Hồi năm lớp 6 mới vào trường nhưng cũng không có gì ngại. mình là 1 người rat thích chọc ngẹo mấy bạn chung lớp và chung khối đặc biệt là rất thích chọc con gái. mọi thứ diễn ra như thế chỉ có chơi và học . vào 1 buổi trưa mình và Nhi quen nhau.mới lần đầu gặp mặt nhưng mình và Nhi đã rất là thân. rồi từ từ thứ tình bạn dần biến mất va thay vào đó thứ cảm giác gì đó rất kì lạ và khó tả. mình bắt đầu quan tâm đến Nhi hơn và lúc NHi bít mình thích NHi thì NHi như một người khác.mình đứng kế bên như cứ như xa mấy cây số vậy. từ đó về sau mình và NHi có 1 khoảng cách.cứ mỗi lần lại nhắc đến thì Nhi cứ làm lơ . bây giờ mình không bít làm sao nữa. ai bít giúp mình cái 3ahh3 3ahh3 3ahh3 3ahh3 3ahh3 3ahh3