Tin tức - pháp luật 2011-11-10 14:36:03

[HOT 100độ] Kẹo Mút được Công An triệu tập :))


Đồng thời, cư dân mạng lại đang "nổi sóng" một lần nữa vì những kẻ… ủng hộ Kẹo Mút Chơi Bời - nickname của tên máu lạnh.

[justify]Công an TP Yên Bái đã triệu tập Đặng Mạnh Linh, 24 tuổi, được cho là chủ nhân nickname “Kẹo Mút Chơi Bời” - kẻ đã viết câu status vô lương tâm gây phẫn nộ cộng đồng mạng. Thượng tá Lưu Văn Ký, Trưởng Công an TP Yên Bái, cho biết: từ ngày 7/11, cơ quan này đã gửi giấy triệu tập đến Đặng Mạnh Linh (trú tại huyện Bảo Thắng, Lào Cai) - chủ nhân nickname Kẹo Mút Chơi Bời - lên làm việc, song đến ngày 8/11, Đặng Mạnh Linh vẫn chưa đến. Theo thượng tá Ký, Linh là người ngồi sau chiếc xe gây tai nạn nên việc xử lý còn phụ thuộc vào mức độ sự việc sau khi cơ quan điều tra triệu tập Linh, lấy lời khai làm rõ.[/justify]

Đối tượng được cư dân mạng cho là Kẹo Mút Chơi Bời.


[justify]Bên cạnh đó, cộng đồng mạng lại đang "dậy sóng" một lần nữa khi một người có tên PV Proud đã đăng lời nhận xét ngông cuồng trên Facebook rằng anh ta… tán thành hành động của Kẹo Mút Chơi Bời! "Đâm chết là đúng. Tôi ủng hộ Kẹo Mút. Thế giới sẽ tôn vinh anh, người anh hùng xa lộ." - lời bình luận ngang ngược trên Facebook này đang khiến không ít người đọc sốc và nổi giận.[/justify]
[justify]"Đem cái chết của người khác ra để bông đùa, ủng hộ một việc làm mà cả xã hội đang lên án, không hiểu người này muốn chơi trội hay có suy nghĩ đáng sợ như thế thật" - Minh Hà, thành viên trong fanpage "Những người quyết lùng Kẹo Mút", bức xúc.[/justify]

Comment "ngông" của PV Proud khiến hàng trăm người bức xúc.


[justify]Ngay lập tức, những "biệt đội" được thành lập để tìm kiếm Kẹo Mút đã mở rộng săn lùng cả tung tích của PV Proud, được cho là sống tại TP.HCM. Các nhóm đã nhanh chóng thu thập được ảnh, tên tuổi, trường học… của người này cũng như của hai nhân vật khác là "Ngụy Quân Tử" và "Đại Ca Nhím" (được coi là đồng bọn của Kẹo Mút).


Trước những lời đe dọa, Proud đã phải đổi ảnh và tên hồ sơ trên Facebook thành "Lời xin lỗi" và viết rằng: "Lời xin lỗi dành tới tất cả mọi người cũng như người bác đã mất: Tớ không mong các bạn bỏ qua cho tớ, nhưng chỉ vì một phút nông nổi đã làm tổn hại đến bản thân cũng như người đã khuất. Tớ biết tớ rất sai, một sai lầm nghiêm trọng mà tớ chưa bao giờ gặp phải khi lấy cái chết của một người tớ không có mối quan hệ gì đem ra làm trò cười. Tớ thành thật xin lỗi".



Lời xin lỗi của thành viên này sau đó một ngày.


[/justify]
[justify]Nhiều người đã thông cảm khi đọc được những lời trên và cho rằng đó chỉ là kết quả của một phút nông nổi, thiếu suy nghĩ và chưa nhận thức đúng đắn về những phát ngôn của mình. Tuy nhiên, điều đáng ngại là ngay sau đó, một số người khác đã bắt chước đăng những comment tung hô Kẹo Mút. "Chưa đến một ngày trôi qua mà hội chứng "PV Proud" xuất hiện khắp nơi, nhiều cá nhân muốn nổi tiếng nhanh chóng đã không tiếc lời ca ngợi và ủng hộ Kẹo Mút. Thiết nghĩ những bộ phận như vậy cần được giáo dục lại từ đầu." - admin của trang Hội những người quyết săn lùng sát thủ Kẹo Mút Chơi Bời bày tỏ sự thất vọng.



Thêm những "nhân vật" hùa theo ủng hộ. Thật đáng buồn trước suy nghĩ và phát ngôn của một bộ phận giới trẻ hiện nay.

[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)