Tâm sự - chia sẻ 2010-03-23 06:42:10

Lại một mối tình nữa tan vỡ như bong bóng xà phòng... =((


[justify][size=4]Các bạn đã bao giờ đau khổ vì yêu ? Yêu đơn phương một người, dù biết rằng tình yêu đó chẳng bao giờ được hồi đáp…[/size][/justify]




[justify][size=4]Có người nói, tình yêu còn ngọt ngào hơn cả mật ong nhưng giờ đây, hơn lúc nào hết, mình cảm thấy nó còn đắng hơn cả thuốc chống tiêu chảy Berberin. 3bored3 3bored3 3bored3[/size][/justify]




[justify][size=4]Hôm qua là một ngày đen tối trong cuộc đời mình. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lúc đi về tình cờ lại bước qua đúng cái ngôi nhà mà mình đã thề với lòng mình rằng suốt đời không đặt chân đến đó. Nhà nàng. Nhà người con gái ngự trị trái tim mình, con người có khuôn mặt đẹp như hoa mà lòng dạ thì lạnh lùng còn hơn cả đá viên trong tủ lạnh. Mình thấy xốn xang lạ. Kìa còn có một bóng người đứng cạnh nàng. Còn ai vào đây nữa ngoài thằng khốn T – bạn trai nàng. Họ đang nói gì đó với nhau rất gay gắt, chắc là cãi nhau rùi. Mình định mặc kệ nhưng đúng lúc đó bỗng nghe đánh “Bốp” một phát, giật mình ngoảnh lại thấy má nàng đỏ hằn lên 5 vết ngón tay, môi mấp máy, nước mắt đoanh tròng. Đồ súc sinh, dám đánh NÀNG của tao à ??!! 3curse3 Lúc đó, bỗng nhiên có một luồng lực khí cuồn cuộn xông lên từ đan điền, mình liền đề khí lướt tới, vung chân lên theo thế Uyên ương liên hoàn đá liên tiếp vào hạ bàn thằng khốn T. Nhưng T cũng không phải tay vừa, hắn vừa nhếch mép cười vừa đảo bộ nửa vòng, thi triển khinh công Thế vân tung lộn ra sau 1 trượng rồi vừa xuống tấn hình chữ đinh, vừa tung ra liên tiếp 2 chiêu “Như phong tự bế” rồi “Cao thám mã” trong Thái cực quyền, phong bế hoàn toàn bốn cước như búa bổ của mình. Mình chới với, lực đạo bốn phát cước như rơi vào khoảng không, mình vội biến chiêu sang thế “Tróc ảnh cước” – 1 trong 72 tuyệt kĩ Thiếu Lâm Bắc phái. Đòn này quả thật lai vô ảnh khứ vô tung, nghe “bốp” một tiếng, thằng khốn trúng cước văng ra 2 trượng. Nhưng thân người còn chưa chạm đất, đột nhiên hắn gầm lên, lao người nhảy tới, tung đòn như gió táp mưa sa, liên hoàn thức Bổ Phong, Phủ Cầm, Cổ Sắt, Đảo Hư, Phê Kháng, Bão Tàn trong Long Trảo thủ ào ào đánh ra. Mình liền thi triển thuật “Song thủ hỗ bác”, đầu ngón tay phải khẽ phất nhẹ, rồi cuốn vòng trở ra, biến thành thức thứ 17 là Lao Nguyệt thức trong Long Trảo thủ, đánh nhứ vào huyệt Phong Phủ phía sau đầu T, tay trái thì vặn, nắm, chộp, bắt, sử dụng công phu chính tông Đại lực Ưng trảo công. Quả nhiên T ko phải là đối thủ, hắn trúng đòn thọ thương liên tiếp, miệng thổ huyết. Song đúng lúc mình lao tới định dùng chiêu cuối Phật quang phổ chiếu finish đối thủ thì bỗng nghe đoàng đoàng mấy tiếng đanh gọn, rồi cảm thấy huyệt Khúc trì dưới cánh tay phải và huyệt Dũng Tuyền tê nhói lên, nội lực bị ngưng trệ đột ngột. Mình chới với ngã vật xuống, nhìn lên thì thấy nàng tay cầm khẩu beretta ar70, nòng súng vẫn còn bốc khói, lạnh lùng thốt: “Dám đánh ng` iu tui à ?”. Mình nghe vị mằn mặn nơi cổ họng, ụa một tiếng, mình phun ra một búng máu tươi rồi ngất đi, vẫn trông thấy lờ mờ hình bóng nàng phiêu phiêu phưởng phưởng dìu ng` iu đi giữa ánh trăng tà…[/size][/justify]




[justify][size=4]Lúc viết những dòng này cũng là lúc mình đang ở nhà dưỡng thương, trời ơi: Hỏi thế gian tình là gì… Có ai thấu hiểu tâm sự của tui không ??? 3be_eaten3[/size][/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)