Sao Việt 2012-12-25 11:58:19

Ngọc Trinh phát biểu: "Tôi kiếm được tiền nhờ thông minh" ;))


[justify]"Số tiền tôi có được bằng sức lực, sự thông minh của mình chứ không phải tiền kiếm được từ nhan sắc, body, đi diễn catwalk, event…", Ngọc Trinh chia sẻ.[/justify]
[justify]Quá nhiều người nhận ra tôi đẹp![/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Chào Ngọc Trinh, bạn nghĩ sao khi nhiều người ví bạn như một cô búp bê xinh đẹp nhưng hời hợt?[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Tôi coi đó là lời khen ngợi mà mọi người dành cho mình. Showbiz là một rừng hoa xinh đẹp, có người vẫn nhận ra một bông hoa tươi tắn mang tên Ngọc Trinh đã là điều đáng mừng rồi. Ở đây lại có quá nhiều người nhận ra tôi đẹp, tôi xinh tươi và quyến rũ. Đó chẳng phải là điều đáng mừng hay sao?[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Còn hời hợt thì tôi cũng nhận. Tôi chỉ có một gia đình, một người yêu, một bạn thân và hai người tôi mang ơn. Và tôi sống tình cảm với họ là đủ, tôi không có nhu cầu “sâu sắc” với tất cả mọi người biết đến tôi.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]
[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Bạn đã từng trải qua chuyện buồn nào trong tình yêu chưa? Những lúc đó, Trinh thường tìm đến điều gì?[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Tình yêu thường mang đến các cung bậc cảm xúc khác nhau. Tôi có thể buồn khi thấy bạn trai tôi buồn, lo lắng khi thấy bạn trai lo lắng, hay vui cười khi thấy anh ấy “trúng mánh”. Khi yêu, tôi luôn hiểu và cảm nhận rõ về người yêu của mình. Tôi đang yêu và rất hạnh phúc. Tôi đã quên những chuyện tình yêu buồn trong quá khứ rồi.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]
[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Những điều mong muốn tôi đều đã có được cả rồi![/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Là một cô gái sống đơn giản và thích sự bình yên, Trinh có thường mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ” không? Trinh đã lên kế hoạch hiện thực hóa giấc mơ ấy chưa?[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Tôi là một cô gái lấy có làm đủ, lấy đủ làm hạnh phúc. Những điều mong muốn tôi đều đã có được cả rồi, tôi chẳng muốn gì hơn.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Giờ đây, tôi chỉ cố gắng làm việc chăm chỉ, có thêm thu nhập trong kinh doanh, dù không nhiều nhưng rất vui. Vì là số tiền tôi có được bằng sức lực, sự thông minh của mình chứ không phải tiền kiếm được từ nhan sắc, body, đi diễn catwalk, event, cũng không phải là số tiền tôi chỉ cần nũng nịu chút xíu là bạn trai sẽ tặng, nên tôi rất vui vì số tiền ít ỏi đó.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Tôi còn rất trẻ, chỉ mới 23 tuổi thôi, đừng bắt tôi nghĩ đến ngôi nhà và những đứa trẻ. Trong gia đình lớn của tôi, những đứa trẻ có rất nhiều. Chúng tôi rất yêu thương nhau, tiếng cười khóc nghịch ngợm của chúng ở cả trong phòng riêng của tôi rồi.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]
[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Theo như những chia sẻ của bạn với báo chí, dường như tình yêu của Trinh và người bạn trai hiện tại mang tính chất biết ơn vì những gì anh ấy mang đến cho bạn nhiều hơn là một tình yêu nồng nhiệt của một cô gái dám đi theo nhịp đập của trái tim mình?[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Một cô gái trẻ khi yêu thường có xu hướng thần tượng hóa người yêu của mình. Tôi còn rất trẻ, sự trải nghiệm chia ngọt sẻ bùi với anh ấy không đủ nhiều như những phụ nữ chững chạc khác. Nhưng tôi nghĩ, cái trải nghiệm của tuổi 20 cũng có sự thú vị riêng. Có thể lúc tôi trả lời báo chí (khi ấy) là sự “biết ơn” bạn trai, còn ngay thời điểm hiện tại, tôi thấy ngoài sự “biết ơn” còn có “thần tượng” người yêu nữa.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Khuyết điểm của tôi là lười biếng[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Trinh tự cảm thấy khuyết điểm và thiếu sót lớn nhất của mình là gì?[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Đó là sự lười biếng và cực khổ. Với một cô gái có thể mạnh về nhan sắc như tôi, có thể cô ấy sẽ ra sức đưa hình ảnh của mình ở mọi lĩnh vực để mọi người biết tới. Tôi thì cầu an, chỉ muốn mọi thứ vừa phải, nên lười biếng đến mức không nhận lời đóng phim, không nhận lời ca hát…[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]
[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Điều gì khiến bạn tự tin nhất và thiếu tự tin nhất ở bản thân?[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Điều này tôi nói nhiều lần rồi, đó chính là body của tôi, làn da của tôi và gương mặt baby nữa (Cười). Còn thiếu tự tin nhất ư? Tôi sẽ mất tự tin khi đối diện với tuổi 50, khi tôi không còn đẹp như bây giờ, tôi sẽ buồn lắm.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Theo bạn, một cô gái như thế nào sẽ gọi là “không ngoan”? Đàn ông có cần phải “ngoan” không?[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Một cô gái “không ngoan” sẽ trái ngược với một cô gái ngoan. Showbiz ai ngoan hay không ngoan tôi cũng không biết, nhưng tôi biết rõ là mình ngoan. Còn đàn ông thì cũng có cái “ngoan” của họ chứ! Bạn trai tôi rất ngoan, vì anh ấy là người chung thủy.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Điều quan trọng nhất của một người đàn ông là gì? Ai là người đàn ông mà Trinh ngưỡng mộ nhất?[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Là biết yêu một người đàn bà. Khiến người đàn bà của mình trở thành người hạnh phúc nhất thế gian (Cười).[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Cảm ơn Ngọc Trinh![/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)