Tin tức - pháp luật 2013-08-18 02:01:31

nghịch tử giết mẹ rồi thản nhiên đi..........uống rượu.


[size=6]Đoàn vung dao đâm nhát chí mạng khiến mẹ tử vong rồi đi uống rượu. Khi được thông báo, hắn thản nhiên nói: 'Chết rồi à'.[/size]
[size=medium]Dù sự việc xảy ra đã lâu nhưng khung cảnh tang thương vẫn bao trùm gia đình bà Nguyễn Thị Xô (sinh năm 1955, ngụ thôn Hạ Câu, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Hải Phòng). Căn nhà bà Xô trống trải chẳng có gì đáng giá, bàn thờ đơn sơ, hương khói phảng phất. Những thành viên trong gia đình vẫn chưa dám tin là Đoàn hại chết mẹ mình.[/size]
[size=medium]Cụ Nguyễn Thị Thúm (83 tuổi, mẹ chồng nạn nhân, bà nội hung thủ) ngồi lặng lẽ ở phía góc nhà. Nhắc lại chuyện cháu đích tôn Phạm Văn Đoàn (sinh năm 1977) hại mẹ, cụ không cầm được nước mắt.[/size]
[size=medium]Cụ Thúm kể, buổi sáng 31/7, Đoàn đi uống rượu ở đâu đó, trở về đã gần 11h trưa. Đến nhà, Đoàn lò dò ra phía chuồng lợn sau nhà xem mẹ đỡ đẻ cho lợn. Thấy mẹ vất vả làm lụng nhưng hắn ta luôn miệng kêu đói khiến bà Xô bực tức.[/size]
[size=medium]Giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã suốt từ 11h trưa. Nghỉ ngơi được khoảng một tiếng đồng hồ, đầu giờ chiều, đứa con hỗn hào lại tiếp tục đôi co với mẹ. “Trước đó, Đoàn có nhiều biểu hiện của bệnh tâm thần, mỗi lần lên cơn là mẹ nó phải xích lại. Thấy tình hình căng thẳng, tôi khuyên con dâu nên xích cháu lại. Nhưng mẹ cháu nói giờ nó đang ức chế, lại có hơi men, làm căng thì không tốt. Màn khẩu chiến giữa hai mẹ con vẫn không có dấu hiệu lắng xuống. Rồi tôi nghe thấy thằng Đoàn kêu lên: “Tôi đâm bà chết”. Con dâu chỉ kịp la thất thanh lên vài tiếng rồi gục xuống" , cụ Thúm nhớ lại.[/size]
Nghịch tử Phạm Văn Đoàn.
[size=medium]Một người hàng xóm chạy sang, thấy bà Xô tay đang ôm trước ngực định chạy ra phía cổng nhà liền hô hào mọi người đến ứng cứu, đưa nạn nhân đi viện. Trong khi bà Xô gục ngã, mọi người thấy đứa con xuất hiện cách đó chỉ 3m nhưng không trợ giúp đưa mẹ đi viện, mà chỉ nhìn bằng ánh mắt vô hồn rồi vung tay nói: “Cháu chỉ vung tay, không hề đâm, mẹ cháu tự ngã vào”.[/size]
[size=medium]Người mẹ đáng thương được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ở nhà đứa con bất hiếu tiếp tục đi đến quán rượu đầu ngõ tiếp tục uống rượu như chưa hề có chuyện gì. Đến khi có người thông báo với Đoàn là mẹ đã tắt thở, nghịch tử còn buông câu vô hồn: “Chết rồi à”.[/size]
[size=medium]Sau khi nhận được tin báo, chiều ngày 1/8, cơ quan CSĐT huyện An Lão đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn để điều tra về hành vi giết người.[/size]
[size=medium]Nhiều năm trước, Đoàn có tiếng là ngoan ngoãn, chăm chỉ làm ăn. Chồng bà Xô mất sớm, Đoàn không biết mặt bố nên mọi tình yêu thương bà đều dành hết cho con. Người dân nơi đây cho biết, bình thường Đoàn khá ngoan ngoãn, ăn nói khôn khéo nên được mọi người quý mến.[/size]
[size=medium]Đoàn rất thương mẹ, sáng nào cũng dậy từ 5h nấu cơm cho mẹ, những công việc nặng đều giành hết về phần mình. Bà Xô chỉ bị đứt tay nhẹ, đứa con cũng bắt mẹ nghỉ ngơi. Nhà có một mẫu ruộng mà chỉ có hai người làm, những lúc nông nhàn Đoàn cũng đi phụ hồ để kiếm thêm thu nhập.[/size]
[size=medium]Mọi chuyện thay đổi từ khoảng mấy năm gần đây, Đoàn bị bạn bè lôi kéo nên đã dính vào tệ nạn ma túy. Hắn từng được đưa đi cai nghiện năm 2009. Nhiều người cho rằng khi trở về nhà Đoàn vẫn không bỏ được “cái chết trắng” nên thường xuyên đi xin tiền của những người trong xóm để lấy tiền phê pha.[/size]
[size=medium]Một người dân cho biết, cách đây khoảng 2 năm, cũng vào buổi trưa Đoàn chạy xung quanh xóm, vượt qua tường rào 2m gần nhà, chui sang gác xép của một gia đình trốn. Hỏi ra, hắn thuật lại là vừa đi uống rượu rồi đánh nhau với người ta, vì đâm chết người nên giờ họ đuổi đánh phải bỏ trốn. Sự thật là khi mọi người tìm hiểu thì không hề có chuyện đó.[/size]
[size=medium]“Nếu không phải ngáo đá do sử dụng ma túy gây ảo giác thì sao nó có thể ra tay tàn ác như vậy được. Hơn nữa, nhiều người thường xuyên thấy Đoàn trần truồng chạy sang nhà người chú gần đó nói có người đang đuổi đánh”, một người dân nhận định.[/size]
Nơi nạn nhân ngã gục sau khi bị đứa con thần kinh sát hại.
[size=medium]Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến trái chiều cho rằng Đoàn bị thần kinh chứ không phải do nghiện ma túy. Họ cho rằng, từ khi đi cai nghiện về Đoàn thường xuyên có những biểu hiện bất bình thường như trần truồng ngồi giữa sân hoặc đi quanh xóm khiến mọi người ai cũng sợ, thi thoảng la hét inh ỏi.[/size]
[size=medium]Mỗi lần Đoàn giở chứng thường đi quanh xóm xin tiền, nhưng số tiền chỉ là 2.000 đồng, cho hơn cũng không lấy. Số tiền này được hắn mua kem hay uống rượu. Ban đầu bà Xô ngăn cản mãi không được, vì vậy những lần Đoàn lên cơn xin tiền của mọi người là bà lại xích con lại. Mỗi lần như vậy, Đoàn đều liên tục chửi bới và dọa giết mẹ.[/size]
[size=medium]Khoảng 2 ngày trước khi hại chết mẹ, bệnh tình của Đoàn có dấu hiệu giảm đi. Nhưng sáng hôm đó, Đoàn lại tiếp tục giở chứng. Trưa cùng ngày, hắn cởi hết quần áo chạy sang nhà người chú gần đó. Bị đuổi về, Đoàn còn cởi truồng ngồi giữa sân, khoảng một tiếng đồng hồ sau thì xảy ra sự việc. “Bà Xô biết tính nó nên những ngày này thường cất giữ tiền lẻ để nếu Đoàn có xin. Hôm bà ấy bị đâm chết trong túi vẫn còn hơn chục nghìn tiền mệnh giá 2.000 để tích trữ cho con”, người hàng xóm cho biết.[/size]
[size=medium]Tháng 12/2012, sau một thời gian đi làm thuê, Đoàn có đưa một người phụ nữ quê ở Mộc Châu về ở cùng. Bà Xô tán thành, thậm chí vui vẻ khi con trai của mình gần 40 tuổi mới có bạn gái. Không đăng ký kết hôn, người phụ nữ này vẫn chuyển về sống với Đoàn như vợ chồng.[/size]
[size=medium]Cuộc tình đến muộn, nhưng hai người lại rất yêu thương nhau, thậm chí Đoàn còn dành dụm được gần 2 triệu mua quần áo cho vợ. Vợ Đoàn cũng khá ngoan ngoãn, đi làm công ty may gần đó, lương được bao nhiêu đều đưa hết cho mẹ chồng, buổi trưa đi làm đều tranh thủ về ăn cơm cùng chồng và mẹ. Những khi đi làm về, câu đầu tiên Đoàn đều hỏi xem vợ mình đi đâu, chiều tối không thấy vợ là cuống lên đi tìm khắp xóm.[/size]
[size=medium]Ban đầu rất quý con dâu, nhưng gần một tháng nay bà Xô tỏ ra ghẻ lạnh, nói không tốt về con dâu với hàng xóm xung quanh. Bản thân Đoàn cũng thường đau ốm nên cô “vợ” chăm sóc chu đáo, nhiệt tình, nhưng gần đây bà Xô lại nói là không cần con dâu chăm sóc nữa. Có lần bà mẹ còn bắt con dâu ngủ ngoài sân. Mẹ con cũng thường xuyên cãi vã về chuyện Đoàn đưa người phụ nữ này về nhà. “Bà còn than phiền là “rước nợ về nhà””, một người hàng xóm cho biết. [/size]
[size=medium]Ông Phạm Văn Cường, trưởng thôn Hạ Cầu cho biết, bà Xô sống với dân làng rất hòa thuận, chồng mất từ lâu nên hoàn cảnh khá khó khăn. Bản thân Đoàn trước đây được đưa đi cai nghiện ma túy, sau này trở về khá ngoan ngoãn. Ông trưởng thôn cho biết, cần đưa hung thủ đi giám định tâm thần, khi đó mới có thể biết kết quả chính xác.[/size]
 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)