Tin tức - pháp luật 2009-03-03 01:49:51

Nguyên nhân của vụ rơi từ tầng 10 xuống đất



[size=3]Anh Nguyễn Xuân T (bạn thân của Tuấn Anh) cho hay: Từ lúc nghe Toà tuyên án, tinh thần Tuấn Anh hoàn toàn sụp đổ.[/size] Hồi 18h30’ ngày 23/2/2009, anh Chu Văn Hiệp (nhân viên bảo vệ toà nhà CT2B, khu đô thị Văn Quán, TP Hà Đông) phát hiện tại khu vực sân sau của toà nhà, phía trước nhà xe có một xác nam thanh niên trong tư thế nằm nghiêng. Qua xác minh, nạn nhân là Phạm Tuấn Anh (biệt danh “Ê tô”, SN 1990, trú tại khu tập thể 3 tầng, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Đông).

Một số người dân khu nhà CT2B cho biết: Trước đó, họ có nghe một tiếng “bịch” phía bên ngoài. Nghĩ rằng ai đó ở tầng trên quẳng bao tải rác xuống dưới, nào ngờ… Qua tìm hiểu được biết, khoảng 5h ngày 11/6/2008, Phạm Tuấn Anh cùng với 19 đối tượng khác đã bị CATP Hà Đông phối hợp với Cục CSĐT TP về Ma tuý (C17 - Bộ CA) bắt quả tang khi đang “cắn thuốc” lắc lư, quay cuồng theo tiếng nhạc chát chúa tại nhà ở kiêm quán cà phê của Đào Công Khanh (SN 1971, ở thôn Yên Phúc, xã Biên Giang, TP Hà Đông). Sau khi phân loại, CQĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng đều trú tại các phường trên địa bàn TP Hà Đông, gồm: Đào Công Khanh (SN 1971, trú tại Yết Kiêu, chủ quán, là đối tượng nghiện ma tuý); Nguyễn Bá Đông (SN 1983, trú tại Mỗ Lao); Vũ Đức Cường (SN 1979, trú tại Quang Trung); Bùi Đức Quân (SN 1989, trú tại Yết Kiêu); Hoàng Anh Tuấn (SN 1984, trú tại Nguyễn Trãi); Ngô Đức Tú (SN 1991, trú tại Đội 2, La Khê) và Phạm Tuấn Anh, đồng thời khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ.

Sau phiên xét xử sơ thẩm, các bị cáo được tại ngoại để chờ tới ngày xét xử phúc thẩm.

Sáng 23/12/2008, trong phiên xét xử phúc thẩm, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phạm Tuấn Anh 24 tháng tù giam về tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý. Sau phiên tòa phúc thẩm, Tuấn Anh được tại ngoại để chờ ngày thi hành án.

Anh Nguyễn Xuân T (bạn thân của Tuấn Anh) cho hay: Từ lúc nghe Toà tuyên án, tinh thần Tuấn Anh hoàn toàn sụp đổ. Để động viên bạn, chiều 23/2, anh T đi xe máy đến nhà đón Tuấn Anh ra khu vực đô thị Văn Quán chơi cho thư thái tinh thần. Tại đây, Tuấn Anh có tâm sự: Tưởng Tòa cho hưởng 24 tháng án treo, ai ngờ lại phải tù giam. Nếu phải ngồi tù 2 năm thì thà rằng chết đi cho đỡ khổ… Khi 2 người đi ngang qua toà nhà CT2B, Tuấn Anh cứ ngước nhìn lên toà nhà cao 11 tầng đồng thời loanh quanh dưới sân một lúc lâu sau mới chịu rời bước.
Khoảng 17h cùng ngày, anh T đưa Tuấn Anh về nhà và hẹn để tắm rửa, cơm nước xong tối lại đi chơi. Khoảng 20h, anh T đến nhà thì được mẹ Tuấn Anh cho biết, Tuấn Anh đã đi ra ngoài từ lúc 17h30’. Sau đó, mọi người nhận được hung tin, Tuấn Anh đã tử vong dưới chân nhà CT2B, khu đô thị Văn Quán.

Tại hiện trường, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm nghiêng về bên phải. Thẳng phía nạn nhân nằm hướng lên, trên tầng 10, toà nhà CT2B, cửa sổ cầu thang có dấu hiệu bị đẩy, mở. Phía bên trong cửa sổ có nhiều tàn thuốc lá được cho là của nạn nhân. Kết quả giám định pháp y: Toàn bộ bên phải cơ thể nạn nhân bị dập nát.

Được biết, Tuấn Anh quê ở Thái Bình, mồ côi bố, mẹ đẻ Tuấn Anh sống ở quê. Hiện, Tuấn Anh sống với người mẹ nuôi ở phường Nguyễn Trãi (TP Hà Đông).

Theo Pháp Luật & Xã Hội
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)