực sung mãn, nên bất chấp quân ta đau, quân địch kiên trì và tàn nhẫn vẫn công phá thành. Quân ta thua trận tả tơi, rên la rầm trời, báo hại mẹ chồng phải chạy sang (tất nhiên đứng ngoài cửa) hỏi con bé làm sao mà cứ rên la mãi thế. Anh xã vội nói vợ con đau bụng, may mỉnh kịp tỉnh táo bồi thêm con đau bụng phụ nữ, làm mẹ chồng tất tả chạy xuống bếp lách cách một lúc bưng lên cho con dâu một bát nước gừng bảo uống cho đỡ đau bụng. Đành bấm bụng uống, vừa đau mà lại vừa buồn cười.
Nhưng nói tóm lại là vẫn không thích cái món xxx đó. Giờ đã có một nhóc nhưng thỉnh thoảng vẫn đau, và sợ. Mỗi lần anh xã cà khịa đánh nhau là vội tìm cớ hoãn binh. Nhưng không phải lúc nào cũng thành công, đành chịu.
[size=5]
Chuyện của Chut chit
[/size]

Ui chời, hôm nay lang thang lạc vào topic này đọc chuyện của các bác mà cười muốn chít. Em thì chẳng có nhật ký đêm tân hôn mà là nhật ký chiều tân hôn.

Đám cưới diễn ra buổi sáng, buổi trưa đãi tiệc xong rồi về nhà. Tiếp khách tiếp khứa dọn dẹp 1 tí đến 4h Bmẹ chồng bảo thôi cô dâu lên nghỉ đi vì thương cô dâu phải dậy từ 3h sáng để đi vấn đầu. 2 đứa lên phòng thực hiện công việc của đêm tân hôn lúc 4.30pm. Xong, lăn ra ngủ. Đến lúc dậy tự dưng thấy xấu hổ thế. Nhất định không chịu xuống nhà. Khóc, bảo với chồng là em xấu hổ lắm, không dám gặp mặt mọi người đâu. Chồng dỗ thế nào cũng không được.

Mãi đến lúc mọi người lên gọi xuống ăn cơm tối mới xuống. Ăn cơm mà mặt cứ cắm xuống đất chả dám nhìn ai. Đến lúc đi ngủ, thằng cháu 3 tuổi gọi điện sang hỏi "Dì ơi, dì đi làm cô dâu lâu thế? Sao dì không về đi ngủ?" Thế là nằm khóc tu tu cho đến lúc mệt quá ngủ thiếp đi. Kết thúc đêm tân hôn.

[size=5]Chuyện của gialinhqt[/size]

Chết thôi cười đến vỡ bụng mất. Đêm tân hôn của em cũng có những điều tương tự như của mọi người ở đây, cụ thể là đám cưới xong mặc dù KS khuyến mãi cho 1 phòng nhưng bố mẹ chồng thì không cho ở KS bắt phải về nhà, thế là vợ chồng em đèo nhau về que cách khoảng 40 cây số. Về đến nơi, em chui vào phòng ngủ như chết, nhưng cũng nhớ lơ mơ anh xã nói gì đó có vẻ hân hoan lắm. Hình như đến khuya lắm rồi thấy có ai sờ soạng vào người em (anh xã em ý mà) sau đó ôm ghì em vào hôn hít thế là em hét toáng lên báo hại mọi người tưỏng chuyện gì thức dậy hết nhưng chỉ đứng ngoài hỏi chứ không dám vào phòng (tục lệ kiêng vào phòng cô dâu 3 ngày). Anh xã em phải trả lời là em ngủ mơ (mà có lẽ đúng thế thật). Báo hại em hôm sau xấu hổ muốn chết, vì ở quê đêm khuya thanh vắng tự nhiên có tiếng la thất thanh như thế hàng xóm đều biết, mọi người sang cứ nhìn nhìn em thế nào ấy (em thì eo ôi chỉ còn biết tìm chỗ nào mà trốn). Còn chuyện xxx ý mà, trưa hôm sau và ngày thứ 3 thì phải đến 3 lần xuất quân mới được nhưng không ra máu tý nào cả còn đau thì khỏi nói luôn, nó cứ đau như thế cho đến 1 tuần sau mới dần hết, em chả hiểu cảm giác lên mây như thế nào. Mà chẳng hiểu sau lúc lâm trận anh xã em cứ lẩm bẩm "mình là vợ chồng em nhỉ, mình là vợ chồng em nhỉ,……" em thì đau quá mà chẳng dám la to vì ngoài kia ôi…..!

[size=5]Chuyện của Thủy Đại Hải[/size]

Thế có ai như em không: Bị đèn đỏ đúng đêm tân hôn —> thông báo trước cho chồng yêu để chuẩn bị tinh thần —> tối hôm ấy, lúc cả nhà đang ngồi đông đủ thì chồng yêu hỏi toáng lên "đêm nay mấy giờ có C1 ấy nhỉ?" Cô em chồng thì ơ ơ…đêm tân hôn vẫn xem bóng đá à/ Chồng nó thì nhìn mình cười khi khi/ Bố mẹ chồng sau khi lườm thằng con cưng quay sang mình phân bua là thằng ấy là chúa mê bóng đá. Em xấu hổ quá đi mất, cảm giác là mọi người nghĩ mình vô duyên đến mức chồng thà chọn bóng đá còn hơn chọn mình đêm tân hôn ý!

May mà chồng yêu cũng thuộc tuýp yêu chiều vợ chứ nếu không chắc nhà chồng sẽ lan truyền câu chuyện chồng-đòi-đi-xem-bóng-đá-đêm-tân-hôn mất!

Định kể cho các mẹ nghe từ lâu rồi cơ nhưng ngượng quá, bây giờ em mới liều kể đây này: xã em lần đầu tiên được nhìn thấy vợ không mặc quần áo :-) đã ngớ người ra vì sao vợ lại có "râu"! Không biết lão đọc hay nhìn ở đâu mà nghĩ phụ nữ không có "râu" như các bố ấy???

Đúng là già rồi mà còn tồ các mẹ nhỉ? Lão học đủ thứ cao siêu mà giáo dục giới tính thì không chịu học, làm em bị đau và ốm mất hai ngày sau cái ngày-đầu-tiên.

[size=5]Chuyện của tiger0509[/size]

Vợ chồng nhà Tiger dọn về ở với nhau trước ngày cưới đúng 2 tháng 15 ngày mà vẫn "giữ nguyên hiện trạng" cho đến đêm tân hôn ấy. Chẳng là Tiger bị cận và loan thị nặng phải đeo contact lenses suốt 10 năm trời. Đến khi cưới lại muốn có em bé ngay. Nghĩ đến cảnh có em bé tè ị suốt ngày mà lại phải gắn/bóc kính sớm/đêm là không ổn, mà đeo kính gọng dày cộp bên ngoài thì ko quen, 2 vợ chồng quyết định vợ mổ mắt trước khi cưới (ko thể mổ khi mang thai vì nội tiết tố thay đổi ảnh hưởng rất nhiều đến thị lực). Nhà Tiger đến chỗ làm thường mất khoảng 1giờ, đó lại là mùa mưa nữa. Mổ mắt xong ở nhà Tiger được 1 tuần là phải đi làm, nên 2 đứa quyết định thuê nhà gần chỗ làm của Tiger, anh xã vừa tiện đưa đón vừa cơm nước chợ búa phụ giúp cho. Vì xét tổng thể hết nhà Tiger không ai có thể làm được việc này. Ngày đầu tiên dọn đi mẹ Tiger khóc lóc trách móc ghê lắm! Phải giải thích-năn nỉ-hứa hẹn dữ lắm bà mới "tụi bay muốn làm gì thì làm". Thời gian sau đó là cày cật lực cho đám cưới, vì tụi này phải lo từ A-Z, từ bộ nữ trang đến qủa cau dẫn cưới…hôm nào cũng nửa đêm mới ngủ. Có chút thời gian thì 2 vợ chồng ôm nhau nằm học bài, khảo bài nhau để thi lấy chứng chỉ Giáo lý hôn nhân (Tiger đạo Công giáo). Nhưng quan trọng là giống như mẹ..gì ấy nhỉ đã nói: tỉnh táo tàu cố thủ đến phút chót. anh xã òn ĩ rồi cũng phải hiểu và tôn trọng ý kiến của mình.

Tiệc cưới tàn 2 đứa kêu taxi về nhà, chồng giúp vợ gỡ tóc tai váy áo. Tắm táp rồi đèo nhau trên chiếc xe cúp81 cà tàng đi ăn khuya, xe đẹp thì đã đem về nhà chạy công việc hết rồi. Dép guốc không có, chồng đi đôi bata cũ rích nhường cho vợ đôi dép da to đùng.

Nửa đêm cũng hạ trại. Tới chỗ này thì ko dám tả thực kỹ càng sợ mấy mẹ la rầy, nhưng cả 2 tâm lý đều đã sẳn sàng lâm trận, vì đã chờ đợi nhau lâu lắm rồi mà - 6 năm trời. Cảm giác là đau ngất ngây. anh xã cũng vừa dỗ dành năn nỉ: thử 1 lần nữa! Cuối cùng cũng "hoàn thành nhiệm vụ" trong đêm đó. Vợ cười khen chồng giỏi, chồng im lặng ko biết có mỉm cười trong đêm tối không?

Bây giờ nghĩ lại, hoặc đọc chuyện mấy cặp "ăn cơm trước kẻng" lại cứ thấy lạ lẫm, vì ko ngờ mình cũng na ná, nhưng mà là ăn chay thôi.

[size=5]Chuyện của Mẹ Nấm[/size]

Các mẹ trong sáng đã đành, chồng các mẹ cũng ngây thơ như pha lê Tiệp khắc í nhỉ?

Chả bù cho bác chồng em 36 kế đánh nhau của binh pháp Tôn tử thuộc hơn số điện thoại nhà mình nữa.

Em bảo "Anh thành thạo nhỉ?"

Ông ấy cười rất dịu dàng "Anh là đàn ông mà", rồi quay sang hôn vào trán vợ như bố hôn con

Trước em lão ấy yêu tít mù ko biết đến ngày mai, toàn các em kiểu sống chết cũng vượt thác ghềnh theo anh. Cuối cùng chả lấy được nhau, thương các em tình địch phết.

[size=5]Chuyện của Mexitrum[/size]

Mình vào đọc hết bài của các mẹ, thấy nhiều vợ chồng giống nhà mình quá. Mình rất ngại nói chuyện “tế nhị” này, nhưng hôm nay can đảm viết ra những kỷ niệm nhằm chia sẻ cho những em chưa lập gia đình.
Mình kết hôn hơn 10 năm rồi vợ chồng mình mỗi lần “lên mây” đều nhắc lại chuyện “đêm tân hôn”, cảm giác rất tiếc cho lần đầu tiên đó. Trước khi cưới mình chưa yêu anh xã mà chỉ có ổng chết mê chết mệt mình thôi. Hồi đó (21 tuổi) mình đang có mối tình đầu với anh bạn học chung thời phổ thông, nhưng vì tự ái giận nhau dẫn đến mình đồng ý kết hôn với anh xã. Từ lúc nhận lời đến ngày đám cưới chỉ 20 ngày. Trước ngày cưới mình chưa bao giờ đi chung xe với ổng, cứ mỗi đứa 1 xe khi cần đi chung. Hôm đám cưới thì mình hả hê, thỏa mãn với “mối tình đầu” đó lắm. Trong tiệc cưới rìng rang tại nhà hàng lớn ai cũng khen mình tốt số (chồng đẹp, có nhà riêng, xe máy xịn, …), làm cô dâu vui, và quá mệt với mọi thủ tục cưới nên mình không nghĩ gì cả. Sau khi mọi người về hết chỉ còn 2 vợ chồng bắt đầu mình run, anh xã gỡ đầu tóc phụ, giục đi tắm gội mình lại càng run. Trong khi chờ đợi tóc khô, và anh xã tắm mình rất hối hận ước gì có thể bỏ về nhà mẹ…
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, sau nhiều lần rủ đi ngủ không được, anh xã bế lên giường bắt đầu mình la, và giãy dụa như bị cưỡng vậy. anh xã nói “anh có làm gì đâu mà em la dữ vậy?”. Trong tình cảnh đó anh xã chỉ còn nước năn nỉ, vỗ về và ôm chặt mình ngủ. Thấy êm mình ngủ luôn…
Bị đánh thức bởi “nhột” và anh xã xin làm chuyện ấy. Mình rất sợ, anh xã thì hồi hộp. Sau khi năn nỉ, cào cấu, la hét và trầy trượt vài, ba lần cuối cùng cũng OK (lúc đó gần sáng). Cả 2 vợ chồng đều không có cảm giác gì, anh xã vui vì đã làm được chuyện ấy chứ anh nói “em như vậy làm sao anh thỏa mãn được, anh xin lỗi em vì anh là chồng em”

Sáng hôm sau em trai chồng và bố chồng đến cứ nhìn drap mới được phơi mình muốn độn thổ luôn (sau vụ đó bẩn quá anh xã đem giặt). Rồi 2 đứa lục tục đi Đà lạt tìm cảm giác yêu đương, thấy anh xã chăm sóc như đứa trẻ mình thương chồng nhiều. Bây giờ mình rất hạnh phúc và rất yêu chồng.

[size=5]Chuyện của omaichanh[/size]
Đêm tân hôn, mệt bở hơi tai nên sau khi xử lý được quả đầu tóc nặng trịch em đi ngủ trước, chồng em đi ngủ sau vì còn tiếp chuyện mấy cụ ở quê (lăng xăng cho phải phép một tí chứ chẳng lẽ lại theo vợ lên phòng luôn). Lúc lên đến nơi vợ ngủ lăn từ lúc nào rồi, đánh thức thế nào cũng không mở mắt ra được thế là đành hậm hực nằm ngủ.

Gần sáng em đang say sưa thì nghe tiếng chồng em gọi:"Em, em dậy đi, em nằm ngủ kiểu gì đây". Ô hoá ra em đã nằm xoay ngang vuông góc với anh xã từ lúc nào rồi. Một chân còn đang an toạ trên ngực anh xã. Tỉnh dậy rồi nhé mà cũng chưa có gì vì một phút sau em lại khò khò. 5h30 sáng 2 vợ chồng mò dậy để chuẩn bị các thứ sang sân bay đi tuần trăng mật ở Thái Lan. Và điều làm em buồn cười nhất là sang đến Thái Lan thì em cầm đèn đỏ. Suốt tuần trăng mật của vợ chồng em, anh xã rên rỉ suốt: "Cám treo mà heo thì nhịn đói".

Đến bây giờ mỗi lần nhắc lại kỷ niệm đó là chồng em lại bảo:"Anh không dám kể với ai về tuần trăng mật của mình. Bọn bạn anh mà biết thì chúng nó cười vào mũi" sau đó tự than thở một mình (cố ý cho vợ biết): "Đời tôi không có đêm tân hôn, không có tuần trăng mật."

[size=5]Chuyện của Russiana[/size]

Yêu nhau được một thời gian là bọn tớ đã xxx luôn. Cả 2 đứa cùng tò mò muốn biết cảm giác đó ra sao. Nhưng hôm đầu tiên ấy tớ lại có cờ đỏ, mà tớ lại không biết là do cờ đỏ, cứ tưởng đụng vào là nó thế luôn mới chết. Lo lắng không biết vì sao nó lại chảy lâu thế. Sau hết rồi mới thử lại. Thì hóa ra nó chỉ ra một chút thôi, nhưng phải tới 3 lần đầu tớ đều có dấu hiệu ấy. Mà tớ cũng chẳng thấy đau gì mấy. Lúc ấy mới 20+ nên cả 2 đều rất thích xxx, điều kiện thì ngặt vì chưa cưới nên lúc nào có điều kiện là cuồng nhiệt yêu nhau vụng, thật thú vị. Bây h đã lấy rồi thì nhiều lúc còn không bằng hồi ấy ấy chứ.

Đêm sau khi cưới thì bọn tớ đã hiểu hết nhau rồi, người ta cứ bảo như vậy chán nhưng chẳng phải. Tớ vẫn thấy hạnh phúc vì được tự do bên nhau, được mọi người công nhận, được ở trên một chiếc giường cưới đàng hoàng và thơm phức, không như khi trước phải vụng trộm lúc nào cũng vội vàng vì sợ người khác thấy .

[size=5]Chuyện của nuty[/size]

Heee, tớ thì chẳng có đêm tân hôn, 1 tuần sau khi cưới vẫn còn "ZIN" là vì…anh xã bị cơ quan "bắt cóc" vì thay đổi mạng Viễn thông, mà anh xã mình là dân kỹ thuật, lâu nay đang là phụ trách phần việc này nên không thể thiếu được. hiiiii
Còn sau một tuần thì….giống các mẹ thôi,….thấy đau đau cứ tưởng ông ấy nhầm…..xấu hổ quá đi mất.

[size=5]Chuyện của saungu[/size]

Hehe đọc thấy có bác mất cả tuần, vợ chồng em còn mất mấy tháng cơ. Lý thuyết của em đáng điểm 10, còn thực hành thì tệ đến mức cứ bắt đầu vài phút thì em thành…sa mạc luôn, ông xã chẳng làm ăn được gì. Không hiểu sao mãi không được, em đi khám phụ khoa xem có bất thường gì không, của đáng tội đọc thấy chị em phụ nữ nhiều bệnh nên sợ. Bác sĩ phán: Bình thường, nên đỡ lo. Đến khi quen quen sa mạc đỡ khô cằn thì ông xã lại giơ cờ trắng sớm quá. Có lần em còn bị ức chế vì cả vợ cả chồng đều có chuyện nên nằm khóc giữa đêm. Mất toi 3 tháng loay hoay, cuối cùng cũng ổn rồi, tự thích nghi ý mà. Thực hành chưa kịp nhuần nhuyễn thì em…vác balô ngược. Đen thế. Hihi thế nên em làm gì có đêm tân hôn mà nhớ, được cái chả thấy đau gì cả, có lẽ vì ông xã rất kiên nhẫn khám phá từng tý một.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)