Sao Việt 2010-11-15 08:33:40

Kỳ 2: Sao Việt: Phơi bày mọi thứ để... câu dư luận


[justify]Những chiêu phơi thân để được nổi tiếng đã được xếp vào loại cũ. Ngày nay, các nghệ sĩ trong giới showbiz sử dụng những cách tinh vi hơn và cũng hạ thấp mình chỉ để được nổi tiếng.[/justify]
[justify]
[justify]
[/justify]
[/justify]
[justify]Vờ bị đe dọa giết[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Hồi tháng ba vừa rồi, người đẹp Vũ Hoàng Điệp bỗng nhiên hoảng hốt kể với mọi người rằng một kẻ nào đó đe dọa sẽ giết cô. Thế là từ đó, người đẹp đi đâu cũng mang theo một đám vệ sĩ tới 26 người. Ngay cả khi lên sàn diễn, cô cũng nhất quyết đòi Ban tổ chức cho các vệ sĩ của cô đứng bên cạnh. Việc này làm cho dư luận bàn ra tán vào một thời gian, vì từ trước đến nay ở Việt Nam người ta ít thấy cảnh nghệ sĩ được bao vây bởi một đám nghệ sĩ ồn ào như cô và cũng chưa có kẻ điên nào muốn giết thần tượng như vậy. Nhưng cuối cùng, khi chuyện này hết hấp dẫn với dư luận, người đẹp cũng thôi kéo theo cả đám vệ sĩ và lúc đó, cô mới nói thật rằng từ trước đến nay, không có ai đe dọa giết cô cả. Cô mang theo nhiều vệ sĩ như vậy vì… người yêu cô vừa mới thành lập công ty vệ sĩ và cô làm giám đốc. Người đẹp tiết lộ thêm rằng ngay cả sự việc nói thật này của cô cũng nằm trong kế hoạch PR cho công ty này và tất nhiên, Vũ Hoàng Điệp không quên tiếp thị rằng công ty vệ sĩ của cô chuyên cung cấp vệ sĩ cho các nhà hàng, khách sạn, cao ốc, siêu thị…[/justify]
[justify] [/justify]
Ảnh minh hoạ Internet




[justify]Ỡm à làm người thứ ba
[/justify]

[justify]Gần đây, bỗng nhiên danh sách bạn bè trong blog của ca sĩ Thanh Thảo xuất hiện một blog có cái tên rất nhạy cảm là “Người thứ ba”. Đã vậy, trong blog này đăng đầy hình ảnh nữ ca sĩ với siêu mẫu Bình Minh trong những tư thế rất tế nhị, như đang ôm nhau, hoặc hôn nhau, hoặc nằm trong tay nhau tình tứ… Tất cả những hành động đó đều rất nhạy cảm. Đã vậy, ca sĩ Thanh Thảo còn mặc độc một cái áo sơ mi trắng của đàn ông. Dư luận xôn xao về blog này.
[/justify]

[justify]Bởi ai cũng biết Bình Minh đã là chồng của Anh Thơ và họ vừa có một đứa con xinh xắn. Nhưng theo như những hình ảnh trong blog này, Thanh Thảo và Bình Minh đang yêu nhau. Nếu đúng như vậy thì Thanh Thảo đang là người thứ ba xen vào giữa vợ chồng Bình Minh – Anh Thơ và lại còn ngang nhiên đăng lên blog để cho hàng nghìn người hâm mộ đọc. Các diễn đàn mạng ồn ào vì việc này, nhưng Thanh Thảo giữ thái độ im lặng. Chỉ tới ngày album nhạc mới của nữ ca sĩ đương phát hành, cô mới cho biết đó là những hình ảnh trong album mới của cô có tên là Người thứ ba và giữa cô với Bình Minh chỉ là ca sĩ và người mẫu phụ họa mà thôi. Tất nhiên, nhờ đó mà album của Thanh Thảo bán chạy hơn hẳn.[/justify]

[justify]Mang bí mật giới tính và người tình đổi lấy danh[/justify]

[justify]Có lẽ nếu có cuộc bình chọn nghệ sĩ lăng xê tên tuổi dũng cảm nhất ở Việt Nam thì ca sĩ Long Nhật sẽ đứng đầu danh sách này. Ca sĩ Long Nhật đã bước qua tuổi 40 từ lâu. Hơn chục năm trước, vào thời hoàng kim nhất của anh, Long Nhật được biết đến với tư cách là ca sĩ hát những bài hát dân ca khá ngọt ngào. Bẵng đi một thời gian, người ta thấy anh được báo chí nhắc đến vì… bị phụ nữ đánh ghen. Cụ thể là hai cô người yêu của một nam ca sĩ đang là học trò của Long Nhật đã mắng mỏ tưng bừng, vì anh cấm phong tỏa tình yêu của cậu học trò và một cô gái còn nói thẳng rằng Long Nhật đang ghen, rằng anh yêu cậu học trò kia. Chuyện này chẳng ai biết nếu ca sĩ Long Nhật không tự mình kể ra cho báo giới. Điều buồn cười là trong bài báo đó, ca sĩ Long Nhật một mực khẳng định rằng anh là đàn ông đích thực, nếu anh yêu cậu học trò kia thì anh phải cầm tay đi ngoài đường với cậu ấy. Tuy nhiên, kèm theo bài báo này là bức ảnh anh e lệ đứng bên cậu học trò cao lớn và họ đang… tay trong tay. Sau bài báo này, nhiều người đã phì cười và tìm hiểu thêm về con người kì lạ này. Nhờ đó mà Long Nhật có không ít người biết đến hơn.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Tiếp đến, bỗng một hôm vợ ca sĩ Long Nhật lên báo kể lể rằng chị bị vợ người ta đến tận nhà mắng chửi, vì ca sĩ Long Nhật bồ bịch với… chồng người ta. Sau đó, ca sĩ Long Nhật lên một loạt báo khẳng định như đinh đóng cột rằng anh không làm những việc đó, anh là người đàn ông đúng nghĩa. Vậy mà hơn một tháng sau, tự nhiên anh cho đăng hơn một chục kì báo, kể cụ thể về những tình yêu với người đồng tính của mình. Anh kể cụ thể từ người tình đầu tiên đã gặp gỡ anh thế nào, cầm tay anh ra sao rồi yêu đương thế nào với anh đến những mối tình giữa anh với anh trai, em gái nhà kia, ăn ở với họ ra sao… Tất cả những gì là bí mật, riêng tư nhất của một tình yêu, anh đều kể ra hết. Người đọc ban đầu thông cảm với anh, sau đó thấy ngán ngẩm và ghê sợ con người này. Tuy nhiên, có lẽ Long Nhật không để ý mấy đến điều này, anh còn đang đắc ý vì “trúng mánh”.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Ngày nay, nghệ thuật trở thành một nền công nghiệp, nhiều nghệ sĩ có suy nghĩ, cứ thực dụng thờ mới thành công. Những nghệ sĩ trên sẵn sàng làm mọi thứ, từ hợp đồng yêu đến đổi tình lấy vai diễn không phải để lấy danh tiếng hão, để ve vuốt tính tự cao của mình. Nghệ sĩ ngày nay thực dụng hơn nhiều, họ muốn nổi tiếng để từ đó, kiếm được nhiều hợp đồng hơn và thu được nhiều tiền hơn. Đó mới là đích ngắm của họ. Có lẽ chỉ có công chúng nói chung là mơ màng, sống xa thực tế, khi tin vào các chiêu trên của nghệ sĩ.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)