Phim ảnh 2009-03-12 08:39:28

{HOT} Các ITgo bị "bắt cóc" ?


"Kẻ lạ mặt đột kích" vào hậu trường của cuộc thi Miss Itgo . Và những người "bị mất tích" là…




Lê Thị Huyền Trang - Sinh năm 1987





Trang CoCo… Nữ sinh tài giỏi… xinh đẹp!

Hiện là Sinh viên năm cuối khoa kinh tế đối ngoại… Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội


Nhân vật tiếp theo là

Nguyễn Thị Minh Châu – Sinh năm 1985





Minh Châu – Viên ngọc tươi sáng!

Đang là Sinh viên văn bằng hai Khoa Luật – trường ĐH Quốc Gia Hà Nội. Và Châu cũng đang làm việc tại công ty truyền thông văn hóa Việt.

Người cuối cùng trong danh sách những kẻ bị “bắt cóc” lại là một “anh chàng thư sinh” 20 tuổi – sinh viên khóa 1 của trường Mỹ thuật Đa phương tiện Hanoi – Arena.


Phùng Phú Thịnh – một chàng trai năng động… hiện đang làm việc tại trường Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Hanoi – Aptech.

Cả ba người, họ đều là những Miss và Man Itgo nổi bật nhất trong vòng thi Khu vực của cuộc thi Hoa khôi trí tuệ Việt Nam.Theo điều tra sơ bộ và khám nghiệm hiện trường, “kẻ lạ mặt” đã có chủ ý bắt cóc các con tin nhằm dò xét các thông tin mật…


Thám tử lập tức vào cuộc… và thu lại được một cuộc nói chuyện sau đây:
Chào các bạn, phần trình diễn của các bạn thật sự đã gây được ấn tượng mạnh.


Minh Châu, Phú Thịnh, Huyền Trang: Thật à???… (cười)
Đúng vậy!


Trang đã có được một bài ứng xử tuyệt vời khi đưa ra một biện luận mới về một câu tục ngữ khá kinh điển “cái nết đánh chết cái đẹp”… Trang khẳng định, dù ở xã hội nào đi nữa… cái Nết và cái Đẹp vẫn luôn luôn đồng hành với người phụ nữ.


Minh Châu cũng thể hiện mình là một cô gái năng động, tự tin và hết sức thông minh… ngay từ những ngày đầu tiên.
ManItgo Phú Thịnh, bạn đã làm cho cả hội trường đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác… cả hai vòng thi, BGK đều phải mỉm cười bởi sự sáng tạo trong cách diễn và cách nói của bạn…


Nếu ở phần thi Trang phục, bạn đã gây sự chú ý bằng bộ Vest Ảo thuật gia đầy bí ẩn, cùng với bông hoa hồng bất ngờ dành cho BGK Thúy Hằng… thì đến phần thi ứng xử, Thịnh lại tiếp tục tạo ấn tượng bằng màn chào đầu hết sức thú vị…


Hai câu thơ ngẫu hứng, cô đọng đã phần nào nói lên tất cả những thông tin về 1 chàng trai đến từ phố biển Hải Phòng.


Thông minh… Diễn hay… Nói tài ..

Thịnh có thể chia sẻ thêm cho mình cùng các bạn độc giả Nhịp sống số được biết về bài thơ ngẫu hứng ấy được không?


Phú Thịnh: Thực ra thì hoàn toàn ngẫu hứng thôi… bởi mình cũng muốn có một chút khác biệt với các thí sinh còn lại… Mình muốn giải tỏa sự căng thẳng của hội trường lúc đó… nên pha chút nghệ thuật vào màn giới thiệu giống như nêm chút gia vị cho một món ăn vậy! Do đó, 5 phút trước khi cuộc thi bắt đầu… bài thơ đã ra đời… Thực sự, mình thích bài thơ đó vì nó chính là mình….


Bài thơ rất hay, mình còn nhớ có câu là “Tôi lớn lên trên phố cảng kiên cường”… ờ .ờ.. gì nữa nhở?


Phú Thịnh: (cười tiếp) “…Sóng gió ấy thấm sâu đời trai trẻ
Hải Phòng yêu mang dáng hình của mẹ
Tự thấy mình trong sóng biển quê hương…”


Wow… bạn nói mình là “Sóng” ???


Phú Thịnh: Không chỉ có mình đâu … Đó là tính cách của người Hải Phòng … Lúc thì ồn ào, lúc thì nhẹ nhàng êm ả, đặc biệt là luôn tràn đầy nhiệt huyết, sung mãn và dạt dào… Đó chẳng phải cá tính của người Hải Phòng sao?




Chàng trai với biệt danh “Alic” là đại diện duy nhất của một IT boy!

Bạn ứng xử rất hay… Cả câu trả lời với BGK nữa… Bạn nói bạn sẽ dùng “nụ cười” để thu hút phái nữ… Điều này có nghĩa là sao???


Phú Thịnh: Ai cười cũng đẹp! Vì khi lấy được một nụ cười từ sâu thẳm trái tim, bạn sẽ thể hiện được nét đẹp trong tâm hồn mình… Một cô gái luôn muốn dò tìm ở chàng trai đối diện cả về nét đẹp hình thức lẫn nét đẹp tâm hồn…


Trong khi đó, mỗi một nụ cười lại là một tính cách khác nhau… Vậy thì chẳng phải, Nụ cười sẽ vừa làm đẹp hình thức, vừa hé mở tính cách sao?… Đó là thông điệp tốt nhất cho người đối diện!




Một sinh viên năng động của Hanoi – Arena!

Cảm ơn Thịnh vì câu trả lời rất thú vị và hóm hỉnh… Đó là lý do vì sao bạn được chọn vào Top 10 Man tham dự vòng Chung kết cùng với 23 Miss xinh đẹp… Cảm xúc của các bạn lúc này như thế nào?


Huyền Trang:


Khi bước vào hội trường thi chung khảo cuộc thi Miss Itgo, Trang đã bị bất ngờ bởi sự xinh đẹp , đáng yêu, tài năng của các bạn thí sinh và cũng có một chút lo lắng cho các phần thi của mình.


Vì vậy, khi là người đầu tiên được xướng tên vào Top16 Trang cảm thấy thực sự vinh dự và hạnh phúc, chỉ biết ôm chặt lấy bạn thí sinh bên cạnh mình để chia sẻ cảm xúc lúc đó.


Bạn ý là Đảng viên rùi đấy! Nể chưa???

Phú Thịnh: (Hừm) Tiếc là Thịnh không được đứng cạnh Trang… Không thì đã được…
(Cười)


Minh Châu: Thực sự là rất vui, rất hạnh phúc, một cảm giác thật khó tả í, SBD của mình là 241… tuy nhiên, lúc đọc những thí sinh được lọt vào đêm chung kết, anh MC lại đọc người đầu tiên là bạn SBD 198 xong đến 242 rồi 246 đọc qua SBD của mình … Hic… “bỗng dưng thấy buồn” lắm, rất buồn… mình nghĩ mình đã bị trượt rồi…


Thật không ngờ anh ý đọc đến thí sinh tiếp theo được lọt vào đêm chung kết mang SBD 241, lúc đấy mình thật sự vỡ òa trong niềm vui sướng… Bạn biết không? Mình đã hét lên rồi ôm lấy bạn thí sinh 246 trước mình, có lẽ cả BTC, BGK, các bạn thí sinh cũng như những khán giả có mặt cũng đã thấy được sự hạnh phúc cũng như vui mừng của mình khi được lọt vào đêm chung kết, đến bây giờ vẫn còn lâng lâng, khó tả…hjhj.


Mong rằng, cảm xúc đó sẽ còn khó tả hơn rất rất nhiều trong đêm chung kết, khi tên mình được đọc lên để trở thành Miss itgo…




Tuy là thí sinh đàn chị … nhưng “pé Châu” cũng Kute lém đóa!

Hỏi nhỏ Huyền Trang nhé… bạn là thí sinh gây được ấn tượng rất mạnh nhất với BGK trong vòng thi ứng xử, vậy Trang có thể hé lộ bí kíp nào đã cho bạn thành công đó?


Huyền Trang: Hihi, Thật ra Trang cũng không có bí quyết gì cả đâu.


Ngay từ năm đầu tiên vào đại học, Trang đã có cơ hội tham gia các hoạt động Đoàn, Hội … điều đó đã giúp Trang tự tin và trưởng thành hơn rất nhiều. Bởi thế, khi tham gia cuộc thi, Trang luôn cố gắng phát huy tốt nhất những thế mạnh, kinh nghiệm đã tích luỹ được để thi thật tốt với nụ cười luôn nở trên môi.^-^




Bí kíp của mình là Sự tự tin!

Được biết sắp tới, các bạn sẽ cùng với các thí sinh khác tham gia vòng chung kết diễn ra trong khoảng 10 ngày tại Thiên đường Bảo Sơn…


Sẽ có rất nhiều các hoạt động và cuộc thi bên lề, trong đó có phần thi tài năng… Vậy các bạn có thể bật mí chút ít về phần thi tài năng của mình ko? Hành trang của các bạn trong đêm chung kết là gì vậy???


Huyền Trang: Về phần thi tài năng, tạm thời Trang sẽ giữ bí mật, các bạn hãy chờ đón xem nhé.Còn hiện tại, Trang đang cố gắng hoàn thiện thêm kiến thức cũng như gấp rút chuẩn bị cho các phần thi của mình trong đêm chung kết .

Minh Châu: Trước khi bước vào đêm chung kết, mình đã chuẩn bị một tinh thần thép, 1 kiến thức vững vàng kèm theo sự tự tin…và khi tên mình được lọt vào đêm chung kết, mình hiểu rằng: mình hoàn toàn có cơ hội như các bạn thí sinh khác tiến gần với danh hiệu cao nhất.


Điều đó khiến mình càng phải cố gắng nhiều hơn nữa. Vậy nên, hành trang mình chuẩn bị để bước vào đêm chung kết đó là tri thức, sức khoẻ, tinh thần lạc quan, chủ động, có lập trường kiên định, sáng tạo…Trong đó kiến thức là điều quan trọng nhất … nó là chìa khoá của thành công.




Minh Châu: Hiên đại – Năng động

Phú Thịnh: Suỵt!… Bí mật … Nhưng một điều chắc chắn là mình sẽ sử dụng thế mạnh để thi… Đừng đoán già đoán non nữa!… Vì mình có nhiều tài lẻ lắmJ … Hihihi!


Còn hành trang quan trọng nhất mình muốn mang đến cuộc thi đó chính là sự Tự tin, sự hòa đồng… Mong sao 10 ngày ở Bảo Sơn… mình và các bạn sẽ có những kỷ niệm thật vui!… Hãy chờ nhé!


Thông minh và đều là các ứng viên nặng ký cho các danh hiệu năm nay, nhưng nếu cho các bạn một dự đoán, bạn nghĩ ai sẽ đăng quang ngôi vị cao nhất?… Và bạn ấn tượng với ai nhất???


Phú Thịnh: Thực sự rất khó để dự đoán… Nhưng nếu nói về Miss mà mình ấn tượng có lẽ là chị Huyền Trang và chị Minh Châu… Đơn giản vì sự thông minh của phái nữ luôn luôn chinh phục mình… (lại cười)




Thân thiết … Hòa đồng là tình cảm mà các Miss dành cho nhau

Huyền Trang: Mỗi bạn đều có nét đẹp và cá tính riêng, Trang đều rất thích và thấy gần gũi với tất cả mọi người, ai cũng để lại ấn tượng rất tốt với Trang. Còn để dự đoán 2 danh hiệu Miss và Man thì với Trang điều đó thật khó, Trang và các bạn cùng chờ đón kết quả sau đêm chung kết nhé!


Minh Châu: Tiếc là chỉ có một giải… không thì mình đã trao hết cho tất cả… Vì ai cũng rất đặc biệt… Vào đến vòng chung kết, tất cả các bạn đều là người chiến thắng!


Mình ấn tượng và yêu quý tất cả… 10 ngày ở thiên đường Bảo Sơn chắc chắn sẽ rất vui… Mình háo hức lắm rồi! Còn thôi miễn cho mình cái vụ dự đoán nhé! J Hihihi Mình không hợp lắm với mấy trò quay số đâu! Hihihihi J




Sẵn sàng chưa các ITGO???

Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn sức khỏe, thành công… và có những kỉ niệm thật đẹp với Miss Itgo…!”
Ò… e… ò …e…


“Giơ tay lên! Anh đã bị bắt!”


Sau một hồi tra khảo, "tên bắt cóc" lộ diện, không phải ai khác chính là PV của Nhịp sống số… Hic hic… Thật may là mọi hiểu lầm đã được giải quyết… Các con tin đang rất vui, và họ đã lên dây cót sẵn sàng cho vòng chung kết rồi đó!…


Thông tấn xã ITgo

Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)