Tin tức - pháp luật 2011-02-19 01:04:21

Ghé qua cà phê "tình" bên Quốc lộ


3curse3- Đi dọc đường quốc lộ 80, những người lái xe hay bất cứ một một vị khách vãng lai nào cũng có thể bắt gặp những quán cà phê mái lá với những dịch vụ "mát mẻ" tới bất ngờ.

An ninh hình sự cập nhật liên tục tất cả các ngày trong tuần






[justify]Từ biến tướng mại dâm[/justify]



Những quán cà phê mọc lên như nấm ven đường quốc lộ


[justify]Dọc Quốc lộ 80 (thuộc ấp Hòa Tây B, xã Phú Thuận) chỉ vài cây số nhưng có hàng chục quán cà phê đặt tên khá thơ mộng như: Lý Hồ Anh Thư, Đợi Chờ, Cẩm Hằng, Sông Quê… Hàng ngày, các tiếp viên ngồi xếp hàng ngoài cổng để mời mọc, chèo kéo khách. Trong vai một thợ chụp ảnh, tôi ghé quán cà phê Cẩm Hằng. Chưa kịp hớp ngụm cà phê, một cô tiếp viên son phấn lòe loẹt, nước hoa rẻ tiền xông vào mũi… đến ngồi sà vào lòng. Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, cô ta trề môi: “Ai vô đây đều vậy hết, kỳ gì mà kỳ. Tụi em bán cà phê sống nhờ tiền bo của khách, không nhiệt tình làm sao anh bo cho em được”.[/justify]

[justify]Phía sau quán, hàng chục em đang chuẩn bị trang điểm “vô ca tối”. Với biển hiệu bán nước giải khát nhưng mỗi bàn cho khách đều được ngăn bằng tấm vải. H., tiếp viên ngồi cạnh tôi cho biết, tiền ly cà phê 20.000 đồng, tiền bo cho tiếp viên tùy theo “công” phục vụ. H. còn bật mí: “Quán có hơn 10 tiếp viên. Anh thích em nào tới Z thì đi nhà trọ”.[/justify]



Tiêp viên và Nhà trọ phục vụ yêu cầu khách đến Z


[justify]Không riêng quán Cẩm Hằng, 13 quán cà phê trên tuyến Quốc lộ 80 thuộc xã Phú Thuận thì ít nhất 8 quán có tiếp viên câu khách, sẵn sàng phục vụ “đến Z” khi có nhu cầu. Cứ thế, từ sáng sớm cho đến tận khuya, mỗi lần phát hiện khách đi qua, hàng chục cô gái ăn mặc “có cũng như không” xông ra mời gọi khách. Có hôm, hai quán cạnh tranh nhau, tiếp viên chửi lộn gây mất an ninh trật tự. Tiếp viên nào có nhu cầu đi vui vẻ với khách thì sang nhà trọ. Cảnh mua bán chèo kéo khách công khai chẳng khác “khu đèn đỏ” ở nước ngoài.[/justify]

[justify]Đến buôn bán Heroin[/justify]

[justify]Không chỉ hoạt động mua bán dâm công khai, trước đó, qua kiểm tra, Công an huyện Thoại Sơn bắt quả tang tại quán cà phê do Võ Văn Tùng làm chủ (tự là Tùng Sài Gòn, SN 1969, ngụ ấp Hòa Tây B, xã Phú Thuận) có hành vi buôn bán ma túy.[/justify]

[justify]Mang tiền án, Tùng giải nghệ bán cà phê. Tuy nhiên, đầu năm 2010, vợ Tùng là Trịnh Thị Mịn (SN 1968) chuyển nghề mua bán ma túy. Theo lời khai của Mịn, cuối năm 2009, Mịn phát hiện con rể là Hà Trung Hiếu (SN 1989) cùng con gái Võ Thị Kim Phượng (SN 1988) nghiện hêrôin. Bao tài sản gia đình tan theo khói thuốc. Thế nhưng, Mịn vẫn không khuyên lơn con mà tiếp tục giúp sức cho Hiếu. Những lần đi TPHCM, Mịn được con rể dặn mua hêrôin về bán lại. Ban đầu, Mịn còn chần chừ nhưng Hiếu thuyết phục: “Bạn bè con thiếu gì. Mẹ yên tâm, về đây bán thu lợi bộn bạc. Tụi con không tốn tiền hút, mẹ lại có tiền lời”.[/justify]

[justify]Trước cái lý cùn của con nghiện kèm theo khoảng lợi từ việc mua bán hêrôin, Mịn cầm lòng không đặng. Sau một vài chuyến mua ma túy về quê bán lại, lợi nhuận khá nhiều, Mịn rủ thêm cô em chồng Võ Thị Mai (SN 1965) tiếp sức. Hàng ngày, các đối tượng trên xé lẻ ma túy ở nhà đem đến bên vách các quán cà phê có con nghiện để bán. Từ tháng 1-2010 đến ngày 28-3-2010, Mịn cùng em chồng, con ruột, con rể đã bán hàng trăm tép hêrôin cho con nghiện tại quán cà phê.[/justify]

[justify]Hiện nay, số thanh niên nghiện ma túy ở xã Phú Thuận cao hơn bất cứ xã thuần nông nào trong tỉnh.[/justify]

[justify]Quản lý không xuể[/justify]

[justify]Thực trạng quán cà phê có tiếp viên câu khách ở ấp Phú Thuận B diễn ra suốt thời gian dài. Trước đó, chính quyền địa phương đã cho treo hàng loạt băng rôn, khẩu hiệu sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục để ngăn ngừa dịch AIDS. Một đoạn đường ngắn, hàng chục bảng hiệu nên nhiều người gọi đùa là “xóm ôkê”. Tuy nhiên, người dân bức xúc bởi treo bảng quá phản cảm, ảnh hưởng đến văn hóa, nên địa phương đã dẹp các khẩu hiệu.[/justify]

[justify]Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ huyện Thoại Sơn cho biết, toàn diện tích xã Phú Thuận dọc Quốc lộ 80 khoảng 50 hécta. Với địa bàn giáp huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ và huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang nên địa phương quản lý không xuể. Chúng tôi đến kiểm tra, các tiếp viên lại chạy sang địa bàn huyện Vĩnh Thạnh hoặc huyện Tân Hiệp. Khi lực lượng huyện Thoại Sơn kiểm tra, tiếp viên nhảy xuống sông sang bờ bên kia, chúng tôi không thể xử lý bởi bên đó thuộc địa bàn TP. Long Xuyên” - vị cán bộ này tâm sự.[/justify]

[justify]Người dân xã Phú Thuận rất mong chính quyền và cơ quan chức năng có biện pháp nghiêm khắc, hữu hiệu hơn nữa, để dẹp các tệ nạn trên.[/justify]


3curse3

24H.COM.VN (Theo CA TP. HCM)
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)