Cafe tám 2012-11-29 09:50:21

[Hank] Toàn thể mọi người vào chúc mừng lễ kỷ niệm tròn 1 tuổi VY... It's me


[size=x-large]Buổi lễ kỷ niệm nhân dịp 1 năm tôi tham gia vào VY[/size]

gồm có 3 phần 
1 lời tôi muốn nói 
2 tiệc tùng 
3 thác loạn tập thể 
                                         Xin đc bắt đầu 
Phần thứ 1:
 Tôi rất háo hức ,mong đợi ngày hôm nay đến độ mà…………….ăn ngon ngủ khoẻ ,ngày thức đêm ngủ và bỏ cả việc quay tay hay không đăng nhập vào VY chém gió v.v và rất nhìu việc khác nữa .Vì thế topic này ,hôm nay đã ra đời để kỷ niệm 1 năm tôi tham gia vào 1 4rum ,1 diễn đàn bậc nhất và có thể ví như là mái ấm thứ 2 của tôi…Nhân dịp tròn 1 năm tham gia VY tôi có vài lời hay ho gửi đến toàn thể ACE về bước đường suốt 1 năm kỳ cựu chém gió chong gai và gian khổ 
 Tôi đã tham gia vào rất nhìu 4rum nhưng 4rum để lại cho tôi biết bao tình cảm và nhìu ý nghĩa nhất đó chính là đại gia đình VY ,từ lúc tập tỡn phim Heo và đời sống thụ dâm ,gay…………tôi vô tình thấy đc dòng chữ vietyo.com lấp lánh đủ màu sắc trên 1 đoạn clip đồi truỵ và tôi đã bắt đầu tìm tòi tìm hiểu ,gắn bó với nó và là 1 web để lại dấu ấn mạnh sâu thẩm trong đáy hậu môn của tôi
[size=large] Những bước đường chong gai khi tôi đến với VY[/size] 
lúc mới vào VY tôi chỉ là trẻ trâu chỉ biết phê phán ,cơ lơ mờn đầy ngẫu hứng nói năng mất rạy mà không nghĩ đến tâm trạng và công sức của người post bài ,chính vì cái tính trẻ trâu ấy mà tôi phải chịu bị đầy ra đảo vài lần nhưng nhờ tình thương của các mod giúp thoát vài lần ấy và lại có thể đặt tay lên phím chữ mà chém gió như hiện giờ ,sau 1 năm tham gia VY tôi đá có đầy đủ các kiến thức về chém gió ,các kỹ năng sinh tồn bựa nên vì thế sẽ không còn trẻ trâu nữa mà tăng lêvờ ,đủ trưởng thành để có thể nhận cái danh hiệu thánh………….vâng mọi người hãy ủng hộ và hô to 2 từ [size=x-large]"Thánh Hank"[/size]
[size=medium] [/size][size=large]Những lúc tuyệt vọng nhất của bản thân tôi đối với VY[/size]
tôi vào VY sau ngày úp sọt new version… Ôi! thật bỡ ngỡ lạ lùng ,có rất nhìu bài phản ánh về phiên bản mới điều đó đã dẫn tới nhìu thánh đã off số lượng mem giảm hẳng ,những lúc đó tôi nhìn lại VY……………đã không còn đc như trước nữa ,mất đi tiếng cười ,không    còn dìm hàng nhau như ngày nào , bùn và tẻ nhạt hơn vì thế tôi lại chẳng quan tâm đến……..tôi of 1 thời gian dài……………………………………và khi tôi trở lại thật khác hẳng tôi đã phải nhìn VY bằng con mắt khác ,các mem kỳ cựu đã trở lại cũng tương đối nhìu và không trở lại mà còn đồi bại hơn xưa và chưa dừng lại ở đó các mem mới xuất hiện bựa hơn các thế hệ trước…………đã mở ra 1 con đường mới cho VY phát triển và có thể sánh hơn các 4rum ,diễn đàn khác (rõ hơn là bọn Voz :d)
 Thôi văn thơ đã phọt ra hết rồi ,tay bấm cũng đã rã ,nay tôi GAY hùng bàn phím xin kết tại đây nhưng trước lúc kết tôi có vài lời gữi gấm đến toàn thể VY đã đồng hành và lun dõi bước theo tôi…………………………………
 Tôi muốn cám ơn đến các anh chị mod đã làm ra 1 diễn đàn hay đến thế và không thể thiếu đó là cha mẹ tôi họ đã sinh tôi ra để tôi có thể viết ra những dòng cảm xúc khôn tả và 1 thành phần quan trọng nữa đó là Bác Hồ ,bác đã hy sinh và bảo vệ tổ quốc để nay có thể trở thành 1 bựa nhân và tôi hứa sẽ làm theo tấm gương bác bảo vệ đảo nhà khỏi tay bọn khựa và góp sức cho xã hội 
                            Vân xin hết 3congratz3
Phần thứ 2:

 

 

mệt quá nên AE ăn ít mấy món trên nhé 
phần thứ 3:
như trên đã nói là thoát loạn này thì thoát 

 

 
hàng mới nhập nên chưa rõ nguồn góc 


 
và cuối cùng là 

Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)