Ảnh - truyện vui 2012-05-04 01:46:53

Hội thơ về loài BƯỚM @@


Hội bảo vệ động vật tại Trường CĐ Nội vụ đã triệu tập họp để thảo luận về chủ đề "Bướm" tham dự gồm đông đủ các thành viên.
Mở đầu cuộc họp ông Vũ Mạnh Hùng Chủ tịch hội nêu mục đích lí do là năm qua tình hình phát triển hội viên bị chậm vì vậy cần phải chỉnh đốn lại, để cho vui vẻ nhân ngày 1-5 này đề nghị các hội viên mỗi người góp 1 ý để tạo thành bài thơ tập thể với chủ đề: Bướm và tương lai.
Ông Dương Văn Nam cùng bà Phan Thị Bích (Là thành viên dự khuyết)xin được phát biểu đầu tiên, kể rằng hôm qua tôi vào giường ngủ chợt nảy ra ý thơ như sau:
-Mở màn lên thấy lo lo.
Bà Phạm Thị Kiều Hoa nhanh nhảu xin được làm tiếp.
- Thấy hai bướm nhỏ một bướm to
Chủ tọa Vũ Mạnh Hùng khen là tuyệt và rất sát thực tế và đề nghị các thành viên làm tiếp.
Bà Nguyễn Thị Phái đã về hưu xin phát biểu đề nghị bổ sung vần thơ sau:
- Lớn lên bướm nhỏ bay đi hết.
Ông Dương Mạnh Hùng phát biểu thêm
-Để lại một mình với bướm to
Còn có rất nhiều ý kiến khác tuy nhiên ông Vũ Mạnh Hùng đã kết luận bài thơ tạm dừng tại đây là đủ, không nên làm dài.
Sau đó hội đồng thi đua của hội đã họp và đề nghị ông Vũ Mạnh Hùng trao giấy chứng nhận là nhà thơ của hội gồm: (Xếp theo vần ABC)
-Bà Phan Thị Bích
-Bà Phạm Thị kiều Hoa
-Ông Dương Mạnh Hùng.
-Ông Dương Văn Nam
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)