Tâm sự - chia sẻ 2011-07-17 05:30:59

Hai người sống giữa cô đơn...


[justify][size=4]Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, đã có một cô con gái xinh xắn. Vợ tôi làm việc cho một cơ quan nước ngoài nên rất bận rộn. Công việc nhà cũng như đối nhân xử thế với gia đình chồng hầu như cô ấy không làm được.[/size][/justify]


[justify][size=4]Cô ấy không bao giờ về nhà trước 9h tối, tôi phải làm tất cả những việc mà một người vợ đáng ra phải làm.[/size][/justify]

[justify][size=4]Cách đây 2 năm, do buồn chán vì vợ chỉ biết đến công việc, chẳng quan tâm gì tới mình, tôi đã quen và có tình cảm với một cô gái đã ly dị chồng… Khi vợ tôi phát hiện, tôi đã xin lỗi và cắt đứt liên lạc với cô ấy. Vợ tôi tha thứ, nhưng trong thâm tâm không bao giờ quên chuyện đó. Một năm sau tôi phát hiện chính vợ tôi cũng có “bồ”. Tôi đã trực tiếp gặp người đàn ông đó, anh ta xin lỗi và nói “tôi không biết gia đình anh đang hạnh phúc”…[/size][/justify]

[justify][size=4]Tôi đã bỏ qua vì nghĩ rằng vợ đã tha thứ cho mình một lần thì sao mình không làm được? Nhưng từ đó đến nay, vợ chồng tôi không quan hệ chăn gối với nhau, tình cảm phai nhạt dần và không còn tin tưởng nhau nữa. Không khí gia đình ngày càng nặng nề căng thẳng, vợ tôi bỏ bê hoàn toàn công việc nội trợ và chăm sóc gia đình. Cô ấy nói: “Anh phản bội và đối xử lạnh nhạt nên em nghĩ anh không xứng đáng nhận được sự quan tâm chăm sóc của em”. Vì hoàn cảnh công tác, chúng tôi ở riêng và gửi con cho ông bà, cuối tuần mới về chơi với con. Tôi thấy vô cùng cô đơn ngay trong căn nhà của mình.[/size][/justify]

[justify][size=4]Gần đây tôi gặp một người con gái (là đối tác của công ty tôi), vẻ bề ngoài lẫn tính cách của cô ấy khiến tôi không thể kìm lòng. Có thể nói chúng tôi là người trong mộng của nhau, chúng tôi yêu nhau thật sự chân thành, không vì lý do gì khác. Vợ tôi biết mối quan hệ này và đã làm đơn ly hôn, hiện giờ chúng tôi đang ly thân để 2 người cùng suy nghĩ trong khoảng thời gian này.[/size][/justify]

[justify][size=4]Tôi đang đứng trước sự lựa chọn, một là nếu quay về với gia đình thì tôi hoàn toàn không có hạnh phúc. Tôi mới 33 tuổi, tại sao tôi phải chịu sống hơn nửa quãng đời còn lại trong đau khổ, bất hạnh? Hai là nếu tôi đi theo tiếng gọi của tình yêu và hạnh phúc cá nhân thì tôi sẽ mất con, nó sẽ sống thế nào khi thiếu vắng cha, tương lai của nó sẽ ra sao? Tôi đang rất hoang mang, không biết phải quyết định ra sao. Đằng nào cũng mất mát, thật khó quá![/size][/justify]

[size=4] Vũ Tuấn (Hà Nội)[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)