mình và n/y mình yêu nhau đc 5 năm,nói chung đang rất hp sau khoảng 2 năm thì n/y mình lại yêu 1 thằng khác và yêu song song cả 2 người trong 1 khoảng thời gian là 3 năm thì mình và thằng kia mới phát hiện ra là nó yêu và ngủ với 2 thằng trong 1 khoảng thời gian dài như thế mà k ai biết j cả,đi với thằng kia xong lại đi với mình,ngủ với thằng kia xong lại ngủ với mình,đến lúc chuyện vỡ lở ra thì nó bảo là e yêu cả 2 người cùng 1 lúc và đó là tình cảm thật,haha nực cười quá,theo mọi người trong trường hợp của mình phải làm như thế nào vì mình rất yêu,từ lúc chia tay đến giờ đã 1 năm rồi mà mình vẫn k quên đc,bạn bè và gia đình thì khuyên mình là quên nó đi,k đáng để yêu nhưng mình vẫn k làm đc,mọi người có lời khuyên j giúp mình với.