Là người ko bao giờ quan tâm đến việc nhà như bếp núc, giặt giũ, dọn dẹp. Từ bé em đã được bà, mẹ, chị lo cho đến tận răng. Giờ đi học, đi làm em cũng chẳng bao giờ làm mấy việc trên, quần áo cứ cuối tuần đem về giặt, ăn thì toàn ăn cơm hàng. Như thế có là quá xấu tính không. Ai cũng bảo mày thì đứa nào cũng sợ, chả ai thèm rước. Mỗi người một tật, mỗi tính. Ko biết bọn con gái nó có sợ em thật ko nhỉ.
Em la girl 3adore33adore3 how old are you
tiên sư ông MKT thính thế….3curse3
thôi ông ạ, trai 8x tờ rym cứng thì nói mẹ ra lại còn em là girl
@Bmwamj you are girl. Undertand3crisp3
@trai8x mình là 1 chàng trai cơ bắp, dũng mãnh
Mình cũng y như bạn 3ahhyes3
Làm choác cho đỡ toác
tùy người mà bạn, mình thì hồi còn học cấp 3 trở về trước toàn cơm lo sẵn, h phải tự lo, tự nấu. Chủ yếu là nếu bạn biết làm mấy cái đó, trường hợp tệ nhất là thiên tai gì đó xảy ra còn biết cách sống. (nói vậy thui chứ làm để bik, ko thì dân chúng nó cười 3congratz3).
@Bmwamj mấy thằng hay đá đểu, bảo ăn bám gia đình ấy.
@johnhieu sao lại là ăn bám, tui chỉ ko quan tâm đến việc nhà thôi.
@Bmwamj thì mỗi người mỗi ý, phần lớn thì người ta nhìn vào rùi phán.
mình cc gì cũng làm được 3crisp3
@Bmwamj xin pic pennis xem hàng 3crisp3
@theandromeda penis not pennis3blingeye3
@Vipcasino vagina please, ass please 3blingeye3