Tâm sự - chia sẻ 2014-09-05 17:23:46

Giữa Dòng Đời Vô Định Chỉ Còn Mình Tôi...!


Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên, giờ tôi cũng không biết phải sống sao nữa tôi thật sự yếu đuối, có lẽ tôi sẽ gục ngã mất, sao tôi cảm thấy khổ tâm quá, có nhiều chuyện tôi không thể nói ra hết cho mọi người nghe được,
Tôi cảm thấy rất cô độc, bị người yêu bỏ, bị bạn bè phản bội, đến gia đình là chổ dựa duy nhất tôi cũng không có, tôi bươn trải cuộc sống này quá đủ rồi, học xong cấp 3 gđ bắt tôi ở nhà lấy chồng tôi không chịu và cố gắng xin đi làm thêm rồi kiếm tiền đi học đại học, giờ đi làm rồi, nhưng mọi khó khăn vẩn cứ bám lấy tôi, bé tắc, đến 1 người bạn để tâm sự tôi cũng không có, thời gian rảnh rỗi tôi thường đi chùa đọc kinh cho thanh thản nhưng không hiểu sao mọi xui xẻo cứ theo tôi mãi vậy không biết nữa, tôi thuê căn phòng nhỏ ở một mình vì nghề nghiệp của tôi làm trên mạng nên cần yên tỉnh để viết bài, nhưng sao cứ đêm đến tôi lại buồn và khóc nhiều lắm,
Tôi đã và đang nghỉ đến cái chết nếu làm vậy tôi sẽ bớt khổ, tôi hiểu tôi chưa làm gì đc cho gđ nhưng họ chưa một lần quan tâm đến tôi, những lúc tôi khó khăn nhất tôi chạy về và cầu cứ gđ thì tôi đều bị họ chưởi bới không ra gì, tôi có mấy a chị lập gđ rồi kinh tế đều ổn không thua ai, nhưng họ chỉ biết sống cho bản thân, không có tình nghĩa máu mủ gì hết, tôi không trách ba mẹ vì đã sinh tôi ra, tôi biết tôi may mắn hơn bao nhiêu người, nhưng thật sự bây giờ tôi không biết phải sống sao, có lẽ tôi thua họ vì nghị lực chăng..
tôi đang học lên cao học với tiền lương của tôi không đủ trang trải cho cuộc sống vì tôi còn mắc một khoản nợ ngân hàng nữa, hàng tháng bị trừ mất 1 nữa, giờ lại cả một đống khó khăn tinh thần lẫn vật chất, nhưng gđ tôi không ai quan tâm, những gì tôi cầu cứu họ chỉ là tôi vay rồi tôi trả chứ hoàn toàn không xin,
HÔM NAY TÔI RẤT BUỒN BUỒN LẮM, mọi người hãy chưởi tôi nhiều vào, thật sự tôi sắp gục ngã, ngay bây giờ tôi không còn ai bên cạnh, một mình tôi trong góc tối với những giọt nước mắt, tôi cố gắng học cố gắng làm với mong muốn có một cuộc sống bình yên, nhưng tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy, bản tính con người tôi không ăn chơi đua đòi hay giúp đỡ người khác,ngược lại sao tôi không được gì hết, làm người tốt khó vậy sao, thật lòng bây giờ tôi không muốn sống nữa tôi muốn tự giải thoát cho mình thôi….khổ lắm rồi mọi người à…tôi phải làm sao để tiếp tục đứng zậy khi không cón ai bên cạnh đây….khóc nhiều quá tôi cũng không còn sức nữa…..tôi hận cuộc đời này quá thà tôi không được sinh ra không biết gì còn hơn …biết được 3bathing3cuộc sống như thế này….cô độc…cô đơn đến tột cùng…!
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)