Hot boy - hot girl 2008-12-13 18:11:46

Mi Vân - "Mất rất nhiều khi là một “hot girl”" :)


“Nếu Vân là một cô gái không ai biết đến, hẳn sẽ chẳng ai bàn tán khi Vân chia tay người yêu hay không chơi với một cô bạn nào đó. Còn bây giờ, thì tới cả bố mẹ cũng “sợ” cái sự nổi tiếng của mình”.

[justify]Sẽ chuyển sang làm thời trang sau khi tốt nghiệp Piano[/justify]
[justify]Gần đây, mới nghe thấy thông tin Mi Vân định làm những công việc liên quan tới thời trang?[/justify]
[justify]Đúng thế. Vân muốn mở một shop quần áo nhưng do mình thiết kế và học thêm về chuyên ngành này ở một trường nào đó. Nhưng trước tiên thì phải chờ 2 năm nữa, khi mình tốt nghiệp piano đã.[/justify]
[justify]Học piano từ nhỏ tới giờ, chuẩn bị có bằng đại học ở Học viện Âm nhạc, vậy mà bây giờ Vân lại định làm một công việc hoàn toàn khác?[/justify]
[justify]Vân học piano được 13 năm rồi. Từ nhỏ đã được bố mẹ hướng cho học vì cả nhà đều theo ngành âm nhạc. [/justify]
[justify]Hiện giờ mình đang dạy đàn cho các em bé trong một trung tâm nghệ thuật, công việc này cũng vui và khiến mình thấy những thứ đã học phát huy tác dụng.[/justify]
[justify]Nhưng thực ra từ lâu Vân đã xác định là sau này có thể vẫn chơi đàn hay hoạt động gì đó liên quan đến âm nhạc, nhưng trở thành một nghệ sĩ chơi đàn nổi tiếng thì rất khó, còn làm một giáo viên dạy piano thì Vân không thích.[/justify]
[justify] [/justify]

[justify]Bố mẹ bạn – những người đã hướng cho bạn học piano từ nhỏ, phản ứng như thế nào trước quyết định đó?[/justify]
[justify]Bố thì lúc nào cũng muốn mình làm một công việc gì đó liên quan tới âm nhạc để không phí công học. Nên có lẽ mình sẽ dung hòa cả 2, vẫn theo đuổi thời trang – công việc mình ưa thích và làm một cái gì đó tận dụng được khả năng âm nhạc của mình. [/justify]
[justify]Vậy thì bạn thấy mình được gì sau chừng ấy năm học đàn?[/justify]
[justify]Được nhiều chứ. Học nghệ thuật là phải tập luyện thường xuyên hàng ngày và chính việc tập đàn suốt 13 năm qua đã rèn cho mình tính kiên trì. Điều đó rất quan trọng. [/justify]
[justify]Hơn nữa, biết đàn, tới đâu có đàn là có thể chơi được, hoặc thi thoảng đàn cho bạn bè, người thân của mình nghe trong một dịp đặc biệt nào đó thì cũng thú vị lắm.[/justify]
[justify] [/justify]

[justify]Thời gian này cũng thấy Vân xuất hiện nhiều trong Sài Gòn, phải chăng đây sẽ là nơi Vân “lập nghiệp” với thời trang?[/justify]
[justify]Mình cũng đã nghĩ đến điều đó. Nếu làm việc và sống trong Sài Gòn, hẳn mình sẽ thấy rất thiếu vắng vì không có mùa đông như ngoài Hà Nội. Nhưng đó lại là nơi có những điều kiện rất thuận lợi để “lập nghiệp”. Và có thể sau khi tốt nghiệp, mình sẽ vào đó.[/justify]
[justify]Cảm thấy bị làm phiền bởi từ “hot girl”[/justify]
[justify]Cho tới giờ, người ta vẫn nhắc đến Mi Vân – như là một trong những nữ sinh đầu tiên ở Hà Nội gắn liền với sự xuất hiện của cụm từ “Hot girl”. Bản thân bạn thì suy nghĩ như thế nào về cụm từ này?[/justify]
[justify]Có thể mọi người cảm thấy ai đó được nhắc đến nhiều một chút thì gọi là hot girl. Nhưng cụm từ đó bây giờ cũng có nhiều cách hiểu. Thậm chí, một số người chỉ nghe tới “hot girl” là bĩu môi dị ứng. Bản thân mình cũng không thích từ này và cũng không thích được người ta gọi như thế.[/justify]
[justify]Ngày xưa, trẻ con, được nhiều người biết đến thì cũng thích, nhưng càng ngày thì càng cảm thấy mình không thể kiểm soát được và nó cũng gây nhiều điều phiền toái. [/justify]
[justify]Nhiều teen girl bây giờ có lẽ cũng như bọn mình 1, 2 năm trước thôi, thích nổi bật và thích được gọi bằng cụm từ này. Nhưng nó không phải là một sự công nhận gì cả và mình nghĩ là đừng để cụm từ đó “lừa phỉnh”. [/justify]
[justify] [/justify]

[justify]Nhưng dường như bây giờ, rất khó để tìm được những gương mặt được nhiều teen biết đến, thật là nổi bật và thậm chí trở thành icon của giới trẻ như lứa của Mi Vân, Ngọc Anh Miss Au, hay Hoàng Thùy Linh dạo trước?[/justify]
[justify]Mình cũng không hiểu biết lý giải thế nào cho thỏa đáng. [/justify]
[justify]Vì bây giờ thì đúng là không thiếu những bạn gái xinh xắn, ngoại hình đẹp, làm người mẫu teen, hình ảnh được phủ rộng khắp nơi. [/justify]
[justify]Nhưng có lẽ là 1,2 năm trước đây thì còn ít những nhân vật nổi bật hẳn, những trào lưu như blog, pose ảnh hay là người mẫu teen còn mới mẻ; những kênh thông tin dành riêng cho teen còn ít và vì thế, những bạn như mình thì được người ta nhớ lâu hơn chăng (cười).[/justify]
[justify] [/justify]

[justify]Thủy Top lên báo nói rằng không chơi với Hoàng Thùy Linh nữa. Kim Hiền từng rất thân với Tăng Thanh Hà trả lời báo chí rằng mất niềm tin với Hà. Vân cũng nói trong một bài phỏng vấn gần đây là mình không chơi với Hoàng Thùy Linh. Có một sự trùng hợp nào đó chăng, hay là một xu hướng “trả lời phỏng vấn” mới của các Sao nữ?[/justify]
[justify]Mình thì không phải là trong giới nghệ sĩ, cũng chưa phải Sao. Nhưng như những trường hợp trên thì mình nghĩ rằng trong thế giới nghệ sĩ có rất nhiều chuyện phức tạp mà mình không hiểu hết được. Và đó có thể là nguyên nhân khiến họ có xích mích và không chơi với nhau được nữa.[/justify]
[justify]Còn bạn bè chơi với nhau thì dễ, chứ duy trì tình bạn lâu dài thì còn phụ thuộc vào nhiều thứ, phải hợp nhau, hiểu nhau cơ. Mình với Linh cũng vậy, hay Linh với Top thì cũng thế. Nhưng mình biết cả hai và không muốn nói nhiều về chuyện này. [/justify]
[justify]Nếu mà người ta nói rằng thế giới của những cô bạn nổi tiếng như Vân là thế giới của những “cô nàng lắm chiêu”, nhiều rắc rối, nhiều scandal, lúc này chơi với nhau, lúc kia không chơi với nhau nữa, rồi chuyện yêu đương này kia?[/justify]
[justify]Vân nghĩ đơn giản. Tính Vân rất thẳng, chơi được hay không chơi được với ai thì dứt khoát. Cũng có thể vì thế mà người này, người kia không thích Vân. Chuyện đó khó tránh được.[/justify]
[justify]Nhưng dù nổi tiếng hay không, thì ai cũng có những rắc rối của riêng mình. Chỉ có điều là khi bạn không nổi tiếng, thì những rắc rối của bạn không bị ai biết đến, không bị nhiều người bàn tán, soi mói.[/justify]
[justify]Và ngược lại, việc chia tay người yêu, hay không chơi với ai đó, vốn dĩ rất bình thường, nhưng nếu bạn nổi tiếng thì ngay lập tức sẽ bị người ta soi, và thậm chí tung ra những thông tin thất thiệt.[/justify]
[justify]Với bản thân mình, từ trước tới giờ, những rắc rối của mình là chủ yếu do người khác nói thêm vào, còn cứ để mình sống như bình thường thì mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều.[/justify]
[justify] [/justify]

[justify]Cho tới giờ, thì sự nổi tiếng khiến Vân được nhiều hay mất nhiều hơn?[/justify]
[justify]Mất nhiều hơn. Nếu mình làm trong lĩnh vực nghệ thuật thì sẽ rất cần được nhiều người biết đến. Hay là làm được một cái gì đó đáng kể và nổi tiếng thì sẽ khác. Nhưng mình sống một cuộc sống bình thường, lại quá nhiều người biết đến và soi mói thì điều đó không thoải mái chút nào.[/justify]
[justify]Ngày xưa, hồi đầu tiên Vân lên báo, bố mẹ thích lắm, đi mua báo về rồi khoe hàng xóm, con gái được nhiều người biết đến hơn thì thích mà. Nhưng giờ thì bố mẹ mình sợ lắm rồi. Còn mình thì cũng muốn tránh kiểu nổi tiếng như thế, cảm thấy rất phiền phức.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Một số hình ảnh mới nhất của Mi Vân nè![/justify]
[justify]







[/justify]



Theo Kênh 14


Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)