Tâm sự - chia sẻ 2014-09-13 17:27:10

Không Xinh Nhưng Chung Tình


Nhiều người luôn nghĩ rằng . .
. . Nỗi đau lớn nhất trong đời là đánh mất một ai đó rất quan trọng đối với họ. Tuy nhiên.. Còn một nỗi đau khác mà chúng ta ít nhận ra. Đó là đánh mất bản thân Trong khi quá coi trọng ai đó..Và quên đi giá trị của mình. 
Đôi khi trong cuộc đời, bạn đã nhiều lần đánh mất cơ hội đến với người tốt chỉ vì lằng nhằng với MỘT - KẺ - KHÔNG - RA - GÌ 
 

.Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết rơi lệ khi tổn thương, biết đau đớn khi mất mát, biết khát khao và nuôi dưỡng những giấc mơ, biết cố gắng làm lại khi thất bại, bởi vì chỉ có như vậy, mọi người mới biết trân trọng tình cảm những người và những gì đã và đang đến trong cuộc đời mình. Bạn không thể nào thẳng tiến bước trên đường đời cho đến khi bạn biết cho qua đi và học hỏi những thất bại và những sai lầm, đau buồn trong quá khứ….!
 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)