Bóng đá 2008-08-06 08:15:50

Mùa hè của những ... tin đồn?


[size=3]Trái ngược với không khí tấp nập của mùa giải năm ngoái, trái ngược với những hứa hẹn về các "quả bom" nổ chậm sẽ bùng lên từ đầu hè, thị trường chuyển nhượng châu Âu vẫn chưa có gì gọi là sôi động khi các ông lớn hầu như đang "án binh bất động". [/size]
[size=3]Premiership: đại gia im tiếng[/size]
[size=3]Cũng trong thời gian này năm ngoái, Manchester Utd có liền 4 tân binh, Liverpool đã sở hữu được cặp Torres - Ryan Babel, nhưng năm nay mọi chuyên hoàn toàn khác ở xứ sương mù khi các đại gia đang có xu hướng bán nhiều hơn là mua cầu thủ.[/size]
[size=3][/size] Những nhà ĐKVĐ nước Anh và châu Âu Man Utd chưa có một bản hợp đồng đáng chú ý nào ngoài trừ một cầu thủ măng non đến từ AS Roma, trong khi đó Liverpool cũng đẩy đi một số người và không thể chinh phục mục tiêu đã theo đuổi suốt nhiều tháng qua là G.Barry.
[size=3]Trong mà Arsenal vẫn tiếp tục mang về nhiều cầu thủ trẻ để nuôi dưỡng (và sau đó bán lấy tiền?), và chưa biết nhà Glazer có chịu chơi mua Berbatov hay không, chỉ có Chelsea của tân HLV Scolari là còn khả năng mang về một bản hợp đồng bom tấn. Robinho, cầu thủ HLV Scolari rất ưa thích đã ở trước cửa ngõ, chỉ cần Abramovich thêm một chút quyết tâm nữa là đủ. [/size]
[size=3]Dĩ nhiên, không thể đánh giá thấp Chelsea cho dù hiện nay họ mới chỉ mua Deco. Đội hình của họ vẫn quá mạnh và dư thừa, đến nỗi Big Phil tuyên bố sẽ phải đẩy đi một số lượng lớn cầu thủ. [/size]
[size=3]Tây Ban Nha: trông chờ C.Ronaldo [/size]
[size=3]Barca đã mua đến 3, 4 cầu thủ từ đầu mùa. Real cũng vừa có thêm Van der Vaart, nhưng nếu có một bản hợp đồng gây sốc cho xứ Bò tót thì đó chỉ có thể là C.Ronaldo đến từ M.U với một mức giá kỉ lục.[/size]

Tình hình chuyển nhượng của các đại gia TBN từ lâu đã "đóng băng" trước những ngôi sao, không như mùa trước khi Barca mang về sát thủ Henry hay Real tăng cường thêm một dàn cầu thủ có chất lượng.
[size=3]Vấn đề bây giờ nằm ở cuộc đấu tay ba: Ronaldo dường như quyết ý muốn đi, Real đã có Van der Vaart và nếu phải bỏ một đống tiền ra nữa họ cũng chưa chắc đã vui vẻ gì, trong khi đó M.U nhất quyết không chịu "nhả người". Xem ra, năm nay sẽ không có ngôi sao lớn nào đến với La Liga! [/size]
[size=3]Serie A: chưa thoát khỏi khủng hoảng [/size]
[size=3]Phải khẳng định rằng trong 2 năm qua, Juve chính là đội tích cực nhất trên thị trường chuyển nhượng vì họ vừa trở lại từ giải hạng B. Tuy vậy, phong cách mua bán quen thuộc của Bà Đầm Già là không bao giờ tung ra một đống tiền để rước về ngôi sao nào hết. Họ chú trọng làm mạnh đội hình bằng các cầu thủ chất lượng với mức giá vừa phải (như C.Poulsen).[/size]

Đội được mong chờ nhất là Inter, với các bản hợp đồng của F.Lampard và Drogba để tái ngộ Mourinho hóa ra lại gây thất vọng lớn lao. Họ chỉ hút máu được từ CLB đồng hương AS Roma và thêm Muntari từ nước Anh trở về. Nhưng Inter cũng giống Chelsea ở chỗ họ bị khủng hoảng "thừa", có quá nhiều ngôi sao chen chúc và nhiệm vụ của Jose là phải thanh lọc bớt đội hình.
[size=3]Trong khi đó, Milan lại là đội gây ấn tượng nhất với siêu sao một thời Ronaldinho. Dù thời kì đỉnh cao đã qua, Ro vẩu vẫn có sức hút mãnh liệt với các CĐV, đây chắc chắn là thương vụ làm ăn có lãi về kinh tế. Còn trên sân cỏ, một Milan già yếu bổ sung thêm ngôi sao hết thời liệu có phải là điều gì tích cực để hi vọng, nhất là khi người cần thiết thực sự (Adebayor) không đến San Siro? [/size]
[size=3]Tóm lại, còn gần một tháng nữa để các đại gia tìm thấy sự biến chuyển mới cho mình. Nhưng có lẽ những vụ chuyển nhượng hứa hẹn "nóng bỏng" đầu mùa sẽ khó mà diễn ra nữa. Một mùa hè của những tin đồn, và chỉ thế thôi?[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)