Tâm sự - chia sẻ 2010-12-05 15:27:39

Mem mới ...hỳ ...truyện tự viết luôn =]


————————

Mưa …!

-Mình chia tay đy anh !
-Cho anh 1 cơ hội làm lại được ko ? Anh biết lỗi của anh …
-…………………………………
-Anh ko muốn mất em ! cơ hội cuối cùng cho anh đc ko ?
-Anh có tin bản thân mình làm đc ?
-Vì em và cũng là vì anh ! Anh làm đc .
-Vậy em sẽ tin anh 1 lần nữa , em sẽ ko gặp cho đến khi anh thay đổi hoàn toàn và fải làm cho 1 việc .
-Em nói đy !
-anh hãy cố gắng thay đổi , sống 1 cuộc sống ko fụ thuộc . Mỗi ngày anh hãy làm những việc tốt cho bản thân và cho mọi ngừời , cứ mỗi khi làm được 1 việc tốt , anh hãy đặt trước cửa nhà em 1 bông hồng . Khi đủ 999 bông em sẽ gặp anh .
-Anh sẽ làm đc …hãy chờ anh !
-1 niềm tin em dành cho anh ! Tạm biệt !

Mưa ngày càng to hơn …ông trời cũng khóc thương cho sự chia cách của 2 người chăng .
——————————————-
1 năm trước …khi chàng trai vì áp lực gia đình và cs đã bước vào hố đen của sự tuyệt vọng …tưởng chừng như ko thể đứng lên được …cô gái như 1 thiên thần đã đến …giúp chàng trai đứng lên …luôn bên cạnh để chàng trai có thêm nghị lực để vượt qua tất cả …họ đã yêu nhau .
Ty của họ sẽ thật đẹp biết bao nếu chàng trai ko sống 1 cs phóng túng và nhiều tai tiếng …cô gái đã cố gắng dùng ty của mình để cảm hóa và mong chàng trai sẽ vì cô mà nghĩ lại … thời gian cứ trôi nhưng những gì cô làm vẫn ko thể khiến chàng trai cô yêu thay đổi …rồi 1 ngày cô quyết định ….
—————————————
Những bông hồng ngày ngày vẫn đc đặt trước nhà cô gái …
1 bông …

3 bông …

101 bông …

246 bông …

328 bông …

400 bông …

500 bông …

600 bông …

Chàng trai đã hoàn toàn thay đổi …1 người tốt …1 người kon zai hoàn hảo …ngày ngày đếm những bông hồng …

700 bông …

800 bông …

900 bông …

Chàng trai cầm bó hoa 99 bông hồng cuối cùng trước nhà cô gái …1 năm 4 tháng 17 ngày chờ đợi …mẹ cô gái với nụ cười hiền từ bước ra đưa cho chàng 1 bức thư …

-Con gái bác đang đợi cháu ở đây …bác nghĩ nó rất mong cháu …hãy đến gặp nó đy !

Mẹ cô gái đọc địa chỉ …bất giác chàng trai thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của bà …

Đứng trước tấm bia mộ chàng trai chỉ biết khóc nấc ko thành tiếng …cô gái đã mất vì 1 căn bệnh …trước khi ra đy cô đã dành cho chàng trai 1 niềm tin cuối …

Ngày …Tháng …Năm …

Gửi người em yêu …

Khi anh đọc được những dòng chữ này thỳ e rất vui vì anh đã thực sự thay đổi…giờ em có thể mỉm cười được rồi …
Người em yêu ơi …anh ko đc buồn vì bất cứ chuyện gi nhớ …nhất là buồn vì e …nếu anh yêu em thỳ hãy mỉm cười và bước tiếp …cs còn rất nhiều niềm vui đang đợi anh …điều cuối cùng e mong và giúp đc cho anh đã hoàn thành …hãy cố gắng đừng để đánh mất những gì anh đã đạt đc …em luôn dõi theo bước chân của anh …hãy sống thật vui và hp để em có thể luôn mỉm cười cùng anh nhé …
Anh vẫn thường bảo em là thiên thần của anh …vậy thỳ xung quanh anh sẽ có rất nhiều thiên thần như e …và họ sẽ thay em yêu anh …
Cảm ơn anh vì những bông hồng …
———————————————
1 thời gian sau …

-Em yêu anh !

-Vì sao em lại yêu anh ?

-Vì anh là người tốt !

-Còn gì nữa ko ?

-Vì có 1 thiên thần nhờ em yêu anh !

The end …
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)