Xóm con trai 2011-11-26 05:50:48

GAY LẤY LES


Đã là gay hay les thì đương nhiên chỉ thích yêu và kết hôn với người cùng giới, nhưng vì không vượt qua được dư luận xã hội, sức ép của gia đình, gay tìm đến les để kết hôn với suy nghĩ đơn giản…

[justify]Lấy les vừa che mắt được thiên hạ vừa không phải thực hiện nhiệm vụ tình dục với "chồng" hay "vợ" mình. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy…[/justify]

[justify]Hoàng H có cảm giác mê các cô bạn cùng giới từ những năm cấp 3, năm lớp 12, H thích một cô bạn trắng trẻo dễ thương. Và cô bé cũng thích H, họ cặp với nhau như hình với bóng. Nhưng H cũng đều sợ khi nghĩ mình là les và tìm cách thích một cậu con trai. Bất cứ khi nào họ đi chơi với nhau, H cũng tìm cách rủ cậu bạn trai theo. H nghĩ phải như thế mới thấy yên tâm. Khi H tốt nghiệp cấp 3, thi trượt đại học, không hiểu vì lý do gì, H quyết định sẽ gặp cô ấy ít hơn. Cô ấy chẳng tỏ vẻ đau khổ, chỉ nói đơn giản: "Sau này, em chỉ yêu người như anh". Thời gian sau đó, cô bồ của H cũng đã cố yêu nhiều anh chàng thực sự nhưng chỉ được một thời gian là bỏ, cô ấy không thể sống khác với bản ngã của mình và không thể quên được H.[/justify]

[justify]H thì khác, cô đã thành một người phụ nữ thành đạt và cá tính trong mắt mọi người, gia đình lại khá giả, ai cũng đặt câu hỏi: Tại sao giờ này H chưa có người yêu. Hết người này người kia thi nhau gán ghép H với chàng nọ chàng kia. Với công việc hiện tại và vị thế gia đình, H buộc phải như một les sống kín. Có liên lạc và chat chit với giới les cũng chỉ qua mạng, cô không thể như gay có thể dễ dàng tìm được tình một đêm, nhưng để có được một tình yêu đích thực với một les thì cô lại không thể và không dám. Không ai biết H là les. Trước sức ép gia đình, H đang có ý tìm một người để lấy làm chồng. Thấy một thông tin trên mạng tìm vợ là les của một gay, H xem như là cứu cánh của mình.[/justify]

[justify]Những les như H cho rằng, lấy một người đàn ông bình thường, chắc chắn bi kịch sẽ xảy ra trong cuộc sống hôn nhân vì khó che giấu. Bởi rất khó để có thể "đóng kịch" suốt cả cuộc đời nếu lấy một người bình thường. Như bao như cặp vợ chồng bình thường khác, họ sẽ phải lên giường, có quan hệ nam - nữ, trong khi đó, những les hay gay chỉ thực sự có cảm xúc tình dục với những người cùng giới với mình.[/justify]

[justify]Các les tâm sự rằng biết đâu có thể đến lúc đủ "chai mặt" và tìm được một tình yêu đích thực, họ sẽ vùng lên. Tuy vậy, khi bị phát hiện, nhiều gia đình nhà chồng vì phong kiến, không cho phép ly dị, les sống khổ sở trong chính ngôi nhà của mình, bị chồng ruồng rẫy, quát mắng và nhất quyết không chịu buông tha, tìm mọi cách chia cắt tình yêu của những les.[/justify]

[justify]Vì vậy để đỡ phải diễn cả trong phòng ngủ họ nghĩ rằng lấy les hay gay, họ sẽ tránh khỏi tình trạng đồng sàng dị mộng.[/justify]


Lấy chồng không phải vì yêu nhau mà chỉ vì để không bị cằn nhằn, bị trách móc, thúc giục…


[justify]Trên các diễn đàn của dân gay và les họ bàn tán sôi nổi rằng hôn nhân giữa les và gay sẽ là thỏa thuận với nhau trong cuộc sống. Vợ chồng chỉ trên danh nghĩa, ngoài việc đóng giả trước mặt mọi người, họ vẫn sống với thế giới riêng của mình. Thêm vào đó, họ đều khác biệt, đều yêu người cùng giới, vì vậy, dễ cảm thông với nhau, giữa họ không có bí mật, và họ có thể là bạn thân, cùng nhau chia sẻ những đau thương trong cuộc đời. Nhiều người cho đây là một giải pháp hữu ích, đáng ủng hộ.[/justify]

[justify]Có một đôi gay và les đã lấy nhau tâm sự thế này, trước khi lấy, họ ngồi lại với nhau, bàn về việc thiết kế nhà và phòng riêng của hai người: Để mỗi người có sự riêng tư khi dẫn trai (hay gái) về nhà hay hai người phải có một phòng chung để ôm ấp nhau "che mắt gia đình"… Họ cũng có những thỏa ước riêng về việc chia sẻ tiền bạc của đời sống chung, việc đóng giả là một cặp vợ chồng hạnh phúc trong những buổi gặp gỡ gia đình và những nguyên tắc chung về chuyện quan hệ tình dục đồng giới trong thế giới riêng tư. Chồng còn nói với vợ nếu vợ làm tốt vai trò của mình, chồng cũng sẽ quan tâm lo lắng, chăm sóc như một người bạn thân…[/justify]

[justify]Nhưng chính họ có ngờ tới những hệ lụy của việc này, nếu chồng hay vợ trót quá khăng khít yêu say đắm người tình đồng giới sẽ dẫn tới ghen tuông, mọi chuyện sẽ rùm beng, chân tướng hai vợ chồng sẽ lộ tẩy. Bên cạnh đó, nhiều les và gay còn mong mỏi có con, mà phải là con ruột của mình. Nên việc sinh bằng ống nghiệm hay bằng đường tự nhiên còn lắm băn khoăn. Khi những đứa trẻ lớn lên bố mẹ chúng có định chia sẻ sự thật, khi mà đóng kịch với những đứa con đã lớn và hiểu biết là điều hơi bất khả thi. Liệu cả hai có thể trở thành một ông bố tốt, một người mẹ tuyệt vời không khi hai người đều yêu thương "ngoài luồng" với một người khác. Sẽ ra sao nếu như con của họ biết rằng cha mẹ chúng lấy nhau không phải vì yêu nhau mà chỉ vì để không bị cằn nhằn, bị trách móc, thúc giục…[/justify]

[justify]GS TS Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng cũng nhận định: Đây là một hình thức "hôn nhân giả", xảy ra khá phổ biến ở nước ngoài cũng như ở Việt Nam, chỉ khác nhau ở mục đích. Tuy nhiên, ông Thuyết khuyên nhủ: Các bạn les hay gay không nên mạo hiểm có những cuộc "hôn nhân giả" như thế vì nó liên quan đến nhiều vấn đề cá nhân và xã hội.[/justify]

[justify]Gay và les kết hôn để che giấu giới tính thật của mình, để tránh khỏi những ánh mắt kì thị… Khi làm điều ấy, họ mất nhiều hơn là được. Bởi có ai muốn phải suốt đời mang trên mặt một chiếc mặt nạ và chẳng thể tháo nó ra ngay cả với những đứa con của mình, với cha mẹ mình. Một cuộc sống mệt mỏi bởi phải diễn, phải cười… Và những lúc sống thật nhất lại chỉ là những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ, ngoài gia đình.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)