Tình yêu - giới tính 2012-04-04 15:41:45

Khó dứt tình với bồ nhí vì trót... nghiện sex [sưu tầm]


[size=2]Chỉ cần nhìn thấy nàng trong trang phục nửa kín, nửa hở là anh lại “chậc lưỡi”, tự nhủ với mình: “thôi, nốt lần này nữa vậy”…[/size]

[size=2]
[/size]

[justify][size=2]Lần đầu tiên nhìn thấy Hằng, mắt Minh sững lại hơn 1 phút trên cái cơ thể quá hoàn hảo của cô. Và trong một vài giây, đầu óc Minh đã tính tóan và khẳng định chắc nịch: “kiểu gì mình cũng phải sở hữu được nàng thì mới cam tâm”.[/size][/justify]

[justify][size=2]Dù gì thì Minh cũng là một giám đốc trẻ có tiếng trong giới làm ăn. Không ai nói ra, nhưng trong công ty ai cũng biết mấy nàng chưa chồng, nàng nào cũng có dăm ba cái ý định “đong đưa” với sếp để được hưởng “một số quyền lợi” nào đó. Thường thì Minh chỉ nở một nụ cười lấy lệ với những cái “liếc mắt đưa tình” của đám nhân viên nữ, nhưng từ khi Hằng được tuyển vào làm ở phòng kinh doanh, trái tim Minh đã thực sự “rung rinh”. Ý định “biến nhân viên thành bồ mình” ngày đêm xâm chiếm đầu óc anh. Và sau 2 tháng “phát tín hiệu”, cuối cùng anh cũng được sở hữu người đẹp.[/size][/justify]

[justify][size=2]Minh mua hẳn một căn nhà ở ngoại ô thành phố để tiện bề “du hí” với người tình nóng bỏng. Hằng yêu cầu điều gì, anh đều sẵn lòng đáp ứng, miễn là cô “đồng ý” cho anh chạm vào cái cơ thể mỹ miều, đầy sức sống kia. Từ khi có bồ, lịch làm việc của anh kín hẳn lên trông thấy. Vợ có thắc mắc thì anh lại giải thích “trơn tru” rằng: “Cuối năm rồi, công ty nhiều việc quá em à. Anh đang đau đầu hết cả lên đây”.[/size][/justify]

[justify][size=2]Thấy chồng tự nhiên gầy xọp đi, lại biếng ăn và tỏ ra mệt mỏi, Quỳnh thấy thương chồng vô hạn. Bữa nào chồng ăn cơm nhà, cô cũng cố gắng nấu những món ngon mà anh thích. Cô cũng mua không biết bao nhiêu là thuốc bổ về cho chồng uống, nhưng tình trạng của Minh có vẻ không khá lên mấy. Anh vắng nhà thường xuyên hơn, và khi về thì chui vào phòng ngủ, ngủ như chết.[/size][/justify]

[size=2][/size]


[size=2]Cơ thể nóng bỏng và những “kinh nghiệm phòng the” của người tình đã làm Minh mụ mị đầu óc.(Ảnh minh họa)[/size]


[justify][size=2]Quỳnh đâu biết, sở dĩ sức khỏe của Minh xuống dốc trầm trọng là do anh lâm vào tình trạng “tình dục quá độ”. Cứ mỗi lần tan sở, anh lại chạy thẳng đến nhà Hằng, và thể nào hai người cũng có một vài lần “giao ban” nồng nhiệt.[/size][/justify]

[justify][size=2]Với Minh, cơ thể nóng bỏng và những “kinh nghiệm phòng the” của Hằng đã làm anh mụ mị đầu óc. Suốt ngày, anh chỉ tơ tưởng đến giây phút được áp mặt vào khuôn ngực căng tròn của cô, được thỏa sức “thử nghiệm” nhiều kiểu “yêu” mà khi ở với vợ, anh ít khi được phép thực hiện.[/size][/justify]

[justify][size=2]Thế là Minh trở thành kẻ nói dối vợ con siêu đẳng. Và những lần vợ anh vò võ một mình ở nhà ôm con, anh lại ngập chìm trong những cuộc “truy hoan” bất tận với bồ nhí. Minh cũng không hiểu tại sao Hằng lại có sức hấp dẫn với anh đến thế. Cứ nhìn thấy cô là ham muốn trong anh lại trỗi dậy, không cách gì kiềm chế được.[/size][/justify]

[justify][size=2]Hơn nữa, Hằng cũng thuộc dạng cao tay trong chuyện này, nên cô “trói” anh giám đốc trẻ chẳng mấy khó khăn. Biết được “điểm yếu” của Minh là “ham của lạ”, Hằng chẳng khi nào ái ân theo kiểu “nằm chờ sung rụng”, cô chịu khó học hỏi nhiều tư thế mới và sẵn sàng “chiều” người tình hết mực. Đến nỗi, dù chẳng phải í ới gọi điện, nhắn tin gì, nhưng cứ tan sở là Minh lại tự động lái xe đến với Hằng.[/size][/justify]

[justify][size=2]Bù lại, sau những lần “chiều chuộng” ấy, Hằng muốn xin gì cũng được. Hiện tại, căn nhà Minh mua đã được sang tên cô, cô cũng được người tình sắm cho xế xịn và nhiều vật dụng đắt tiền khác. Minh cũng tỏ ra hào phóng khi làm hẳn cho bồ nhí một cái thẻ tín dụng và không quên chuyển vào đó một số tiền lớn mỗi tháng để Hằng tiện cho việc chi tiêu.[/size][/justify]

[size=2][/size]


[size=2]Đây đã là lần “thứ n” Minh quyết tâm chia tay cô bồ nóng bỏng nhưng đều không thành vì đã quá “nghiện sex”. (Ảnh minh họa)[/size]


[justify][size=2]Nhưng chuyện Minh ngoại tình chẳng giữ kín được lâu. Trong một lần giặt quần áo, Quỳnh phát hiện trong túi áo vest của anh có một hộp bao cao su đang dùng dở. Mối nghi ngờ lập tức được xâu chuỗi lại, bởi đã mấy tháng liền, cô và chồng hiếm khi có chuyện chung đụng, vì khi nào Minh cũng kêu mệt. Quỳnh nhờ đến văn phòng thám tử và chẳng bao lâu sau đã tìm ra được “tổ chuồn chuồn”.[/size][/justify]

[justify][size=2]Quỳnh ra điều kiện thẳng thừng: ly dị hoặc cắt đứt với bồ. Minh lúc này mới như kẻ cắp muốn hoàn lương. Thực tình, anh đến với Hằng vì quá đam mê xác thịt chứ không hề có ý định ly hôn.[/size][/justify]

[justify][size=2]Nhưng Hằng cũng không phải tay vừa. Khi biết người tình có ý định “rút lui”, cô chẳng thèm khóc lóc, dọa dẫm hay làm bất cứ điều gì khiến Minh cảm thấy căng thẳng. Cứ mỗi lần đi làm, cô lại diện một bộ cánh sexy một tí, vô tình chạm vào người Minh vài lần, chỉ cần thế là “cá” sẽ “cắn câu” ngay lập tức. Thể nào hôm đó Minh cũng đến van xin Hằng mở cửa để được ái ân với người đẹp.[/size][/justify]

[justify][size=2]Chiêu “dụ dỗ” của Hằng xem ra khá hiệu quả. Vì đây đã là lần “thứ n” Minh quyết tâm chia tay cô bồ nóng bỏng để trở về với vai trò làm chồng, làm cha. Nhưng chỉ cần nhìn thấy nàng trong trang phục nửa kín, nửa hở là anh lại “chậc lưỡi”, tự nhủ với mình: “thôi, nốt lần này nữa vậy”…[/size][/justify]

[justify][size=2]Cứ thế, Minh cứ dùng dằng mãi chuyện dứt tình với bồ nhí để trở về với vợ con. Anh biết chắc nếu mình không dứt khóat, hạnh phúc gia đình sẽ khó bề cứu vãn, nhưng cứ nghĩ đến thân hình nóng bỏng cùng với những lần ân ái nồng nhiệt với người tình, mọi ý chí của anh đều “đi tong”.[/size][/justify]

[justify][size=2]Nhưng Quỳnh không thể cứ ngồi đợi chồng “hoàn lương” mãi. Sự bao dung của một người vợ cũng có giới hạn của nó. Trong khi Minh đang “băn khoăn tìm giải pháp” thì cô đã viết sẵn đơn ly hôn và mang con đi khỏi nhà.[/size][/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)