Sao Việt 2014-01-16 08:16:37

Hotboy số 1 Sài Thành Kenny Sang trải lòng về gia thế và bữa tiệc sinh nhật "gây sốc" trăm triệu


[size=6](Xã hội) - "Mình làm kinh doanh mà, đâu phải nghệ sỹ, mua cái danh "hotboy" đó để đi đóng phim hay ca hát à?" Kenny Sang chia sẻ.[/size]

Kenny Sang chia sẻ thẳng thắn về danh hiệu 'hotboy Sài Thành'

[justify]Chào Kenny Sang! được biết mấy ngày qua dư luận khá ồn ào về tiệc sinh nhật của bạn, bạn có thể chia sẻ đôi chút được không?[/justify]
[justify]Thật sự sinh nhật của mình rất bình thường. Tổ chức một buổi họp mặt bạn bè như thế không có gì gọi là hoang phí cả. Buổi tiệc ấy cũng chỉ là một trong những buổi tiệc của gia đình mình hay tổ chức trong suốt cả năm. Bên ngoại mình và mẹ mình rất thích tiệc tùng nên thường hay tổ chức để các thành viên trong gia đình gặp gỡ.[/justify]

[justify]Vậy theo bạn sự ồn ào về bữa tiệc sinh nhật 23 tuổi của bạn đến từ đâu?[/justify]
[justify]Chẳng qua ồn ào là do một số diễn đàn tự ý vào copy hình ảnh, thêm thắt giật tít vào kiểu như sinh nhật hoàng gia hoàng tộc, sinh nhật cùng dàn chân dài đệ nhất Sài Gòn, các bạn thấy đấy trongfacebook Kenny ko hề có ghi bất cứ chi tiết nào cả. Các bạn ở các báo lạ tự ý vô xem hình, rồi suy diễn ra khung cảnh hoàng tộc, rồi thêm vào để câu view.[/justify]
[justify]Một số thông tin về gia thế của Kenny Sang làm nhiều người bất ngờ, Kenny thấy sao nếu có ý kiến cho rằng bạn cố tình khuyếch trương để được chú ý?[/justify]
[justify]Thật sự dòng dõi bên ngoại mình họ Nguyễn cũng có liên quan đến con cháu hoàng tộc nhưng đó là thế hệ trước, nên từ cách tổ chức tiệc và quần áo các cô dì mặc trong nhà cũng ảnh hưởng một tí. Thế mà các phóng viên khác vô xem không gian màu tím, rồi tự suy ra là màu hoàng tộc ở phương Tây, thêm vào bài viết để gây bão dư luận.[/justify]
[justify]Thật sự ban đầu mình chỉ đơn giản là tổ chức sinh nhật họp mặt, không hề có việc tổ chức xong nhờ báo viết là sinh nhật hoàng tộc để bị ném đá là hoang phí như vậy. Dư luận thế nào bản thân Kenny không thể điều khiển được. Nếu có trách các bạn nên truy ra những ai đã cố ý dựng chuyện thay vì hướng dư luận về gia đình mình như thế.[/justify]
[justify]Bạn nghĩ sao về danh hiệu hotboy số 1 Sài thành?[/justify]
[justify]Nếu ai đã từng biết đến Kenny trước bữa tiệc sinh nhật thì một số bài viết đã ưu ái gọi Kenny như thế. Chẳng qua sau bữa tiệc có thêm nhiều người biết đến hơn. Nhiều bạn chẳng cần hiểu hay tìm hiểu rõ về mình sẵn sàng vào nói Kenny mượn sinh nhật xa xỉ để mua danh hotboy. Trừ khi trước đó ai biết đến Kenny, và bản thân Kenny cũng chưa từng xuất hiện trên bất cứ báo nào các bạn nói thế Kenny chấp nhận là đúng. Bản thân Kenny đã âm thầm làm việc suốt mấy năm qua và Kenny khẳng định không bao giờ dùng tiền để đi  mua cái danh hotboy.[/justify]

[justify]Mình làm kinh doanh mà, đâu phải nghệ sỹ, mua cái danh đó để đi đóng phim hay ca hát à? Không hề, Kenny chỉ được mọi người ưu ái và quý mến gọi là hotboy vì xem xét tổng thể về gia thế thần thái gương mặt body, mỗi cái được một tí ti rồi họ gom lại để gọi mình như thế, chứ bản thân Kenny không bao giờ dám nhận mình là hoàn hảo.[/justify]
[justify]Vì sao Kenny không có ý định trở thành người mẫu?[/justify]
[justify]Nhiều khách hàng đến cửa hàng shopping bảo sao em không đi làm người mẫu? Kenny cũng đã nói em chỉ là người bình thường, chưa đủ chuẩn để làm người mẫu.[/justify]

[justify]Nhiều người cho rằng Kenny Sang đang cố tình tạo scandal để được biết đến và điều này rất có lợi cho hoạt động kinh doanh của bạn, bạn nghĩ sao?[/justify]
[justify]Mình không hề tạo scandal, nếu gọi là tạo scandal thì phải tung clip nóng, chụp hình nóng, khoe xe khoe nhà tiền tỷ, còn việc người ta tổ chức sinh nhật cá nhân mà bảo là tạo scandal thì mình thấy không thỏa đáng.[/justify]

[justify]Nói về bữa tiệc sinh nhật của mình, Kenny có thể chia sẻ về kinh phí tổ chức?[/justify]
[justify]Kinh phí buổi tiệc tính ra cũng chỉ có hơn trăm triệu, từ bên nhà hàng qua đến club, chi phí thuê trang trí thuê thêm đội ngũ tiếp viên vì đêm đó khách rất đông, bị lố bàn, chưa kể khách làm ăn của ba mẹ Kenny rất khó tính nên phải đặt bánh ngọt từ Pháp đúng ý họ, rượu vang đỏ cũng phải đặt theo đúng ý thích của khách.[/justify]
[justify]Không gian màu tím tuyệt đối phải theo tông màu nên phải chuẩn bị rất kỹ tư khăn trải bàn, nến, hoa, ghế và nơ tất cả phải đồng bộ. Giờ cuối do nơ màu ghế ko đúng màu theo ý nên mẹ Kenny phải bắt thay hết tất cả lại nên buổi tiệc hôm đó trễ hơn dự kiến 1 tiếng… Đối với nhiều người số tiền đó có thể là lớn nhưng đối với mẹ Kenny thì số tiền dành cho con mình thì không bao giờ mẹ tính toán.[/justify]
[justify]Việc ba mẹ yêu thương con cái, tổ chức sinh nhật cho con mình thì có gì là sai. Mình nói thật gia đình mình chẳng gọi là giàu vì ở Sài Gòn số lượng đại gia rất nhiều, sinh nhật mình chỉ là buổi tiệc cỏn con so với họ, chẳng qua họ không làm trong giới nên hình ảnh không phổ biến nhiều, chứ mức độ thì vô cùng xa xỉ.[/justify]

[justify]Nhiều bạn lại lên án mình sống dựa vào ba mẹ. Thật sự bản thân Kenny khi ra làm ăn riêng, lúc nào dư giả thành đạt đều về nhà đưa mẹ đi shopping, mua sắm, mẹ ít khi chịu nhận vì mẹ chỉ cần con trai quan tâm chăm sóc về mặt tinh thần là đủ. Các bạn nghĩ xem sau này có con cái, nếu các bạn dư giả về tài chính cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho con mình như thế, đâu phải cứ làm sinh nhật linh đình là hoang phí.[/justify]
[justify]Bản thân mẹ Kenny cũng rất hay làm từ thiện, nhìn mẹ Kenny thế thôi chứ đợt lũ lụt miền Trung vừa rồi mẹ đi bộ đến từng nhà dân quyên góp từng đồng ủng hộ cho đồng bào mình. Ai nhìn vô cũng chỉ biết đánh giá bề ngoài là hoang phí, là dựa dẫm tiền bạc có sẵn nhưng ít ai chịu tìm hiểu sâu hơn vấn đề xem gia đình này sống tốt hay xấu, mặt này thế nào mặt kia ra sao. Nếu tìm hiểu kỹ họ đã không vội ném đá Kenny như thế![/justify]
[justify]Đối với bạn ai là người bạn yêu quí nhất?[/justify]
[justify]Người mình yêu quý đó là mẹ yêu thương của Kenny, mấy ngày qua đã luôn sát cánh động viên tư tưởng tinh thần cho Kenny rất nhiều.[/justify]
[justify]Dự định sắp tới của Kenny Sang có thể chia sẻ cho bạn đọc xahoi.com.vn được biết không?[/justify]
[justify]Năm nay là năm Ngựa, cũng là năm tuổi của mình nên làm bất cứ chuyện gì cũng phải đắn đo suy nghĩ, đầu năm đã tai bay vạ gió thế rồi. Sắp tới Kenny cùng mẹ sẽ tổ chức buổi từ thiện tặng quà Tết cho người nghèo, mong cái tết ấm áp và đòan viên đến những cụ già neo đơn. Quà và tiền tất cả đã được Kenny và mẹ chuẩn bị xong. Các bạn nào muốn tham gia đi theo thăm hỏi các cụ già có thể vào facebook mình đăng ký. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và dành những lời tốt đẹp cho mình trong thời gian qua.[/justify]
[justify]Xin cảm ơn Kenny Sang![/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)