Tâm sự - chia sẻ 2013-08-16 05:47:12

........[Khóc Lóc - Sai Lầm ] .........Làm bố bị đuổi việc ......


 
 
Tình hình là bố em làm ở công ty nọ , Có xe ô tô riêng … Bạn bè không thiếu vậy mà kém lắm , toàn bị bạn bè lợi dụng …
 
Suốt ngày đến chở ông bạn nhà xa lắc xa lơ đi làm , vì 2 người làm chung công ty. … 
 
 
Không hiểu bạn bè kiểu gì mà cứ sáng này cũng phải dậy sớm hơn bình thường để rủ bạn đi làm …
 
Có hôm đang ăn cơm , bạn gọi có việc , cũng cắp đít bỏ đi  giúp … Có hôm đang xếp hình với vợ cũng kéo quần bỏ chạy đi giúp bạn … ( Em nghe trên tầng rầm rầm em đoán thế ) 
 
 
Rồi 1 hôm cái ông bạn đó đến nhà em .bố em đi vắng , Xông vào nhà như bố tưởng hỏi em :  Bố mày đâu nhóc      - Cái đ k m lớn dúm cả thịt lỗ hậu rồi mà còn kêu mình là nhóc  … Em kêu bố cháu không có nhà , Lão lôi đt ra gọi : Alo … về nhà ngay , Tôi chờ  ! 
 
Lão phi vào nhà , gọi mẹ em như kiểu ra lệnh … ngồi uống nước mà lão hát hò ầm nhà , toàn hát HKT với Lưu chí vĩ 
 
Em với mẹ em mặt y như này 
 
Rồi bắt đầu lão thèm hút thuốc , em phải đi mua … Riêng cái việc hút thuốc éo bỏ tiền là em đã ghét rồi … gần 2 nghìn 1 điếu chứ ít gì … 
 
Mang thuốc về lão đòi hút ba số nó mới đủ đẳng cấp ngang với lão  … Mặt em như này  và Lão nói tiếp : Bố mày hay hút VINA à .Thời buổi này mà hút VINA thì lạc hậu quá … nói xong lão cười như này 
 
Bắt đầu màn chê gia cảnh nghèo khó … Lão nhìn quanh phòng khách và nói … Nhà chật quá , không bằng cái nhà vệ sinh nhà bác 
 
Ngồi 1 lúc lão bắt đầu để ý đến em rồi bắt đầu : Con bác cũng bằng tuổi cháu ..
 
Nó học giỏi , suốt ngày đi học chăm chỉ chứ không ngồi nhà ăn không ngồi rồi , tiêu tiền cha mẹ như cháu đâu 
 
Lúc này em bực lắm rồi , em vơ cái ly trên bàn định phi vào ngực lão ,
 
Nhưng không may do lực tay quá mạnh 
 
cái ly  vô tình tước đi 1 cái răng cửa của lão  … Lão ôm khóc oà lên rồi ôm mồm bỏ về …
 
Em đứng cửa cười đắc ý lắm  … Đúng lúc ra ngoài . bố em về gặp lão ngoài cửa  và nói … 
 
 
A Xếp đến nhà em chơi sao lại bỏ về ,  … Ơ mồm xếp làm sao thế …………. Để em đưa xếp về 
 
LÃo ấy hét to …. Một là mày đập thằng con mày gãy 2 cái răng cửa … 2 là NGHỈ CMM VIỆC đi 
 
Bố em liếc nhìn em như này   Rồi lên xe chở lão về 
 
 
……………………..
 
……………………..
 
 
 
Chết rồi , hoá ra bố em là lái xe cho Lão ấy …
 
 
Quả này tý nữa thôi là em gãy cmn răng rồi 
 
 
 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)