Đời em cũng trải qua nhiều, làm cái ngành mà công việc chủ yếu là ăn nhậu, gái gú (Tín dụng), nên chuyện trai gái với em là bình thường lắm. Nhưng em lại là người đàng hoàng trong tình cảm, các bác sẽ bảo em nói nhảm, nhưng ngày trước quen mấy đời gấu, em vẫn giữ gìn để không làm lỡ chuyện hạnh phúc sau này của nàng (mie, giờ các em ấy còn nhắn tin cảm ơn và mời cưới, nhuc vl). Em xưa nay là chỉ bóc bánh trả tiền, đến rau cũng không chăn. Mà đã mua dịch vụ thì cần gì phải xoắn cảm giác của cave, em cứ làm những gì mình thích. 3crisp3
Vừa lấy vợ, vợ ngoan nhưng cũng khá cuồng nhiệt, vấn đề ở chỗ là do ăn nhậu nhiều ít vận động, mà em ấy còn nai, nên nói chung chỉ chịu tư thế truyền thống. Đến bây h mới biết, đá bóng sân Hàng Chiếu mệt thế nào, thậm chí có hôm cơ nó mỏi quá, thằng nhỏ tự tèo luôn giữa cuộc vui, làm gấu nhà có vẻ bứt rứt lắm. 3burning3
Các bác có kinh nghiệm tập động tác cơ gì cho lúc vận động đỡ mệt, thể lực dồi dào không, chỉ em với 3congratz3