Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc giàu có và thịnh vượng nọ, có 1 nàng công chúa rất xinh đẹp đã đến tuổi cặp kê (cỡ em Kiều Khanh đang đi thi HHTG 3bathing3 ), nhà vua mới quyết định kén phò mã. Sau rất nhiều cuộc thi cam go khốc liệt còn lai 3 Hoàng tử và 1 cuộc đua ngựa cuối cùng với LUẬT đua kì quặc : AI LÀ NGƯỜI VỀ SAU CÙNG là người chiến thắng.
Sau tiếng súng BÙM bắt đầu nhưng tất cả đều dậm chân tại chỗ vì ko ai muốn là người thua cuộc. Ngày này qua ngày khác, cuộc đua vẫn không thể kết thúc vì LUẬT chơi kì quặc kia của nhà vua. Bỗng 1 hôm có 1 ông cụ đi ra THÌ THẦM điều gì đó, ngay lập tức cuộc đua trở lên cực kì hấp dẫn và sôi động, các Hoàng tử thúc ngựa phi thật nhanh sao cho mình về đích trước mà vân đảm bảo ĐÚNG LUẬT của cuộc chơi.
Câu hỏi đặt ra là ông cụ đã THÌ THẦM câu nói gì ?! 3ahhyes3 3crisp3
keke