Tâm sự - chia sẻ 2012-04-03 18:13:59

Lá thư thứ 2 của cô giáo gửi học trò Đàm Vĩnh Hưng.


Tối hôm đó, lại một lần nữa chị em tôi đến nghe tiếng hát của người ca sĩ đa tài, đa dạng, đa phong cách… Giọng hát có sức lôi cuốn lạ kỳ, như thôi miên làm người nghe không để ý đến thời gian không gian cho tới khi bất giác nhìn đồng hồ thì đã sang ngày mới. Một giọng hát đầy ma lực cuốn hút mọi người, đưa khán giả trở lại với những khung trời hoa bướm ngày xưa , để thả hồn mình vào những cảm xúc hoài niệm vương vấn một thời rất xa "…em, từ xa vắng có bao giờ nhớ thương bao ngày cũ, có thấy tâm hồn mình chợt bâng khuâng khi thu về, để trời làm mưa gió…'' bài hát rất xưa, nhiều người hát lắm rồi, nhưng khi Đàm Vĩnh Hưng hát lại với những nhấn nhá rất riêng, những nốt trầm bổng rất khác biệt , những cách ngắt câu…tạo cho khán giả những cảm xúc rất mới, rất phiêu linh, rất Đàm Vĩnh Hưng…làm bài hát hay hơn, lạ hơn, làm người nghe như vừa tìm thấy một điều gì rất mới trong những điều tưởng như đã quá cũ, đã quá quen thuộc… Còn gì vui hơn khi mỗi ngày chúng ta nhận ra trong cuộc sống có chút gì mới hơn, vui hơn, lạ hơn, làm chúng ta bỗng thấy trẻ trung hơn…






Khi nói tới Đàm Vĩnh Hưng - người ta nghĩ ngay đến một giọng ca hừng hực đốt cháy sân khấu bằng những giai điệu mạnh mẽ, tiết tấu nhanh. Với Say Tình - một ca khúc mà đã 15 năm qua, đêm nào cũng hát ít nhất một lần mà vẫn được khán giả yêu mến, chính Hưng đôi lúc cũng tự đặt câu hỏi cho mình vì sao một ca khúc có thể đứng vững trong lòng công chúng trong rất nhiều năm như vậy, và chính em cũng tự rút ra được câu trả lời: " Có lẽ vì khán giả chưa tìm ra giọng ca nào thể hiện ca khúc này có đủ độ ĐIÊN như Đàm Vĩnh Hưng " "…nhấp mãi những chén chua cay này, lêu bêu như gã du ca buồn, lang thang bước với nỗi đau, với trái tim ta tật nguyền…" trên sân khấu ca sĩ hát hết mình và dưới khán phòng rầm rập tiếng vỗ tay của khán giả. Đàm Vĩnh Hưng đã hoàn toàn làm chủ sân khấu. Nhưng nói đến Đàm Vĩnh Hưng - chúng ta cũng không thể không nhắc đến một giọng ca ngọt ngào và đầy tình tứ khi em xử lý khéo léo các ca khúc nhẹ nhàng như Biển Tình và Biết Nói Gì Đây…






Nhưng ở đời, được nhiều người thương thì cũng không tránh khỏi chuyện bị lắm kẻ ghét. Người ta hoài nghi, người ta không tin tưởng, người ta thóa mạ, người thì tung hô Đàm Vĩnh Hưng - Ông Hoàng nhạc Việt, kẻ lại dèm pha "một giọng hát bình dân" …

Chị em tôi thì quan niệm khác, nhẹ nhàng thôi. Không có giọng hát bình dân, mà cũng chẳng có giọng hát sang trọng. Chỉ có giọng hát hay. Cũng chẳng có nhạc bình dân hay nhạc cao cấp, chỉ là những mỹ từ mà người ta khoác lên khi muốn tôn vinh nhau hay muốn dìm hàng bôi nhọ nhau mà thôi…Một giọng hát hay là giọng hát đi vào lòng người, chinh phục được trái tim khán giả, có khả năng chuyển tải hết những cảm xúc của nhạc sĩ đến với khán giả, sau khi nghe hát xong người ta muốn nghe lại nhiều lần và từ từ thuộc lòng những ca từ cũng như giai điệu…như thế là đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người ca sĩ, hơn ai hết Đàm Vĩnh Hưng đã làm được điều này hết sức thuyết phục, từ những bài hát rất xưa hay những ca khúc vừa mới sáng tác trong thời gian gần đây…..


Nghe Hưng hát " Xin cho tôi" để thấy nhạc Trịnh không phiền não, không u uất, mà thấy lâng lâng cảm xúc… "Cho tôi đi xây lại chuyện tình ….Cho tôi đi nâng dậy hòa bình …Cho tôi đi qua tận gập ghềnh …Nhìn dòng máu trong tim anh …Cho tôi xin tay mẹ nồng nàn … " Ở đây lại là một Đàm Vĩnh rất chỉn chu, rất trân trọng nhưng cũng rất dạt dào tình cảm, thiết tha sâu lắng…

Không biết diễn tả thế nào để nói hết được cảm xúc tuyệt vời khi đến đoạn cao trào Hưng hát "…Gió âm thầm không nói mà sao núi phải mòn. Em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đến tím..." Chỉ biết cảm ơn người đã tặng cho cuộc đời này một giọng hát lạ và đẹp, một giọng hát đầy quyến rũ mê hoặc lòng người. Khi em hát là em hát bằng tất cả tâm hồn và trái tim của mình…



Đến nghe Hưng hát, sẽ thấy người ca sĩ này làm việc rất có trách nhiệm, rất tự trọng và rất tôn trọng khán giả, không ngoài mục đích là mang đến cho khán giả một đêm âm nhạc hoàn hảo, để khi đứng lên ra về khán giả còn tiếc nuối "sao thời gian qua nhanh quá…" và sẽ còn nhớ mãi tiếng hát của Đàm Vĩnh Hưng. Nếu để ý sẽ rất xúc động khi thấy Hưng hát hết sức mình, mồ hôi ướt đẫm, nhưng ban nhạc đêm hôm đó phối không ăn ý, làm phần nghe của khán giả bị thiệt thòi đôi chút sẽ nhận được những cái lắc đầu, những cái nhíu mày không vừa ý của Hưng.

Chị em tôi lại muốn nói đến một khía cạnh khác. Dư luận có vẻ quá khắt khe, hơi quá đáng và bất công với Hưng, gameshow hay bất cứ công việc gì Hưng tham gia đều làm tốn quá nhiều giấy mực của giới báo chí cũng như nhiều công sức thời gian của những kẻ ăn không ngồi rồi. Hình như họ thích chê bai, soi mói hơn là công nhận một giá trị đích thực. Tại sao họ không suy nghĩ đơn giản "chỉ là một gameshow thôi mà, có gì lớn lao lắm đâu, và nếu gameshow đó không có Hưng tham gia thì chương trình đó cũng sẽ âm thầm trôi qua, có lưu lại được tiếng tăm gì, và mọi người có được chứng kiến những chiêu trò thông minh của một Ông Hoàng nhạc Việt đa tài đa nghệ???"

Hay gần đây, mọi người ồn ào vì sự có mặt của Hưng trong đám cưới siêu tỷ, mọi người chỉ lo bàn tán dèm pha, đưa ra ý kiến này nọ, nào là ném đá, nào là " có trả một tỷ tôi cũng không hát đám cưới"…mà quên mất một điều rất cơ bản: mỗi người đều có quyền tự do riêng tư làm những việc mà họ thích, họ muốn, miễn là việc đó không vi phạm luật pháp và hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới…Những người không phải fans, không phải khán giả thân thiết của Đàm Vĩnh Hưng đâu biết được rằng trong những tiệc cưới, sinh nhật của fans, Hưng vẫn cầm mic hát tặng fans mình mà không hề tính toán catse gì cả. Đó chính là lấy tấm lòng đối đãi tấm lòng!

Thời gian vừa qua chị em tôi thấy thật xót xa và lo lắng cho học trò của mình trước sự quá đáng của dư luận. Có công bằng không khi đối xử như thế với một nghệ sĩ? Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…Nhưng chị em tôi và hàng ngàn hàng vạn người hâm mộ Đàm Vĩnh Hưng luôn biết rằng chẳng có gì có thể đánh đổ được người ca sĩ mà chúng tôi yêu mến, vì em có một bản lĩnh phi thường và thần kinh thép, và sau lưng em, luôn có chúng tôi, những người thật sự yêu mến và ủng hộ em!



Muốn nói với Hưng, một người của công chúng: "Cuộc sống nghệ thuật của em, bên cạnh những vinh quang, những thành công, không thể không có những khó khăn, những nghiệt ngã…đó là quy luật! Chị em tôi cầu chúc cho em luôn vững vàng, luôn vừa vặn, biết cách xử lý mọi việc mọi tình huống với sự thông minh điềm tĩnh rất riêng, rất dễ thương rất Đàm Vĩnh Hưng của mình…"

Em viết tặng chị…những cảm xúc của chị em mình sau đêm nhạc Đàm Vĩnh Hưng ( 22.03.2012)

Chị viết tặng tiếng hát Đàm Vĩnh Hưng…tiếng hát của nhiều tầng lớp khán giả - người nghệ sĩ của nhân dân!

NGUYỄN THỊ CẨM PHƯỚC

Tháng 3-2012
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)