Tin tức - pháp luật 2011-12-20 15:36:21

Mấy bác vào đây đi..!


Giấc mơ tìm lại hình hài của cô bé da cam
(Dân trí) - Ngồi ở hành lang bệnh viện em cứ cúi gằm mặt xuống cho dù đã có những 2 chiếc mũ trên đầu đủ để che hết đi khuôn mặt. Bên canh người cha già đã gần 60 tuổi mắt đỏ hoe rơm rớm nhìn con rồi lại quay đi để không bật khóc


[justify]Vừa đặt chân xuống ga Hà Nội sau 12 giờ đồng hồ đi từ Quảng Bình ra, hai bố con chú Lê Ngọc Niềm và em Lê Thị Hằng tất tả bắt xe đến ngay bệnh viện mắt TW để kịp giờ khám. Trong tiết trời lạnh đến tái tê, người cha già một tay dắt con, một tay đeo chiếc ba bộ đội đã cũ sờn khó khăn sang đường nhìn đến tội. Đây là lần thứ 2 ra đây và dù đã đến cổng viện nhưng Hằng vẫn liên tục hỏi “Đến nơi chưa bố? Con đau quá !”. Thấy thế chú Niềm lại vội vàng quay sang trấn an: “Đến rồi đây con” mà lòng nặng trĩu xót xa bởi đứa con gái đáng thương gần như chẳng còn nhìn thấy gì nữa.[/justify]

[justify]Ngồi chờ phía ngoài phòng bệnh, dù đã khoác lên mình chiếc áo to xù nhưng ai đi qua cũng phải ngoái lại bởi hình hài không bình thường của em. Chiếc đầu to quá khổ trọc lóc không một cọng tóc, khuôn mặt xù xì bởi làn da vảy nến cứ bị bong tróc liên tục, chiếc kính đen to đùng lúc nào cũng phải mang để che đi đôi mắt khác thường. Khẽ dựa đầu vào vai bố nghỉ ngơi sau quãng đường dài, em vẫn được nhiều người chú ý và hỏi han[/justify]





Hai bố con chú Niềm tại hành lang Bệnh viện mắt TW


Ngồi kế bên chú Niềm dường như cũng hiểu được những thắc mắc trong ánh nhìn của mọi người nên thật thà chia sẻ câu chuyện cuộc đời nhiều gian truân của mình. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chú Niềm tham gia vào sinh ra tử trong các chiến trường và không may nhiễm chất độc hóa học nhưng bản thân không hề biết nên vẫn lập gia đình và sinh những đứa con. Kết quả có đến 2 đứa chết yểu, một đứa bị tâm thần, đến Hằng là đứa con gái út thì bị xơ cứng bì toàn thân nên da bong tróc, ngứa ngáy và rỉ máu suốt ngày.

[justify]Thấy thế chú mới tá hỏa đi khám và xét nghiệm thì phát hiện mình đã bị nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh. Sự thật không thể thay đổi cho dù trái tim sắt đá của người lính cũng đã phải rỉ máu vì nỗi xót xa và ân hận: “ Vì tôi mà vợ và các con phải khổ. Nếu trước biết mình như thế này tôi đã không lấy nhà tôi để cô ấy phải chịu nhiều thiệt thòi đến thế?” - Chú Niềm bật khóc khi nhắc lại chuyện đã qua.[/justify]
[justify]Hiểu được nỗi đau trong tiếng nấc nghẹn của chú Niềm, Hằng vòng tay ôm chặt lấy bố, đôi môi bặm chặt như cố nén đi những giọt nước mắt đã không còn chảy được nữa. Chiến tranh đã đi qua nhưng nỗi đau vẫn còn đó trên gương mặt, nụ cười và ánh mắt của em…Tất cả đều méo mó, xù xì bởi chất độc oan nghiệt kia mà em là một trong số những nạn nhân phải hứng chịu[/justify]





Do ảnh hưởng bởi chất độc da cam nên sinh ra Hằng đã bị xơ cứng bì toàn thân và không có tóc


[justify]Sinh ra đã không được hình hài bình thường như bao đứa trẻ khác, Hằng còn phải chịu những đớn đau dày vò bởi chứng xơ cứng bì khiến da trên toàn cơ thể của em đều như dạng vảy nến, căng ra và chảy máu. Đôi bàn tay co quắt cứng đơ, nhưng không ai có thể ngờ rằng chính những ngón tay tưởng chừng như “tàn phế” ấy lại có thể chơi được nhạc và lại chơi rất cừ. Nhắc đến điều này, ánh mắt người lính già sáng lên hạnh phúc: “ Không được đi học nhưng từ nhỏ cháu đã thích được học nhạc nên tôi mua một cây đàn và dạy cháu đánh những nốt nhạc đầu tiên. Bất ngờ lắm khi thấy con học rất nhanh và có thể nhìn bản nhạc rồi tự chơi được”.[/justify]
[justify]Thấy bố nhắc đến việc đánh đàn bỗng dưng thấy Hằng mỉm cười sung sướng rồi giọng nặng trĩu nói với tôi: “Nhưng bây giờ trời lạnh nên tay em đau và cứng lắm, động đến cái gì là chảy máu nên em không chơi đàn được nữa rồi chị ạ”. Không thể khóc như người khác nhưng trong câu nói của Hằng, tôi cảm nhận rõ nỗi đau và những thiệt thòi em đang phải trải qua[/justify]
[justify]Thời gian vừa rồi căn căn bệnh xơ cứng bì khiến cho mí mắt của em không thể khép lại được, viêm nhiễm và đau nhức nên hai bố con phải lặn lội từ trong Quảng Bình ra Hà Nội chữa trị. Kết quả còn đang phải chờ đợi nhưng những khó khăn thì cứ thi nhau chồng chất khiến đôi mắt của chú Niềm ngổn ngang trăm mối lo toan. Hiện tại cuộc sống của cả gia đình đều phải trông chờ vào số tiền 1.400.000 đồng tiền trợ cấp hàng tháng do chất độc da cam của chú cùng với 8.00.000 đồng của Hằng. Ở nhà cô Phúc (vợ chú Niềm) một mình đảm đương gần 2 mẫu ruộng để lo có tiền chạy chữa cho Hằng và trông coi đứa bị tâm thần ở nhà.[/justify]






Cuộc sống gia đình khó khăn nhưng chú Niềm vẫn lặn lội cho con ra Hà Nội chữa trị với hi vọng mắt con được chữa khỏi


[justify]Đang dở câu chuyện thì bác sĩ gọi tên Hằng vào khám khiến hai bố con phải vội vàng đứng dậy. Xung quanh ánh mắt ai cũng đỏ hoe rơm rớm nước xót cho em, thương cho chú – Chiến tranh ơi, sao còn đó nhiều nỗi đớn đau đến thế để khiến cho những đứa trẻ vô tội như Hằng phải chịu thiệt thòi mang tên “chất độc da cam”.[/justify]


Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:


1. Chú Lê Ngọc Niềm ( thôn Mã, xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình)

Số ĐT: 0165 879 1968

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: [[email protected]][email protected][/email]

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269




Em nguyền rủa bọn Mĩ, bọn Khựa, bọn Việt Gian bán nước đã gây ra cái cảnh này………. 3curse3
Đị.t mẹ sao chúng mày éo chết mẹ hết đi sống làm lồn gì…….. 3curse3 3curse3 3curse3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)