Teen 24h 2008-09-25 07:47:34

Miss Teen Hoài Phước: Xinh nhưng rất giỏi... võ


[justify][size=2]Chắc hẳn mọi người còn nhớ Phạm Hoài Phước, là một thí sinh khá đặc biệt của Miss Teen Việt Nam 2008 - Một cô bạn rất… giỏi võ. Hoài Phước vừa trở về từ giải vô địch Karate toàn quốc năm 2008 với 1 huy chương đồng. Từ Huế trở về, Hoài Phước đã có những tâm sự thú vị cùng Miss Teen.[/size][/justify]
[justify][size=2]PV: Chào Hoài Phước, vừa thi đấu trở về, cảm xúc của Phước thế nào? Phước có thể kể sơ qua với mọi người về giải đấu lần này?[/size][/justify]
[justify][size=2]Hoài Phước: Phước cảm thấy rất vui. Đây là giải vô địch Karate toàn quốc năm 2008. Phước đến với giải đợt này rất tình cờ, Phước nghỉ thi đấu được gần 2 năm để ôn thi đại học chỉ đi dạy võ cho đỡ nhớ võ thôi. Năm nay thì khi thi đỗ đại học Phước mới bắt đầu quay trở lại nhưng vẫn là công việc liên quan đến dạy võ thôi. [/size][/justify]
[justify][size=2]Đến đầu tháng tám khi Phước đang đi dạy cho đội tuyển của công an thì được cô Phạm Hồng Thắm, trưởng bộ môn Karate ủa đội tuyển Công an nhân dân khuyến khích đi thi. Nhận lời rồi Phước mới thực sự lo lắng, bởi vì nghỉ tập khá lâu nên khi đi tập lại rất khó khăn nhất là cho một giải đấu lớn.[/size][/justify]
[size=2] [/size]
Hoài Phước cùng các đồng đội

[justify][size=2]PV: Khi thi đấu, Phước gặp phải những thuận lợi và khó khăn nào?[/size][/justify]
[justify][size=2]Hoài Phước: Thuận lợi thì cũng có nhiều, đặc biệt là việc tạo điều kiện của các thầy cô trong đội tuyển công an nhân dân, và người thầy trực tiếp dạy Phước là thầy Nguyễn Bảo Linh – Huy chương vàng Seagames ở Philippin và huy chương bạc Segames 2007 ở Thái Lan, sự đoàn kết giữa các anh chị em trong đội cũng là một động lực để Phước lấy lại sự tự tin khi thi đấu. [/size][/justify]
[justify][size=2]Khó khăn lớn nhất của Phước là về mặt thể lực. Phước bị liệt hồi nhỏ nên thể lực của em yếu hơn các đối thủ khác. Mặt khác, Phước lại tập luyện chỉ trong một thời gian ngắn nên còn thiếu tự tin. Nhưng may mắn là khi bước vào thi đấu thì tinh thần át mất nỗi lo lắng và Phước thể hiện được khả năng của mình. Phước còn được trọng tài Nhật khen đấy![/size][/justify]
[size=2] [/size]
Phước và HLV người Nhật

[justify][size=2]PV: Được biết Phước đã phải vượt qua 11 đối thủ phải vượt qua để dành huy chương, vậy Phước có hài lòng với kết quả không? [/size][/justify]
[justify][size=2]Hoài Phước: Thực sự Phước không hài lòng lắm, vì thành tích thi đấu của Phước chưa phải đứng ở “bậc” thứ 3 bao giờ! (cười). Có đôi chút tiếc nuối và cảm thấy mình thiếu may mắn. Nhưng bây giờ thì hết rồi, vì dù sao Phước cũng đã cố gắng hết mình. [/size][/justify]
[justify][size=2]PV: Phước đã tham gia bao nhiêu giải đấu và đã đạt tất cả bao nhiêu huy chương rồi?[/size][/justify]
[justify][size=2]Hoài Phước: Phước đến với võ từ tháng 4 năm 1997 và bắt đầu thi đấu từ năm 2004. Phước tham gia khoảng 10 giải lớn, các giải nhỏ thì… không nhớ hết được. Phước đang có bộ sưu tập khoảng 32 huy chương các loại đấy. [/size][/justify]
[justify][size=2]PV: Bí quyết để Phước thành công như vậy trong lĩnh vực thể thao?[/size][/justify]
[justify][size=2]Hoài Phước: Phước nghĩ rằng, để thành công trong lĩnh vực nào cũng cần niềm đam mê. Thể thao cũng vậy. Khi có niềm đam mê rồi thì cần phải nuôi dưỡng nó, phát triển cho nó lớn lên. Và một điều không thể thiếu đó chính là người dẫn đường. Với Phước, ngoài sự nỗ lực của chính bản thân thì còn có sự nhiệt tình và tài năng của Thầy Linh đã tiếp sức cho Phước. [/size][/justify]
[size=2] [/size]
Trên bục nhận huy chương

[justify][size=2]PV: Thành công như vậy trong lĩnh vực thể thao, Phước có định sẽ phát triển tương lai nghề nghiệp theo hướng này?[/size][/justify]
[justify][size=2]Hoài Phước: Phước rất mê võ nhưng cũng có nhiều thứ khác cuốn hút Phước lắm. Nhưng việc có theo thể thao và phát triển nghề nghiệp theo hướng này không thì chắc Phước phải suy nghĩ kỹ và nhờ bố mẹ tư vấn nữa. [/size][/justify]
[justify][size=2]PV: Con gái mà giỏi võ như vậy, Phước có sợ sẽ bị các boy “chạy dài” không?[/size][/justify]
[justify][size=2]Hoài Phước: (Cười) Phước chưa tính đến chuyện tình cảm vì còn nhiều mục tiêu để phấn đấu lắm. Mọi người nói con gái mà có võ thường khổ nhưng mà Phước cũng… đào hoa lắm nhé! Sau này thì không biết thế nào nhưng bây giờ thấy có nhiều boy đang chạy maratong theo mình đấy(cười)[/size][/justify]
[justify][size=2]PV: Giả sử thế này nhé: Nếu Phước lọt vào chung kết Miss Teen Việt Nam, đêm thi trùng với 1 giải đấu quan trọng với Phước ! Phước sẽ lựa chọn tham gia giải đấu nào?[/size][/justify]
[justify][size=2]Hoài Phước: Câu hỏi này khó quá! Phước chưa biết sẽ chọn cái nào cả! Nhưng chắc là sẽ không có sự trùng lặp đó, nên Phước chưa nghĩ tới. [/size][/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)