Tin tức - pháp luật 2011-06-25 06:32:36

Lời kể của kẻ lao xe vào công nhân


[size=1]Lời kể của kẻ lao xe vào công nhân[/size] "Công ty ép em phải giải quyết tình hình. Em đã giải thích nhưng họ không nghe, sau đó em bảo lái xe: 'để tao lái' rồi cầm lái đi thẳng vào", đó là lời kể của bảo vệ Lê Tuấn Minh trong vụ đâm xe vào công nhân ở Chương Mỹ, Hà Nội.

>> Cảnh đời rơi nước mắt của nữ công nhân bị xe cán chết
>> Ôtô tải cố ý lao vào công nhân, 1 người chết

Bảo vệ Minh kể: "Gần 7 giờ sáng nay, công nhân ở công ty đình công, đòi tăng lương. Cùng lúc đó, có 2 xe tải vào thu mua vật liệu, một chiếc mua giấy, một chiếc mua sắt. Xe mua giấy thì vào được rồi, xe mua sắt chưa vào được. Công nhân đứng trước cổng công ty, em làm trách nhiệm bảo vệ ở đấy. Công ty ép em phải giải quyết tình hình. Em đã giải thích cho công nhân nhưng họ không nghe, sau đó em bảo lái xe "để tao lái cho" rồi cầm lái đi thẳng vào".

Lê Tuấn Minh - bảo vệ Công ty TNHH Vật liệu đặc biệt Giai Đức Việt Nam.

- Tại sao anh lại có hành vi như vậy?

- Em nhận lệnh từ lãnh đạo.

- Anh cho biết cụ thể là ai ra lệnh?

- Chị An (tên nhân vật đã thay đổi)

- Chị An có bảo anh lái xe đâm thẳng vào công nhân không?

- Không.

- Thế chị ấy ra lệnh thế nào?

- Chị ấy yêu cầu em phải dẹp bằng được công nhân.

- Anh biết lái ô tô không?

- Em không.

- Vậy tại sao lại lao thẳng xe vào công nhân mà không chọn biện pháp khác?

- Do sức ép từ lãnh đạo công ty, em nóng lòng muốn ổn định nhanh tình hình.

Theo Tiền Phong
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)